Nhà vô địch Liverpool và bóng dáng của Mourinho

Hà Trang
11:27 ngày 02-06-2019
Bất cứ ai theo dõi trận chung kết Champions League đều nhìn ra một mâu thuẫn rằng Liverpool không kiểm soát trận đấu nhưng... thắng xứng đáng. Và điều đó khiến ta phải nghĩ về Jose Mourinho.
Klopp đưa Liverpool vô địch bằng phong cách Mourinho
Không thể phủ nhận Liverpool đã gặp may khi có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 sau quyết định thổi penalty có phần oan nghiệt của trọng tài. Bàn thua sớm làm vỡ tan ý đồ của Mauricio Pochettino khiến trận đấu không thể căng như dây đàn như ý muốn của chiến lược gia người Argentina.

Bên kia chiến tuyến, bàn thắng của Mohamed Salah giúp ích rất nhiều cho Liverpool và khiến Juergen Klopp bộc lộ bản chất thật sự. Nhưng không phải là thứ bóng đá tấn công phóng khoáng như thương hiệu của đội bóng này. Sau rất nhiều bài học tích cóp, Klopp nhận ra cách để vô địch không phải tấn công mà là phòng ngự.

Thực tế là ông có cơ sở để làm điều đó. Thứ nhất, Liverpool được xây dựng trên lối chơi gây sức ép tầm cao, ở trận đấu này, đặc biệt chú trọng tới việc kiểm soát không gian trên phần sân đối phương thay vì lao vào tranh chấp trực tiếp. 

Bàn thắng sớm không khiến Liverpool lao lên
Bàn thắng sớm không khiến Liverpool lao lên

Tốc độ của Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino khiến việc triển khai bóng từ phần sân nhà của Tottenham bối rối. Xuống thấp hơn một chút, khả năng tranh chấp cùng chiến ý cao độ của Fabinho, Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum chia cắt hoàn toàn tuyến giữa của đối phương.

Spurs không cầm nổi bóng bởi các tiền vệ, cứ loay hoay chuyền đi chuyền lại ở phần sân nhà và khiến cho Hugo Lloris có một ngày dùng chân nhiều hơn dùng tay. Thử tính xem Tottenham đã thực hiện bao nhiêu đường chuyền về? Quá nhiều, vậy cầm bóng mà để chuyền về thì còn làm được gì?

Thứ hai, Klopp sở hữu trung vệ đắt giá nhất thế giới Virgil van Dijk và thủ môn đắt thứ hai thế giới Alisson Becker. Trong trường hợp này, tiền bạc thực sự chất lượng. Van Dijk tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa, không để cho bất cứ tiền đạo nào vượt qua, giống như ở 63 trận trước đó. Còn Alisson thì khiến cơn ác mộng Loris Karius chìm sâu vào quên lãng với màn trình diễn vững chắc thượng thừa.

Không ai có thể vượt qua Van Dijk
Không ai có thể vượt qua Van Dijk

Với 2 nhân tố chính này, hàng thủ của Liverpool khó xuyên phá bậc nhất châu Âu. Thế mới có chuyện Liverpool chịu "nhường" Man City danh hiệu Hàng tấn công xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2018/19, chứ nhất quyết giữ bằng được hạng mục Hàng phòng ngự xuất sắc nhất với chỉ 22 bàn thua sau 38 vòng.

Và cuối cùng, như đã nhắc đến ở trên, Klopp đã chịu chơi cửa dưới. Nếu là ngày trước, một khi đã có bàn thắng sớm thì Liverpool sẽ được thể tràn quân lên "ăn tươi nuốt sống" đối thủ. Nhưng không, Klopp không còn muốn ngây thơ như thế mà chọn cách tiếp cận phòng ngự phản công, chủ động cho Tottenham quả bóng còn mình thì rình rập xung quanh.

Chính vì thế, dù ghi tới 2 bàn nhưng Liverpool cũng chỉ cầm bóng có 35,4% - tỷ lệ cầm bóng trong trận chung kết thấp nhất của một nhà vô địch Champions League từ năm 2010. Cách đây 9 năm, Inter của Jose Mourinho chỉ chiếm 33% thời gian sử dụng quả bóng nhưng cũng giành thắng lợi 2-0 trước Bayern của một Louis van Gaal ưa kiểm soát.

Có sự trùng hợp nào ở đây không? Chắc chắn là không bởi dù ít hay nhiều, Klopp đã học được sự chắc chắn nơi Mourinho. Đây là một trận đấu đi ngược lại tiêu chí bùng nổ và hấp dẫn của Liverpool. Trên thực tế, nó khá tẻ nhạt và không nhiều điểm nhấn. Nhưng chấp nhận thay đổi tôn chỉ, bỏ đi tính giải trí để thay bằng kết quả cuối cùng là cách để Klopp là người cười sau cùng, sau 6 trận chung kết liên tiếp toàn thua. Vậy thì nó hoàn toàn xứng đáng!

Liverpool 2-0 Tottenham: Salah tỏa sáng giúp The Kops lên ngôi vô địch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x