Liverpool vào chung kết Champions League: Hẹn hò ở Paris

Minh Việt
09:05 ngày 05-05-2022
Liverpool đã ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal ngay trên đất Tây Ban Nha để có vé vào chơi trận chung kết Champions League. Paris đêm cuối tháng 5 sẽ là điểm hẹn trong mơ với những CĐV The Reds, nơi từng chứng kiến đội nhà vô địch Cúp C1 cách đây 41 năm.

Quái vật Liverpool

Juergen Klopp đã cảnh báo về những khó khăn mà Liverpool sẽ phải đối mặt khi đá trận lượt về trên sân của Villarreal. Nhưng chắc chắn là Klopp không thể hình dung nổi sức ép mà Tàu ngầm vàng tạo ra cho đội bóng của ông ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đó là một Villarreal với hình ảnh khác hoàn toàn so với trận lượt đi cách đó 1 tuần tại Anfield.

Đại diện Tây Ban Nha chơi thứ bóng đã mãnh liệt, dữ dội, đẩy cao đội hình pressing để bóp nghẹt không gian chơi bóng của Liverpool. Chính bởi vậy mà hàng tiền vệ The Reds với 2 chuyên gia giữ bóng là Fabinho, Thiago nhưng cũng không thể kiểm soát được trận đấu. Cặp đôi này đã bị ngợp trước khả năng pressing cực gắt của Villarreal. Khi tuyến giữa bị phong tỏa, bộ ba phía trên là Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota cũng bị chia cắt hoàn toàn. Còn 2 hậu vệ biên là Alexander-Arnold cùng Andrew Robertson cũng không có bất kỳ pha leo biên nào như thường lệ, thậm chí còn chuyền hỏng rất nhiều lần. Đến cả một người nổi tiếng điềm tĩnh như Van Dijk cũng không dưới 2 lần phải phá bóng, trước sự áp sát của Villarreal. Tờ Telegraph bình luận: “Liverpool đã chơi hiệp 1 tệ nhất trong kỷ nguyên Klopp” và việc họ nhận 2 bàn thua trắng sau 45 phút đầu là hoàn toàn xứng đáng. 

Mọi lợi thế mà Liverpool tạo ra sau trận lượt đi bỗng nhiên tiêu tan chỉ sau hiệp 1. Nhưng Liverpool không phải đội bóng dễ sụp đổ. Trong thời khắc khó khăn, Klopp cùng các học trò vẫn biết cách đứng dậy để đưa trận đấu trở lại với đúng quỹ đạo. Chỉ bằng 1 sự thay đổi người đầu hiệp 2 là tung Luis Diaz vào sân để đá tiền đạo lệch trái, kéo Mane vào đá trung lộ, Liverpool đã trở lại ngoạn mục. 

Liverpool bắt đầu kiểm soát được trận đấu ngay sau giờ nghỉ. Những pha leo biên của Robertson và Alexander-Arnold đã xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn. Và trước sức ép liên tục mà Liverpool tạo ra thì cuối cùng pháo đài Villarreal cũng bị bắn hạ. Bàn thắng của Fabinho đã khởi đầu cho cú ngược dòng giành chiến thắng ngược 3-2, qua đó có vé đi tiếp vào trận chung kết với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận. 

Báo chí Anh đã so sánh trận đấu này với trận bán kết Champions League lượt về năm 2019, khi Liverpool ngược dòng thắng Barcelona 4-0 tại Anfield, sau khi đã thua 0-3 trận lượt đi tại Nou Camp. Hay xa hơn nữa là thắng lợi ngược trước Milan trong trận chung kết lịch sử tại Istanbul 2005. Tất cả chỉ để nói lên rằng Liverpool là con quái vật với tinh thần chiến thắng rất khó để khuất phục tại Champions League. 

Với việc lọt vào chung kết, Liverpool sẽ trở lại Paris, nơi họ từng vô địch Cúp C1 cách đây 41 năm

Điểm hẹn Paris

Liverpool đã ghi tên mình vào trận chung kết Champions League năm nay. Đây sẽ là trận chung kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở lục địa già thứ 3 trong 5 năm gần nhất của Lữ đoàn đỏ. Họ đã thua Real Madrid năm 2018 với điểm nhấn là cú khóa vai của Sergio Ramos khiến Salah dính chấn thương phải rời sân ngay hiệp 1. Rồi họ phục hận thành công ở trận chung kết 1 năm sau đó. Và giờ trước mặt họ lại là một trận chung kết khác, lần này là ở Paris. 

Điều quan trọng là hành trang mà Liverpool mang tới Paris giúp họ có sự tự tin tuyệt đối là sẽ thêm một lần nữa đăng quang. Bởi trong năm 2022, trong 29 trận đã đấu, họ chỉ thua đúng 1 trận. Tuy nhiên, đó là thất bại không đáng kể trước Inter ở vòng 1/8, sau khi họ đã có tỷ số an toàn trận lượt đi. 

Sự ổn định tuyệt vời đó có được nhờ Liverpool lúc này là đội bóng cân bằng nhất châu Âu trong cả công lẫn thủ. Ở hàng phòng ngự, họ được chỉ huy bởi trung vệ hay nhất thế giới lúc này, Van Dijk, cộng với cặp hậu vệ biên hay bậc nhất Alexander-Arnold cùng Robertson. Còn trên hàng công, Liverpool đang có sự xuất hiện của bộ tứ Salah, Mane, Diaz và Jota, tạo thành hàng công nguy hiểm nhất thế giới. Mùa này, Liverpool đã ghi tới 139 bàn/57 trận, nhiều nhất trong lịch sử CLB tính trong một mùa giải khi họ vẫn còn thêm 6 trận đấu nữa. Lịch thi đấu dày đặc từ đầu tháng 4 cũng không phải vấn đề bởi Klopp đang tạo ra một đội ngũ với chiều sâu lực lượng đáng nể.

Thế nên Liverpool đã sẵn sàng nghênh chiến với Real Madrid vào đêm 28/5 tới tại Paris. Mà đừng quên, tới Paris đá chung kết gợi lại những ký ức đẹp với Liverpool. Tại đây, 41 năm trước, họ đã đánh bại chính Real Madrid để lần thứ 3 trong lịch sử giành Cúp C1. 

Đội bóng Anh đầu tiên lập kỳ tích

Liverpool đã trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết Cúp C1 châu Âu /Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn trong cùng một mùa giải. The Reds cũng đang có cơ hội trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn 4, một chiến tích vĩ đại. 

10. Đây sẽ là trận chung kết Cúp C1 châu Âu/Champions League thứ 10 Liverpool góp mặt trong lịch sử, thành tích chỉ xếp Real Madrid (16), Bayern Munich (11) và Milan (11).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x