Luật với chả VAR!

Từ 09:29 ngày 05-11-2019
Nếu không thể thắng trong trận đấu đêm nay, Dortmund dù có bằng điểm thì cũng xếp dưới Inter khi kết thúc vòng bảng, do thua về kết quả đối đầu trực tiếp (giống như Dortmund mãi mãi thua Inter “nửa” điểm).

Nghĩa là đội bóng Đức coi như bị loại, vì cả hai trận còn lại của mỗi bên đều khó tạo ra khác biệt có lợi cho Dortmund. Họ đều sẽ gặp Slavia Prague và Barcelona, nhưng Dortmund phải làm khách tại Barcelona trong khi Inter gặp Barcelona tại sân nhà.

Nếu thắng, Dortmund cũng chưa chắc đi tiếp. Họ vẫn có nhiều khả năng bị loại trong trường hợp Inter thắng Barcelona tại sân nhà. Nói cách khác, việc đồng điểm với nhau ngay lúc này đang che đi một thực tế quan trọng là Dortmund đang thất thế rõ ràng so với Inter, trong một cuộc đua mà ai cũng thấy là suất đầu tiên đi tiếp của bảng F coi như đã thuộc về Barcelona rồi.

Vì sao quê hương bóng đá nghĩ ra cách chấm điểm 3 cho một chiến thắng và chỉ có điểm 1 cho kết quả hòa, rồi cả thế giới phải học hỏi theo? Trừ phi chênh lệch quá rõ về đẳng cấp, nếu như một trong hai đội ra sân muốn làm mọi cách để hướng đến kết quả hòa thì nhiệm vụ phải thắng của đội còn lại là khó khăn vô cùng.

Tình thế hiện nay sẽ khác rất xa nếu như trong trận ra quân ở vòng bảng, Dortmund được thực hiện lại quả phạt đền, đúng luật định, trước cầu môn Barcelona. Thủ môn Marc-Andre ter Stegen khi ấy bắt được quả phạt đền của Marco Reus, giúp Barcelona thủ hòa 0-0 trên sân của Dortmund. Nhưng anh đã bước cả 2 chân ra khỏi vạch khung thành ở thời điểm Reus sút bóng. Nghĩa là sai luật, phải sút lại trong trường hợp pha bóng không thành bàn.

Luật bóng đá vốn dĩ đã có rất nhiều chi tiết phi lý, phản khoa học. Mắt người vốn dĩ đã không thể cùng lúc nhìn về hai điểm khác nhau, luật lại còn bắt trọng tài đứng ở vị trí rất “điên” trong tình huống phạt đền, khiến ông ta chắc chắn là không thể nào cùng lúc nhìn được cả chân của thủ môn lẫn chân cầu thủ chạm bóng.

Thôi thì, trọng tài cũng chỉ là... người (không sai thì không còn là con người). Nhưng bây giờ, bóng đá đỉnh cao còn có cả VAR, như mọi người đã biết. Trong trường hợp này, VAR thật sự là một nỗi hổ thẹn.

Vấn đề là vì sao từ đó đến nay, ngay cả Dortmund cũng hầu như... không có ý kiến gì?

Đôi khi, bóng đá đỉnh cao cũng cần có những trường hợp như vậy. Cay cú hơn thua quá, đôi khi lại làm cho bóng đá xấu đi. Nhưng còn có một thực tế quan trọng: lọt được vào vòng bảng Champions League là đã có tiền chia thỏa thuê rồi, đến mức vấn đề đi tiếp chẳng còn là chuyện sống còn đối với các đội không đặt mục tiêu tranh ngôi vô địch. Dễ có đến phân nửa số đội đang dự vòng bảng đồng cảm với điều này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x