Sẽ có vô vàn cách lý giải việc Roberto Firmino phải dự bị ở trận gặp Atalanta ở lượt 3 vòng bảng Champions League, trong khi Jota đá chính bên cạnh Mohamed Salah và Sadio Mane. Đó có thể là xoay vòng đội hình, một chút thử nghiệm, Jota phù hợp hơn ở trận này hoặc đơn giản là Klopp... thích thế.
Nhưng có một điều không ai có thể bàn cãi: Klopp đã chọn một tiền đạo ghi 4 bàn trong 9 trận trước đó, thay vì một tiền đạo ghi 1 bàn trong 10 trận mùa này.
Kể từ năm 2017, 3 vị trí trên hàng công của Liverpool được mặc định cho Firmino, Salah và Mane. Hai cái tên cuối thì khỏi phải nói, có những đội sẵn sàng chi ra cả trăm triệu bảng mà Liverpool còn chưa muốn bán. Firmino thì khác, Klopp nhìn nhận và đánh giá anh theo góc nhìn bao quát chứ, tức là đóng góp tổng thể trên sân chứ không chỉ là nhiệm vụ ghi bàn của một tiền đạo.
Đội bóng nào cũng cần mẫu cầu thủ biết hy sinh như Firmino, người sẵn sàng nằm xuống để đồng đội bước lên. Chẳng thế mà dù "mang tiếng" là một trung phong, Firmino sẵn sàng lùi sâu, đuổi bóng, theo người, phòng ngự tuyến, tắc bóng... nói chung là tất cả những gì mà một hậu vệ có thể làm. Trong từng trận đấu cụ thể, đôi khi Klopp còn bố trí Firmino chơi thấp hơn Salah ngay từ đầu.
Nhưng suy cho cùng, nếu Firmino thực sự thính nhạy bàn thắng, không một HLV nào nỡ kéo anh ra xa khung thành. Firmino thực sự không giỏi ghi bàn, điều này được kiểm chứng qua việc số bàn thắng của anh giảm qua từng năm. Điển hình như trong mùa này, qua 10 trận đấu trước khi gặp Atalanta, Firmino mới nổ súng 1 lần.
Trong một ngày Salah và Mane đảm nhiệm tốt vai trò ghi bàn, Firmino sẽ không bị dò xét quá nhiều. Nhưng nếu 2 đồng đội bị kèm chặt, một mình Firmino khó có thể tạo khác biệt. Và với xu hướng lối chơi của Liverpool ngày một bị đối phương bắt bài, Klopp buộc phải mua thêm nhân sự để tạo đột biến. Jota chính là sự lựa chọn.
Ngay lập tức, sự khác biệt giữa Jota và Firmino là quá rõ ràng. Ban đầu, Liverpool đem Jota về để làm phương án dự phòng cho Mane, còn Takumi Minamino thì mới là trung phong số 2. Nhưng trước sự hợp dơ của Jota với Mane và Salah, cộng thêm khả năng ghi bàn siêu hạng, anh trở thành mối đe dọa trực tiếp cho Firmino.
Sau trận đấu với Atalanta, Firmino càng có thêm lý do để lo lắng về vị trí của mình. Jota thăng hoa cực độ, suýt chút nữa ghi bàn ngay phút thứ 2 nhưng sau 90 phút vẫn lập một hat-trick mãn nhãn. Đó đã là hat-trick thứ 3 trong 8 trận gần nhất tại cúp châu Âu của tiền đạo người Bồ Đào Nha, một sự chứng nhận không thể nào chính xác hơn về khả năng của cầu thủ này.
Vậy là sau 10 trận đấu cho Liverpool, Jota đã ghi tới 7 bàn. Hãy nhớ, tổng số bàn thắng Firmino ghi được cho Liverpool trong năm 2020 mới chỉ có... 5 bàn. Lúc này, phép so sánh giữa 2 cầu thủ trên không thể không diễn ra.
Ở mặt trận tấn công, Jota hơn đứt Firmino. Còn về vai trò hỗ trợ phòng ngự, Firmino nhận 10 thì Jota cũng phải 9 điểm. Nếu so sánh tại Premier League kể từ lúc Jota gia nhập giải đấu này, Firmino mới có cơ hội nhỉnh hơn nhưng chỉ ở khâu làm bóng cho đồng đội.
Nhìn chung, không quá khi khẳng định Jota đang có phong độ cao hơn hẳn Firmino vào thời điểm này. Khi được hỏi về chủ đề nhạy cảm trên, Klopp vẫn rất khéo léo ca ngợi những nỗ lực thầm lặng của Firmino bên cạnh khả năng ghi bàn đỉnh cao của Jota. Nhưng xét cho cùng, một tiền đạo vẫn phải biết ghi bàn và Jota thì làm tốt hơn ở vai trò này. Muốn trở lại đội hình chính, Firmino nên tập sút nhiều hơn là tập chuyền, hoặc xin chuyển hẳn sang vị trí tiền vệ cho hợp với bộ kỹ năng cá nhân.
XEM THÊM
Kết quả Lokomotiv Moscow 1-1 Atletico: Suarez bất lực, Atletico mất điểm đáng tiếc
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn