Man City ngược dòng trước Schalke: May mà không thắng thuyết phục

Kinh Thi Kinh Thi
10:01 ngày 22-02-2019
Dù là nghệ sĩ chuyên nghiệp đi nữa, chẳng ai có thể chơi một bản nhạc hoàn toàn giống nhau, từ khía cạnh kỹ thuật đến các cung bậc cảm xúc, trong hai lần trình diễn khác nhau. Cũng như một họa sĩ không thể lặp lại nét vẽ của chính mình sao cho giống một cách tuyệt đối với nét vẽ trước đó.
Man City ngược dòng trước Schalke: May mà không thắng thuyết phục
Nghệ thuật chính là như vậy. Và, trong nhiều trường hợp, người ta vẫn nói bóng đá là nghệ thuật. Nhất là khi thứ bóng đá ấy mang nhãn hiệu Pep Guardiola.

Nói cách khác, sẽ chẳng bao giờ Man City của Pep lặp lại y chang những gì họ vừa thể hiện trên sân Veltins-Arena, trong trận thắng Schalke 3-2 ở Champions League. Mà thật ra, cũng có không ít cách nhìn khác nhau về trận đấu đầy kịch tính vừa qua, dù chỉ là nhìn từ góc độ của Man City. Thầy trò Pep bị dẫn ngược 2-1 sau khi mở tỷ số trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là yếu hơn họ? Hay Man City đã lội ngược dòng thành công, bằng những bàn thắng muộn liên tiếp, sau khi bị dẫn điểm trên sân đối phương?

Bản thân Schalke mạnh yếu ra sao, cũng đã là chi tiết khá mơ hồ rồi, chủ yếu là ước lệ thôi. Họ đang đứng thứ 14 trong BXH Bundesliga - vốn chỉ có 18 chứ không phải 20 đội. Hồi đầu thập kỷ (nghĩa là cách đây chưa xa lắm), Schalke cũng từng kết thúc mùa bóng tại Bundesliga với vị trí số 14 chung cuộc. Trong mùa bóng ấy, Schalke chỉ nơm nớp lo rớt hạng. Họ sa thải HLV nổi tiếng Felix Magath vào giữa tháng 3. Và họ gặp ĐKVĐ Inter ở vòng tứ kết Champions League. Kết quả? Schalke thắng cả 2 lượt để vào bán kết, riêng trận lượt đi có tỷ số đến 5-2. Khi ấy, trên nguyên tắc, Inter đang được xem là đội bóng số 1 châu Âu.

Bóng đá đỉnh cao là như vậy, dù xin lặp lại: số đông dĩ nhiên vẫn cho rằng Schalke yếu hơn Man City, thậm chí có thể là yếu nhất trong số những đội dự vòng knock-out Champions League.


Về mặt kết quả, không thể hoài nghi khả năng đi tiếp của thầy trò Pep Guardiola, khi họ đã thắng và ghi đến 3 bàn trên sân đối phương. Về “cách thắng”, đấy là chỗ có thể tranh luận. Về tình thế, Man City sẽ vắng vài hảo thủ ở trận lượt về. Ngẫm kỹ, đây lại là chi tiết may mắn, bởi mất người vì án treo giò trong một trận đấu coi như đã “chắc ăn” thì... càng tốt. Xem ra, chỉ còn phải bàn về cách chơi và cách thắng của Man City mà thôi.

Đấy không phải là cách thắng của một đội đàn anh về mặt đẳng cấp? Có thể như vậy, bởi chẳng có “đàn anh” nào lại phải hồi hộp, phải thắng với màu sắc kịch tính. Vấn đề là Man City cần một trải nghiệm như vậy, cũng như chính Pep Guardiola cần một thực tế phũ phàng như vậy. Thứ nhất, Man City đã là ứng cử viên vô địch Champions League? Thứ hai, một ứng cử viên vô địch (cho dù là thế) thì đương nhiên sẽ thắng, theo cách của một đàn anh? Không thua là đã mừng rồi.

Thi đấu trong tình thế bị dẫn điểm vốn không phải là hoàn cảnh quen thuộc của Man City. Bị dẫn ngược sau khi chính mình ghi bàn trước càng là điều lạ, nơi một đội bóng do Guardiola huấn luyện. Vậy thì, đây là kinh nghiệm quý giá. Vì sao, hoặc bằng cách nào, đấy là những chuyện Pep sẽ suy ngẫm để rút ra bài học cho riêng mình. Như đã nêu: nhìn lại trận đấu rạng sáng qua là để rà soát lại các vấn đề và hướng đến các trận sắp tới. Chứ bản thân trận đấu vừa qua thì, như đã nêu, sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Muốn cũng chẳng được!

