Liverpool: Thất bại... là mẹ thành công

Kinh Thi Kinh Thi
06:59 ngày 19-09-2019
Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ có đúng một lần đội ĐKVĐ thất bại ngay trong trận ra quân ở mùa kế tiếp. Đó là Milan, thua 0-2 trên sân Ajax trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng mùa bóng 1994/95. Cuối cùng, Milan... gặp lại Ajax trong trận chung kết.
Lăng kính: Thất bại... là mẹ thành công
UEFA biến cúp C1 châu Âu, với thể thức đấu loại trực tiếp, thành giải Champions League với thể thức chia bảng đá vòng tròn 2 lượt trong giai đoạn đầu, chính là để dự phòng cho hoàn cảnh ấy. Hoàn cảnh mà cả những người trong cuộc lẫn quảng đại giới hâm mộ trung lập đều không muốn thấy: một “ông lớn” bất ngờ sẩy chân và sớm bị loại trong thể thức knock-out, khiến cuộc chơi mất vui!

Một mặt, đội ĐKVĐ Champions League mà thua ngay trận đầu tiên của mùa tiếp theo thì đấy là chuyện xưa nay hiếm. Mặt khác, dù kết quả ấy xảy ra đi nữa, hãy cứ bình tĩnh, bởi thể thức đá vòng tròn cho phép các đội mạnh gượng dậy một cách dễ dàng. 

Giới hâm mộ Liverpool có nên liên tưởng những sự trùng hợp khi xưa: Milan hồi ấy cũng thua 0-2 trên sân đối phương, và khi lọt vào trận đấu cuối cùng thì đấy là trận chung kết thứ 3 liên tiếp trong 3 mùa bóng của Milan? Vâng, trước mắt thì trận chung kết Champions League thứ 3 liên tiếp vào cuối mùa này hẳn nhiên cũng là mục tiêu của Liverpool.

Thật ra, khả năng đi tiếp của Liverpool không tùy thuộc nhiều lắm vào kết quả đụng độ giữa họ với đối thủ mạnh nhất là Napoli. Trên lý thuyết, Genk là đội yếu nhất trong bảng, khó có hy vọng. Tất nhiên, thầy trò Juergen Klopp cần lấy trọn số điểm tuyệt đối trước đối thủ này. Tiếp theo, Liverpool phải hơn đối thủ còn lại, Salzburg. 

Bảo đảm làm tốt điều kiện tối thiểu là xếp trên hai đội “đàn em” này, kết quả đối đầu với Napoli sẽ chẳng thật sự quan trọng. Đặc điểm của thể thức đá vòng bảng luôn là như vậy. Còn việc chiếm ngôi đầu bảng để có lợi thế trong việc bốc thăm ở giai đoạn knock-out luôn là câu chuyện mơ hồ. Lạnh lùng hơn, có người đã phán (không quá vô lý): Champions League là giải đấu chỉ thật sự sôi động... từ tháng 2 (năm sau).


Tất nhiên, những bất ngờ khôn lường luôn chực chờ xảy ra trong môn bóng đá. Thất bại của Liverpool vừa qua có ý nghĩa ở chỗ này (thua luôn là điều nguy hiểm, bởi đâu có chắc Liverpool thắng Genk hoặc Salzburg). Thế thôi.

Vậy tóm lại, đá để làm gì, khi mà kết quả thắng hay thua trước Napoli cũng không được xem là chuyện sống còn? Vấn đề ở đây là những bài học được rút ra, và cách điều chỉnh sau này của Klopp. Thà thua sớm còn hơn thua trễ, thua trong hoàn cảnh không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Thủ môn Adrian chơi tốt. Fabinho giữa hàng tiền vệ cũng vậy.

Thông thường, chẳng ai xem đấy là những niềm hy vọng của Liverpool. Ngược lại, hàng công khét tiếng của Liverpool rút cuộc đành phải chào thua “tảng đá” Kalidou Koulibaly bên hàng phòng ngự Napoli (phải có nguyên nhân?) trong khi ở đầu sân ngược lại, cả hai niềm tự hào của Klopp là Virgil Van Dijk và Andrew Robertson đều trở thành “tội đồ”. 

Nếu như đấy là cách thua mà Klopp chưa hề nghĩ đến thì từ bây giờ, ông phải nghĩ kỹ. Có nên chơi bóng “ngay từ hàng thủ” nữa không, khi mà cách chơi này có thể mất nhiều hơn được? Hoặc giả, các hảo thủ Liverpool xuất sắc thế nào thì thật ra, đối phương đều đã tính đến. Van Dijk gặp “tai nạn”, hay thật ra thì sự tự tin và thói quen chuyền bóng ngay trước cầu môn của anh đã bị đối phương nghiên cứu và “rình rập”?

Tuy mang danh ĐKVĐ Champions League, bản chất của Liverpool vẫn chỉ là một ông lớn... bình thường. Đấy không bao giờ là đội bất khả chiến bại, kể cả trong những mùa bóng mà họ thành công rực rỡ. Với Liverpool, có lẽ cái câu “thất bại là mẹ thành công” quan trọng hơn cả.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x