Man City bất an vì hàng thủ

Kinh Thi
10:43 ngày 09-12-2021
Muốn gọi đấy là trận đấu thủ tục, hay giao hữu cao cấp, tùy bạn. Nhưng tóm lại, Man City vẫn thủng lưới, như mọi khi. Pep Guardiola không dễ làm nên lịch sử, nếu không khắc phục được nhược điểm phòng ngự mà Man City vừa phơi bày trước RB Leipzig.
Man City và hàng thủ bất an

RB Leipzig đâu phải là một đối thủ ghê gớm! Vậy mà đấy lại là đại diện của Đức đầu tiên thắng Man City ở Champions League, trong 15 trận gần đây. Ở 14 lần gần nhất gặp các đối thủ đồng hương của RB Leipzig tại Champions League, Man City thắng đến 13 và hòa 1. Có thể các cầu thủ Man City không còn động lực quyết đấu.

Cũng có thể đây là một đội hình bị xáo trộn quá nhiều, do trận đấu không còn quá quan trọng. Nhưng cứ phải nhắc: Guardiola là một “con nghiện” của ánh hào quang. Trong mọi hoàn cảnh, ông ta sẽ không bao giờ phiêu lưu với nguy cơ thất bại, mất hình ảnh. Vả lại, Man City là đội đá theo triết lý và xoay tua đội hình là việc làm của “chuẩn Pep”. Đây là thường là đội bóng chịu ảnh hưởng ít nhất từ việc thay đổi đội hình.

Tóm lại, thua là thua! Và dù chưa đến mức độ báo động, thì nhược điểm vừa phơi bày nơi hàng thủ Man City cũng làm cho các CĐV của họ phải lo lắng. Cần nhớ rằng, Man City phải cố đoạt cho bằng được danh hiệu vô địch Champions League để thay đổi cái lốt “nhà giàu cậy tiền”, chứ nếu cứ mãi là một đội mạnh… bình thường, thì cũng chẳng hay ho gì.

Kyle Walker phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ một cách ngu ngốc và vô trách nhiệm (chính Guardiola thừa nhận: thẻ đỏ là đáng lắm!). Điều này đâu có liên quan gì đến việc xáo trộn đội hình!

Trớ trêu ở chỗ: Pep chỉ giữ lại 4 cầu thủ từ đội hình chính ở vòng đấu cuối tuần qua tại Premier League, và Walker là một trong số đó, kiểu trụ cột phải giữ lại! Đáng lẽ tuyển thủ Anh già dặn kinh nghiệm phải phát huy giá trị thủ lĩnh của mình, thì anh đã làm những điều hoàn toàn ngược lại.

Các cầu thủ phòng ngự của Man City (áo sẫm) đã thi đấu tệ hại trong trận thua trên sân của RB Leipzig

Một cách tổng quát, Man City của Guardiola chưa bao giờ tỏ ra lỏng lẻo về phòng ngự như ở Champions League mùa này. Trận thua trên sân RB Leipzig chẳng có gì quan trọng. Nhưng hàng thủ Man City đã luôn phơi bày sự yếu kém trong suốt vòng bảng rồi. Trận này là một dạng khác: Man City không thể hiện được khả năng điều chỉnh chiến thuật, theo diễn tiến cụ thể.

RB Leipzig mở tỷ số, rất xứng đáng, và họ có thể đã kết liễu trận đấu với một khoảng cách an toàn ngay trong hiệp 1. Cách tấn công thẳng vào giữa hàng thủ của đối phương đã tạo cho RB Leipzig khá nhiều cơ hội. Các hậu vệ của Man City đã bị kéo giãn, từ đó thủng hết chỗ này đến chỗ khác.

Konrad Laimer nhiều lần thoát đi từ giữa sân. Emil Forsberg thì có bóng ở hoàn cảnh không bị ai kèm trong vùng cấm địa. Chia cắt cặp trung vệ Man City không phải là việc khó đối với các cầu thủ “vô danh” của RB Leipzig. Thật ra, đẳng cấp cá nhân của những cầu thủ như Forsberg hoặc Laimer (đều kiến tạo bàn thắng trong trận này) là chẳng đáng bàn. Đây chủ yếu là sự hơn/thua về chiến thuật và khâu điều chỉnh.

Chẳng phải Man City thua vì chiếc thẻ đỏ của Walker, mà ngược lại. “Nóng” mặt vì không chống đỡ được hàng công ít tên tuổi hơn, Walker mới nổi máu côn đồ? Đây trận thứ hai liên tiếp thẻ đỏ xuất hiện trong một trận thua của Man City, như một hệ lụy của thất bại.

Trước đó, Aymeric Laporte bị đuổi khi Crystal Palace đã dẫn 1-0 trước Man City ở Premier League (chung cuộc 2-0). Và Laporte cũng chơi thô bạo sau khi chính anh nhiều lần bị các cầu thủ Crystal Palace qua mặt.

Foden lại chấn thương

Các CĐV của Man City phải một lần nữa lo lắng vì chấn thương của ngôi sao Phil Foden.Anh phải rời sân sau hiệp 1 của trận gặp RB Leipzig vì chấn thương mắt cá. Bản thân cầu thủ trẻ này cũng chỉ vừa xuất hiện trở lại gần đây vì một chấn thương tương tự.

Nhưng kỳ này HLV Pep Guardiola đã trấn an người hâm mộ và giải thích rằng, việc rút Foden ra khỏi đội hình (Raheem Sterling vào thay) chủ yếu chỉ vì cẩn thận. Foden đã phàn nàn về một cơn đau trong giờ giải lao, vì thế Guardiola lập tức thay người cho chắc ăn.

Nathan Ake cũng chấn thương phải rời sân trong trận gặp RB Leipzig, nhưng đây không phải là trường hợp quan trọng vì anh này thường chỉ ngồi ghế dự bị. Foden đáng chú ý hơn không chỉ vì anh là nhân tố quan trọng, mà vì Foden thật ra chưa bao giờ chứng tỏ được giá trị của mình một cách ổn định, qua việc thi đấu thường xuyên.

Mùa này, Foden chỉ mới thi đấu 688 phút, tức là khoảng phân nửa thời gian thi đấu tối đa ở Premier League. Đây đã là mùa bóng thứ 5 của Foden ở Premier League. Anh được đá chính tổng cộng chỉ 29 lần trong 4 mùa bóng trước đây, dù Guardiola khi nào cũng hết lời khen ngợi ngôi sao trẻ này.

Giới quan sát thống nhất nhận định: Khi Man City vô địch Premier League mùa trước, Foden đã thật sự vươn được lên đẳng cấp cao và phải được thường xuyên đá chính. Kỳ thực, trong mùa bóng “đột phá” ấy, Foden cũng chỉ đá chính chưa tới một nửa số trận. Bây giờ, việc thi đấu của anh lại đang có nguy cơ bị ngắt quãng vì chấn thương.

 

Pep quên sao được nỗi đau!
Chưa bao giờ Man City tiến gần đến vinh quang ở Champions League như trong mùa trước. Họ vào chung kết và được đánh giá cao hơn hẳn so với một Chelsea đã “thay tướng” giữa mùa. Rút cuộc, Chelsea của Thomas Tuchel đã thắng với tỷ số 1-0 để đoạt ngôi vô địch một cách hiển hách. Ở đẳng cấp cao nhất, người ta thường hơn nhau ở khả năng chỉ cần ghi 1 bàn, trong khi chắc chắn không thủng lưới. Guardiola chắc không thể quên cái tát đau này.

Guardiola vẫn cảm thấy hài lòng

HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra rất vui về sự thể hiện của các cầu thủ Man City trong trận thua RB Leipzig với tỷ số 1-2. Đây là phát biểu độc lập với việc chính nhà cầm quân này thừa nhận rằng, Kyle Walker đáng bị đuổi khỏi sân. Không những thế, Guardiola còn khẳng định: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong cả 6 trận vòng bảng của Man City ở Champions League mùa này. Đúng ra là hơn cả một sự thỏa mãn!”.

10. Man City của Pep Guardiola đã thủng lưới ở 10/11 trận gần nhất thuộc Champions League. Họ cũng đã thủng lưới trong cả 6 trận vòng bảng mùa này. Các đại diện khác của Premier League, gồm cả M.U đã phải thay HLV, đều có lúc giữ nguyên 
mành lưới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x