Man City dừng bước ở tứ kết

Man City vẫn thiếu 'DNA Champions League'

Đức Châu
09:33 ngày 17-08-2020
Sau thất bại cay đắng 1-3 trước Lyon rạng sáng qua, người hâm mộ Man City đổ xô vào công kích Pep Guardiola khi cho rằng, những sai lầm của HLV này đã làm hại đội nhà. Cách nói ấy không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Man xanh, cho đến thất bại này, đã chứng tỏ họ vẫn chưa có DNA của một kẻ chinh phục Champions League.
Man City vẫn thiếu 'DNA Champions League'

Hay nhưng không may…

Trong phát biểu nhanh ngay sau trận đấu, Pep bảo rằng ông chưa kịp xem lại số liệu, nhưng có vẻ như đội bóng của ông vẫn áp đảo mọi chỉ số chuyên môn. Điều này đúng. Bởi những thống kê chuyên môn đều cho thấy Man City trội hơn Lyon. Man xanh cầm bóng nhiều gấp đôi đối thủ (67% so với 33%), sút nhiều gấp hơn 2 lần (19 so với 7) và hưởng đá phạt, phạt góc hay thậm chí ném biên đều hơn Lyon.

Ở một khía cạnh nào đó, Man City như vậy là đã chơi khá hay. Nhưng thật không may mắn là họ lại thua vì những sai lầm hết sức vô duyên và đáng trách. Và cay đắng hơn, chính những cầu thủ tốt nhất, đáng tin cậy nhất của Pep Guardiola lại trở thành tội đồ dẫn đến thất bại. Aymeric Laporte, trung vệ số một mà nhà cầm quân này luôn điền tên vào đội hình xuất phát đầu tiên, mắc lỗi chuyền hỏng dẫn tới bàn thua thứ hai trước Lyon. Raheem Sterling, chân sút mà Pep xem như niềm tự hào của riêng ông, đã sút bóng lên trời ở cự ly 4m trước khung thành bỏ trống và vứt đi cơ hội gỡ hòa quý giá nhất của Man  City ở phút 85.

Rồi cả Joao Cancelo, Eric Garcia – những người được Pep đặt niềm tin cho nhiệm vụ giữ chặt hai cánh ở trận này, cũng thường xuyên giật mình và khiến khung thành Ederson chao đảo sau những pha xâm nhập của đội bóng Pháp. Trong khi đó, Gabriel Jesus – chân sút đã ghi 6 bàn trong 7 trận Champions League trước đó, bao gồm 2 bàn hạ sát Real Madrid, bỗng vô duyên đến kỳ lạ. Tất cả dường như đều chống lại Man City, đều phá nát những toan tính của Pep trong một trận cầu mà tưởng như, chiến thắng sẽ nằm gọn trong túi đội bóng Anh.

Các ngôi sao của Man City chưa thể hiện được bản lĩnh vượt khó

Không may vì thiếu bản lĩnh

Thua Lyon, thêm một mùa bóng nữa Man City bị loại ở tứ kết Champions League. Nỗi đau thêm dài nhưng cũng chính vì thế, càng dễ nhận ra rằng, đội bóng giàu nhất nước Anh hóa ra vẫn thiếu cái gen của kẻ chinh phục tại sân chơi danh giá nhất lục địa già. Đúng là Man City đã đánh bại gã khổng lồ Real Madrid. Nhưng trong một hành trình tìm kiếm đỉnh cao vinh quang, người ta không thể chỉ thắng một trận đánh. Man City cần thắng cả một cuộc chiến, mà ở đó, bản lĩnh bền bỉ mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Phẩm chất ấy, tiếc thay, chúng ta vẫn chưa thấy ở Man City dù HLV Pep Guardiola đã lao tâm khổ tứ và dốc túi mua về biết bao ngôi sao cho đội bóng. Từ khi đến sân Etihad, Pep đã thuyết phục BLĐ đổ ra vài trăm triệu bảng để nâng cấp hàng phòng ngự cho Man City. Nhưng kết quả thì sao? Lần lượt những ngôi sao đắt giá nhất mà ông đưa về biến thành tội đồ. Từ Mangala, Otamendi cho đến John Stones và mới nhất là Laporte. Mùa trước, chính hậu vệ người Pháp này mắc lỗi dẫn đến thất bại dưới tay Tottenham ở bán kết. Mùa này, lại là Laporte bắn vào chân đồng đội ở trận cầu quan trọng nhất.

Sterling cũng  vậy. Việc tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội trước khung thành trống ở thời điểm 5 phút sau khi Lyon vươn lên dẫn 2-1 chính là cú đấm thôi sơn, đánh gục ý chí của các đồng đội. Trong trạng thái ức chế, tiếc nuối, hàng thủ Man City lại thêm một lần giật mình để Moussa Dembele thoát xuống đánh bại Ederson, ấn định tỷ số 3-1. Với một tiền đạo mà Pep mô tả là đã ở đẳng cấp tiệm cận Messi và Ronaldo, việc bỏ lỡ một tình huống như thế là không thể chấp nhận được. Nó chỉ cho thấy rằng, Sterling, cũng như cả đội Man City, vẫn chưa đủ tổ chất, chưa đủ độ lạnh lùng, bản lĩnh để chinh phục một giải đấu đỉnh cao như Champions League.

Người chiến thắng sẽ có tất cả và kẻ thất bại thì nói gì cũng chẳng thể biện minh. Nhưng không vì thế mà Man City không dám nhìn thẳng vào sự  thật. Họ có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng tiền mà dùng không đúng cách, thì có đốt bao nhiêu cũng không đủ. Man City cho đến lúc này vẫn sở hữu quá ít cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, những người có đủ độ lạnh lùng và bản lĩnh để một mình xoay chuyển trận đấu ngay cả khi các đồng đội sa sút nhất. 