Giả sử Man City mà thắng thuyết phục trên sân của Schalke thì có thể đấy mới là điều tai hại. Những sự xuất thần sẽ không lặp lại, trong khi thầy trò Pep sẽ vì thế mà quên đi, rằng ở Champions League thì Man City trước sau vẫn chỉ là gã nhà quê chưa bao giờ biết đến một trận chung kết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Atletico hạ Juventus: Đó mới là Atletico của Simeone Atletico hạ Juventus: Đó mới là Atletico của Simeone

    Rạng sáng qua, bằng lối đá thực dụng mang đậm dấu ấn HLV Simeone, Atletico đã đánh bại Juve 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sự thực dụng của Atletico được thể hiện qua hai pha ghi bàn từ tình huống cố định của cặp trung vệ Godin và Gimenez.

  • Man City trả giá đắt cho màn ngược dòng trước Schalke Man City trả giá đắt cho màn ngược dòng trước Schalke

    Man City đã giành chiến thắng ở Gelsenkirchen, dựa trên ý chí và khát khao chiến thắng. Nhưng niềm vui của họ không trọn vẹn bởi án treo giò mà Nicolas Otamendi và Fernandinho phải nhận, để trận lượt về vào tháng tới sẽ rất khó khăn.

  • Atletico bị VAR quay lưng Atletico bị VAR quay lưng

    Bất chấp là đội bóng giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trước Juventus nhờ 2 bàn thắng muộn của Gimenez và Godin, nhưng Atletico vẫn không thể hài lòng với các quyết định của tổ trọng tài VAR ở trận này.

  • Juventus và ác mộng 'bóng chết' Juventus và ác mộng 'bóng chết'

    Bàn mở tỷ số của Atletico Madrid đến từ một tình huống cố định. Bonucci đã ngã trong vòng cấm và bị cầu thủ đối phương chơi tiểu xảo.

  • Man Xanh chưa đủ sức vô địch Champions League? Man Xanh chưa đủ sức vô địch Champions League?

    Schalke đang có phong độ rất tệ. Nhưng rạng sáng qua, đội bóng Đức vẫn đủ sức khiến một Man xanh thăng hoa rực rỡ từ đầu năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đã ngược dòng giành chiến thắng nhưng màn trình diễn của Man City khiến HLV Pep Guardiola cũng phải thừa nhận là đội bóng của ông chưa sẵn sàng để cạnh tranh chức vô địch Champions League.

  • Không ghi được bàn, Ronaldo bỏ danh hiệu ra mỉa mia Atletico Không ghi được bàn, Ronaldo bỏ danh hiệu ra mỉa mai Atletico

    Trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Cristiano Ronaldo đã tịt ngòi và khiến Juve thua 0-2 trước Atletico Madrid. Trước sự chỉ trích, anh đã đem danh hiệu ra mỉa mai Atletico.

  • VAR, công nghệ tạo công bằng hay gây tranh cãi? VAR, công nghệ tạo công bằng hay gây tranh cãi?

    Khi công nghệ VAR (Công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video) ra đời, người ta nghĩ rằng nó sẽ giúp giảm bớt những quyết định sai lầm, gây tranh cãi của trọng tài. Nhưng tại Champions League đêm qua, VAR lại là nguyên nhân gây tranh cãi dữ dội bởi sự thiếu chính xác của nó.

  • Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Người Đức thất thế (chờ ảnh đội hình tiêu biểu của anh HA) Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Người Đức thất thế

    Lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khép lại và không ít đội bóng nắm lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết trước trận lượt về.

  • Fernandinho dá trung vệ: Canh bạc thua tất tay của Pep Fernandinho đá trung vệ: Canh bạc thua tất tay của Pep

    Tiền vệ Fernandinho được HLV Pep Guardiola của Man City đánh giá rất cao ở sự đa năng. Tuy nhiên, khi đá ở vị trí trung vệ suýt nữa anh đã khiến đội nhà phải trả giá đắt khi thi đấu trên sân của Schalke (lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19).

  • Juventus: Đầu tư vào Ronaldo là không đủ Juventus: Đầu tư vào Ronaldo là không đủ

    Cristiano Ronaldo chỉ giơ được 5 ngón tay, chứ không phải ghi được 5 bàn thắng vào lưới đối thủ ưa thích Atletico Madrid trong cái ngày mà Juventus nhận ra họ thực sự đang ở đâu.

  • Thấy gì từ màn lội ngược dòng của Man City trước Schalke? Thấy gì từ màn lội ngược dòng của Man City trước Schalke?

    Dù phải chơi thiếu người từ phút 68 do Nicolas Otamendi phải nhận thẻ đỏ, Man City vẫn có màn lội ngược dòng nghẹt thở khi đánh bại Schalke 3-2 trên sân đối phương. Sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19 này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x