Có thể do căng thẳng, có thể do trình độ, nhưng tất cả đều đồng ý rằng Lazio thua toàn diện ngay trên sân nhà trước Bayern Munich. HLV Simone Inzaghi lập luận rằng: “3/4 bàn của đội mạnh nhất thế giới do chúng tôi tự bắn vào chân mình”, để động viên học trò sau trận đấu này. Nhưng nó không che lấp được vị thế chiếu dưới quá rõ của đại diện Italia, trước một Bayern không ở giai đoạn cực thịnh (vừa thua Frankfurt 1-2 ở Bundesliga), nhưng vẫn hơn hẳn trên mọi phương diện.
Đầu tiên là đường chuyền biếu tặng bàn mở tỷ số cho Robert Lewandowski ngay phút thứ 9 của Mateo Musacchio; sau đó, hàng thủ để Jamal Musiala thoải mái nâng tỉ số lên 2-0; đến lỗi phối hợp lóng ngóng giữa Manuel Lazzari và Patric trong bàn thua thứ 3; và chốt lại bằng bàn phản lưới nhà của Francesco Acerbi. 4 bàn thua sau 47 phút, đội chủ nhà “toang” và chỉ gỡ được 1 bàn do công Joaquin Correa ở phút 49, cùng tình huống Milinkovic-Savic dường như bị phạm lỗi nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền.
Bất cứ đội nào cũng có thể có một ngày như vậy: cầu thủ bỗng dưng đá dưới sức, mắc sai lầm và rơi vào trạng thái “không dám đá”. Simone Inzaghi trải qua ngày đen tối nhất suốt gần 5 mùa ngồi ghế nóng ở Lazio. Ông thay Musacchio ở phút 31, cho Patric rời sân ở phút 53, tức rút ra 2/3 trung vệ đá chính. Trung vệ còn lại là Acerbi thì chính là người phản lưới nhà trong một pha xử lý khó hiểu, dẫn đến bàn thua 0-4 khi trận đấu mới đến phút 47.
Inzaghi sẽ ước mình được thay cả 11 cầu thủ, khi học trò của ông không còn hồn vía để đá. Cầu thủ duy nhất có kinh nghiệm thi đấu vòng knock-out Champions League là thủ môn Pepe Reina, thật ra chơi không xuất sắc, thậm chí suýt thành tội đồ khi chuyền bóng vào chân đối phương ở thời điểm đội nhà đang bị dẫn 0-2.
Suốt triều đại Inzaghi, thua với cách biệt 3 bàn là kết quả đậm nhất mà Lazio phải chịu. Họ từng thất bại cũng 1-4 trước Frankfurt và RB Salzburg ở Europa League lần lượt mùa 2018/19 và 2017/18. Các đội trong nước từng khiến Lazio thua đậm đến vậy dưới triều đại Inzaghi gồm Inter, Napoli, Atalanta (mùa này). Ngoài ra, Lazio hòa Juventus, thua Inter và Milan ở Serie A mùa này, tức là việc đá kém trước các đội lớn đã là “truyền thống” của thầy trò Simone Inzaghi suốt nhiều năm.
Tiềm lực khiêm tốn khiến Lazio không đặt tham vọng ở cúp châu Âu. Nếu dự Europa League, họ dùng đội hình B, nếu chơi tại Champions League, họ sẽ dốc sức nhưng thường là lực bất tòng tâm. Lịch sử chỉ chứng kiến Lazio 2 lần vượt qua vòng bảng Champions League, ngoài mùa này còn là lần vào tứ kết mùa 1999/00, mùa giải với đội hình mạnh nhất mọi thời đại của CLB. 5/7 lần còn lại, Lazio đều bị loại từ vòng bảng.
Từng có lúc đội bóng này tạo cảm giác họ là một thế lực của Italia, nhưng kỳ thực từ thời Sven-Goran Eriksson, chưa bao giờ Lazio thoát ra khỏi cái mác “ngựa ô” của nước Ý. Tất cả những chi tiết trên đều cho thấy Lazio quá bé nhỏ so với Bayern, nên thua là chuyện bình thường, kể cả trên sân nhà.
“Bayern quá mạnh so với chúng tôi”
Đó là lời thú nhận của tiền vệ Milinkovic-Savic với trận thua này. “Chúng tôi phải chống lại đội mạnh nhất”, anh nói, “và chúng tôi đã rất háo hức được đá trận này. Nhưng tiếc rằng chúng tôi quá căng thẳng. Thiếu CĐV cũng là một lý do. Chúng tôi cần họ với bầu không khí tuyệt vời mà họ tạo ra. Hy vọng dịch bệnh sớm chấm dứt”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn