Man City: Tuyên ngôn của ứng viên số 1

Minh Việt
14:31 ngày 17-02-2022
Sporting Lisbon là đội bóng gây bất ngờ ở vòng bảng Champions League mùa này. Tuy nhiên, ngay trên sân nhà, họ đã thảm bại 0-5 trước Man City ở lượt đi vòng 1/8 rạng sáng qua. Đây là chiến thắng cho thấy sức mạnh, một lời tuyên ngôn khẳng định vị thế ứng viên vô địch số 1 ở giải đấu này của Man xanh.
Man City: Tuyên ngôn của ứng viên số 1 ở Champions League

Man City vẫn có thể còn hay hơn nữa

Sporting Lisbon đã gây bất ngờ ở vòng bảng Champions League khi vượt qua Dortmund để giành vé đi tiếp. Họ cũng chỉ thua đúng 1 trận trên sân nhà trong suốt 5 tháng qua. Ngoài ra, đại diện Bồ Đào Nha còn được dẫn dắt bởi Ruben Amorim, vị HLV năm nay mới 37 tuổi và được đánh giá là “tiểu Mourinho” của Bồ Đào Nha. Thế nên khá nhiều người đã dự báo về một chuyến làm khách không dễ dàng gì cho Man City trên đất Bồ. 

Tuy nhiên, 90 phút tại Lisbon rạng sáng qua lại như cuộc dạo chơi của nhà ĐKVĐ Premier League. Ngay những phút đầu tiên, một đội hình thiên về tấn công của Man xanh đã áp đảo toàn diện trước đội chủ nhà. Trước sức ép liên tục mà Man City tạo ra, Sporting Lisbon cũng chỉ đứng vững được sau vỏn vẹn… 7 phút, khi Riyad Mahrez mở tỷ số cho Man xanh sau đường chuyền ra như đặt của De Bruyne. Bàn thắng đó đã báo hiệu một ngày thi đấu ác mộng của đội chủ nhà. Khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã là 4-0 cho Man City, con số không ai dám nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra nếu nhìn vào phong độ và những gì Sporting Lisbon thể hiện ở vòng bảng. 

Màn tra tấn của Man xanh dành cho khán giả sân Jose Alvalade chỉ dừng lại khi đã nã vào lưới đối thủ 5 bàn trắng. Thắng 5-0 ngay trên sân Sporting Lisbon, Man City đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo và coi như đã giành vé vào tứ kết Champions League. 

Nhưng 5-0 dường như là tỷ số chưa khiến Pep hài lòng. Ông tin rằng đội bóng của ông vẫn có thể còn hay hơn, hoàn hảo hơn nữa. “Hôm nay chúng tôi đã dứt điểm lạnh lùng. Ở mọi pha bóng mà chúng tôi có cơ hội trong 20 phút đầu thì chúng tôi đều ghi bàn thắng. Chúng tôi đã nhìn thấy trong 5, 6 hoặc 7 phút đầu, Sporting Lisbon nguy hiểm như nào. Họ tấn công với rất nhiều cầu thủ và chúng tôi trừng phạt họ bằng những pha phản công. Man City đã thực sự rất lạnh lùng. Các cầu thủ hiểu rõ tôi. Họ hiểu rằng chúng tôi còn có thể chơi tốt hơn nữa. Bởi có một số cầu thủ vẫn không đọc tình huống tốt trong những pha bóng triển khai. Xin nhắc lại, chúng tôi có thể chơi tốt hơn”, Pep phát biểu ở buổi họp báo sau trận. 

5-0, nhưng Pep vẫn chưa thực sự hài lòng. Ông vẫn khẳng định đội bóng của mình còn có thể hơn nữa. Vậy thì đâu là giới hạn sức mạnh của Man City? Nhưng một điều chắc chắn là Pep không nói đùa. Bởi Man xanh vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Đừng quên là họ vẫn đang là cỗ máy huỷ diệt dù không cần tiền đạo đích thực nào trên sân!

Man City ăn mừng chiến thắng

Tuyên ngôn sức mạnh

Thắng lợi 5-0 của Man City ngay tại Bồ Đào Nha thực sự là lời tuyên ngôn đanh thép về sức mạnh của thầy trò Pep. Hãy nhìn lại những gì họ thể hiện từ đầu vòng bảng mùa này. Mặc dù vẫn có những cú va vấp (thua RB Leipzig), nhưng điều quan trọng là Man xanh vẫn vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng.

Họ ghi 18 bàn/6 trận vòng bảng, trong đó có 4 bàn/2 trận gặp PSG. Hai lần đối đầu với đối thủ lớn nhất bảng đấu, đồng thời là ứng viên sáng giá khác cho chức vô địch Champions League mùa này, một PSG đã được nâng cấp sức mạnh với Messi và Donnarumma, nhưng Man City vẫn thắng cả 2 trận. Đừng quên là trong trận đấu cùng giờ đêm thứ Ba, PSG đã đá cho Real Madrid chỉ biết co cụm phòng ngự, không lên nổi bóng trong suốt cả trận. Thế nên 2 thắng lợi của Man xanh trước PSG ở vòng bảng càng nói lên sức mạnh và đẳng cấp của thầy trò Pep. 

Pha lập công thứ 5 của Raheem Sterling cũng là bàn thứ 200 của Man City ở Champions League. Họ trở thành đội bóng thứ 14 chạm cột mốc này, nhưng không CLB nào ghi được 200 bàn mà cần số trận ít như Man xanh (chỉ 97 trận). Đó là những thống kê cho thấy sự trưởng thành của Man City ở sân chơi Champions League, đặc biệt trong triều đại Pep. 

Một lần nữa Man City khẳng định tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch giải đấu này. Pep và các học trò đã rất gần với chiếc cúp tai voi mùa trước, nhưng lại thất bại 0-1 trước Chelsea. Mùa này, họ lại đang có cơ hội rất lớn khác để sửa sai. 

Chiến thắng đậm nhất
Đánh bại Sporting Lisbon 5-0 là chiến thắng đậm nhất trên sân khách của Man City trong lịch sử các trận đấu tại Champions League. Chưa hết, Man xanh cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League dẫn trước 4 bàn khi hiệp 1 khép lại trong một trận đấu trên sân khách ở vòng knock-out. 

24. Sterling đã có 24 bàn ở Champions League trong sự nghiệp. Chỉ có Wayne Rooney (30 bàn) là cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều hơn Sterling ở giải đấu này. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x