Nhìn vào đội ngũ trong tay Pep, mới chỉ có Kevin de Bruyne là mang tố chất của một siêu sao như thế. Sẽ không thể chinh phục đỉnh núi cao nhất của bóng đá châu Âu với một đội hình mà người giàu kinh nghiệm Champions League nhất chỉ là đội trưởng Fernandinho với 58 lần ra sân ở đấu trường này, và chưa từng biết đến chức vô địch. Một đội bóng như thế, khi không có phong độ cao, là sẽ thua sấp mặt như rạng sáng qua mà thôi.

Phú quý giật lùi với Pep
Ngày còn ở Barca, Pep Guardiola đã đoạt 2 chức vô địch Champions League. Khi sang Bayern, ông đưa đội bóng 3 lần vào bán kết giải đấu này. Nhưng rồi, khi chuyển tới một đội bóng giàu có hơn, được sử dụng một nguồn lực tài chính khủng hơn, thành tích của chiến lược gia người Catalunya ở Champions League lại tiếp tục giật lùi. Với Man City, ông đã 3 mùa liên tiếp dừng bước ở tứ kết.

XEM THÊM

Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ

Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Pep vẫn chưa biết mình, biết người Pep vẫn chưa biết mình, biết người

    Trước những đối thủ khác nhau, trong những trận đấu khác nhau, thì phải dùng đội hình và cách chơi khác nhau?

  • Lyon viết nên trang sử mới hào hùng Lyon viết nên trang sử mới hào hùng

    Lyon trở lại vòng bán kết Champions League sau 10 năm bằng chiến thắng 3-1 nghe có vẻ gây sốc nhưng hoàn toàn hợp lý trước Man City. Mãnh sư nước Pháp không vào vòng bốn đội mạnh nhất bằng may mắn, mà dựa vào thực lực của chính mình với những con người được HLV Rudi Garcia lựa chọn, cân nhắc kỹ cho trận cầu sinh tử này.

  • Vì sao Pep 'bỏ rơi' Mahrez? Vì sao Pep 'bỏ rơi' Mahrez?

    Trái với dự đoán, HLV Pep Guardiola đã để Man City xuất phát với hàng tiền vệ thiên về cơ bắp trong trận gặp Lyon và cất trên ghế dự bị những cầu thủ sáng tạo nhất, trong đó có Riyad Mahrez.

  • Tyler Adams (RB Leipzig): Khát vọng tiếp tục tỏa sáng Tyler Adams (RB Leipzig): Khát vọng tiếp tục tỏa sáng

    Tyler Adams, cái tên còn khá xa lạ, nhưng lại vừa trở thành người hùng đưa RB Leipzig vào bán kết Champions League. Tài năng trẻ người Mỹ đã vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương để ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Atletico, và được kỳ vọng sẽ lại tỏa sáng trong cuộc chạm trán PSG.

  • Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ Tổng hợp vòng tứ kết Champions League: Những cú sốc và những lần đầu tiên đáng nhớ

    Vòng tứ kết Champions League 2019/20 chứng kiến những cú sốc không tưởng và những lần đầu tiên cực kỳ đáng nhớ trong một mùa giải với thể thức kỳ lạ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

  • Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích Dự đoán bán kết Champions League: Viết tiếp câu chuyện cổ tích

    Champions League 2019/20 đã có không ít cú sốc kể từ khi tái khởi tranh, và chưa biết chừng những câu chuyện thần thoại sẽ lại tiếp diễn ở vòng bán kết.

  • Vì sao Sterling bỏ lỡ cơ hội không tưởng? Vì sao Sterling bỏ lỡ cơ hội không tưởng?

    Đệm lòng không hề là chuyện đơn giản, ngay cả với cầu thủ chuyên nghiệp. Cứ nhìn cách Raheem Sterling đá bay cơ hội ở lại Champions League của Man City là đủ hiểu. Nhưng vì sao lại thế?

  • Laporte chỉ trích VAR ở thất bại của Man City Laporte chỉ trích VAR ở thất bại của Man City

    Đích thân người trong cuộc Aymeric Laporte đã lên tiếng ca thán về công tác VAR ở thất bại 1-3 của Man City trước Lyon tại tứ kết Champions League.

  • Man City bị 'hạ sát' bởi cái tên khiến HLV Guardiola mê mệt Man City bị 'hạ sát' bởi cái tên khiến HLV Guardiola mê mệt

    Không lập cú đúp giúp Lyon bất ngờ đánh bại Man City 3-1 trong trận tứ kết Champions League 2019/20 như , nhưng tiền vệ Houssem Aouar mới là cái tên thi đấu ấn tượng nhất bên phía đại diện nước Pháp. Với màn trình diễn siêu hạng, anh đã chứng minh tại sao mình lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ HLV Pep Guardiola bên phía Man City.

  • Nagelsmann, Flick và Tuchel đối đầu ở bán kết Champions League: Thời huy hoàng của các HLV người Đức Nagelsmann, Flick và Tuchel đối đầu ở bán kết Champions League: Thời huy hoàng của các HLV người Đức

    Hansi Flick, Julian Nagelsmann và Thomas Tuchel có mặt tại bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vòng bán kết Champions League có 3 HLV đến từ một quốc gia. Nên nhớ mùa trước cũng là một HLV người Đức lên ngôi vô địch (Juergen Klopp). Dường như đã đến thời đại của các HLV Đức.

  • De Bruyne: Đoạn kết buồn cho một quái kiệt De Bruyne: Đoạn kết buồn cho một quái kiệt

    Kevin De Bruyne là một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất làng túc cầu đương đại, và nếu còn bám trụ ở Man City, anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá của Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x