Man City: Đây là Champions League

Kinh Thi Kinh Thi
09:46 ngày 11-04-2019
“Chúng tôi vừa chơi một trận tuyệt vời”, Pep Guardiola khẳng định. Và như để “trấn an” người nghe, rằng mình bình luận thiệt tình, Pep nói thêm: “Khi chúng tôi chơi không tốt, cứ yên tâm rằng tôi sẽ là người đầu tiên nói ra điều đó”.
Man City: Đây là Champions League
Không phải ai cũng tin. Nhưng nếu tin rằng đấy quả là trận đấu tuyệt vời của Man City, ít ra là theo đánh giá của Pep, thì suy nghĩ khôi hài sau đây hóa ra lại không phải hài: thua 0-1 là quá tốt. Bằng chứng: Pep thay người ở phút 89. Thay những hai người. Giới cầm quân thường chỉ thay người như thế để... câu giờ, để làm trì hoãn mọi chuyện, tóm lại là để cố giữ vững tỷ số. Chứ nếu thay người để tấn công, ghi bàn, thì phải sớm hơn!

Thua 0-1 là quá tốt? Thậm chí còn hơn thế nữa. Đây là nguyên văn của Pep, trong một câu nói khác: “Đôi khi, thua 0-1 còn tốt hơn hòa 0-0, vì chúng tôi biết rõ mình phải làm gì trong trận lượt về. Chúng tôi biết rõ là phải ghi nhiều bàn”.

Chẳng qua, cứ phải mượn lời của chính Pep Guardiola, chứ ông không nói thì ai cũng biết: dĩ nhiên trận lượt về phải khác, Man City phải chơi cách khác, với mục tiêu khác. Và đây chính là chỗ mấu chốt: Pep đang đứng trước phần việc hóc búa nhất mà ông phải thường xuyên đối mặt trong sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao. Mỗi năm vài lần. Đó là việc cầm quân trong những trận đấu mang tính “thời vụ”. Từ lý thuyết đến thực tế, đấy hoàn toàn là sở đoản rõ rệt nhất trong cách huấn luyện của Pep.

Trên lý thuyết, Pep huấn luyện bằng triết lý. Bóng đá trong mắt ông phải là thế nọ, thế kia. Bóng đá của triết lý là thứ bóng đá không thay đổi.


Chẳng những phải tập kỹ đến mức thuần thục hóa mọi chi tiết nhỏ, Pep còn phải nhờ sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật, và đội bóng phải có rất nhiều tiền để ông chọn mua cầu thủ phù hợp với triết lý của mình. Vậy nên, gặp những trận đấu “thời vụ” - phải quyết đấu theo thể thức knock-out và trong nhiều trường hợp là phải có đối sách riêng, cầu thủ riêng, thích hợp với từng đối thủ, thậm chí từng giai đoạn cụ thể ngay trong trận đấu, thì đấy dĩ nhiên là sở đoản của Pep rồi. Linh động thay đổi thì có khác gì ông... tự tát mình!

Lần gần đây nhất “triết lý Pep” đưa được đội bóng của ông vào chung kết Champions League là năm 2011. Khi ấy, Phil Foden mới 11 tuổi. Khoan nói Man City “chưa đủ tuổi” để tranh ngôi vô địch Champions League. Ngay cả Pep lừng danh, với 2 lần đăng quang ở trận địa này, cũng đã liên tục thất bại quá lâu rồi. Chính Pep giải thích trận thua rạng sáng qua: “Đây là Champions League!”. Ơ hay, đối phương vẫn là Tottenham quen thuộc trong làng bóng Anh cơ mà?

Nhưng đúng: đây là Champions League. Giờ này năm ngoái, Man City của Pep đã bị loại khỏi Champions League một cách tủi hổ rồi. Họ thua 0-3 chỉ trong 31 phút đầu của trận tứ kết lượt đi, trước Liverpool. Vâng, cũng “chỉ” là Liverpool quen thuộc trong làng bóng Anh. Thứ bóng đá theo triết lý vốn chỉ dùng để vô địch trong thể thức marathon của giải VĐQG là không phù hợp. Mà Pep lại không sở trường về “đọc” trận đấu, điều chỉnh chiến thuật, đấu trí trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Pep đã rút ra kinh nghiệm từ bài học thua Liverpool? Đội hình kỳ lạ và cách chơi trong trận gặp Tottenham cho thấy Man City rất thận trọng. Fabian Delph hầu như không lên tấn công. Cặp tiền vệ Fernandinho - Ilkay Guendogan cũng thường xuyên đứng dưới quả bóng, khi Man City có bóng. Và có vẻ như Man City rất xem trọng các tình huống phản công. Nhưng tóm lại, vẫn thua. Và tóm lại, Pep vẫn phải làm cái công việc mà có lẽ ông thù ghét nhất trên đời, trong trận lượt về: cầm quân bằng chiến thuật và quyết đấu chỉ trong một trận, để chứng tỏ ông chưa “hết thời” ở Champions League!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x