Hàng thủ tệ hại, M.U xứng đáng bị loại khỏi Champions League

Hà Trang
09:52 ngày 09-12-2020
Khi M.U được xướng danh là "vua ngược dòng" trong thời gian này, một vài fan có thể vui mừng, nhưng phần lớn đều nhận ra tại sao lại phải ngược dòng? Quả thật, Quỷ đỏ có một hàng thủ quá kém cỏi để luôn "chấp" đối phương ghi bàn trước.
M.U xứng đáng chia tay Champions League với hàng thủ thế này

Cựu danh thủ Patrice Evra từng nói "Tôi không muốn M.U phản ứng lại, tôi muốn họ chủ động điều khiển trận đấu". Nhưng dường như những lời đó không đến được tai thầy trò Solskjaer. Thất bại trước RB Leipzig là lần thứ 10 trong tổng cộng 16 trận tại Premier League và Champions League mùa này M.U bị dẫn trước.

Không một đội bóng nào được thiết kế để chịu thủng lưới đầu nhiều như thế, M.U chắc cũng không muốn, nhưng lỗi nằm ở chuyên môn. Chỉ có 1 lần trong lịch sử Champions League của M.U mà họ bị thủng lưới 2 bàn thua đầu sớm như trước RB Leipzig, đó là vào màn ngược dòng kỳ vĩ trước Juventus vào tháng 4/1999 được mở đầu bằng cú đánh đầu của Roy Keane. 

Quay lại với thực tại, bạn sẽ mãi thắc mắc làm cách nào một đội bóng mà Solskjaer luôn nói rằng mọi vị trí đang chơi tốt lên từng ngày, lại cứ liên tục khởi đầu tệ hại như vậy. Trong số 10 trận đấu mà M.U bị dẫn trước, họ đã thua tới 7 bàn chỉ trong 20 phút đầu. RB Leipzig biết điều đó và không ngần ngại tấn công phủ đầu.

Angelino đáng sợ như thế sao? Đó từng là một hậu vệ trái bị xem thường tại Manchester, không phải Man United mà là tại Man City. Pep Guardiola từng nói Angelino không biết cách phòng ngự. Nghe theo Pep, Julian Nagelsmann cho phép Angelino tự do lao lên tấn công và lập tức tạo ra dấu ấn với bàn thắng ở phút thứ 2.

M.U từng nói họ đã phân loại 804 ứng viên để tìm ra người phù hợp nhất ở vị trí hậu vệ phải là Aaron Wan-Bissaka. Nhưng vào lúc này, ai đó trong BHL M.U phải kéo anh ta ra một chỗ và nói với giọng nặng nề rằng: "Này, Aaron, cậu có thể làm ơn nhìn ra đằng sau một chút được không?"

Wan-Bissaka đã có một màn trình diễn tệ hại

Wan-Bissaka đã 23 tuổi và có 18 tháng thi đấu chuyên nghiệp trước khi được M.U chiêu mộ với giá 50 triệu bảng. Anh có biệt tài khi 1 đấu 1 nhưng nhận thức về vị trí thì quá tệ và những sai lầm cứ liên tục lặp lại. Trong bàn thua đầu tiên của M.U, Wan-Bissaka có đủ thời gian để nhìn quả bóng bay qua 3 bóng áo đen rồi kết thúc ở trong lưới của De Gea, trong khi bản thân thì vẫn lững thững.

Sau thất bại 1-6 trước Tottenham, bạn tưởng như thế đã chạm đáy thất vọng của hàng thủ M.U? Rồi khi bại trận trên sân Istanbul Basaksehir, bạn tưởng M.U sẽ rút ra kinh nghiệm cho những lỗi phòng ngự sơ đẳng? Sau hiệp 1 tan hoang trước West Ham, bạn tưởng M.U sẽ trưởng thành vượt bậc? Không, bạn nhầm to.

Nếu muốn hiểu vì sao hàng phòng ngự của M.U yếu đến mức kỳ lạ như thế, hãy nhìn bàn thua thứ 2. Luke Shaw trở lại đội hình chính sau 1 tháng chấn thương đã có một màn thể hiện đáng quên. Anh theo người ra tận trung tuyến trước khi đối thủ chuyển cánh tấn công, để rồi khi quay lại vị trí hậu vệ trái của mình thì đã quá muộn. Amadou Haidara đứng thoải mái trong vòng cấm, một mình một bóng đệm lòng nhẹ nhàng vào lưới trống. M.U bị khoét vào cánh trái trong trận đấu họ có đến 2 hậu vệ trái đúng nghĩa ở trên sân là Shaw và Alex Telles. Nực cười thay!

Ở bàn thua thứ 3, sự lù đù, chậm chạp, thiếu chủ động thể hiện trọn vẹn. Lại là Angelino với đường căng ngang không thể theo bài hơn nhưng Harry Maguire lưỡng lự trong phản ứng đặt De Gea vào thế khó. Hậu vệ trái thứ 3 được tung vào sân là Brandon Williams lại đóng vai khán giả nhìn Justin Kluivert ghi bàn. 

Thật sự, với hàng thủ như vậy, M.U nên bị loại để tăng chất lượng cho Champions League!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x