Man City vs Dortmund: Guendogan và trái tim chia nửa

Gia Hưng
11:17 ngày 06-04-2021
Khi Man City tái ngộ Dortmund ở tứ kết Champions League, trái tim Ilkay Guendogan buộc phải chia làm hai nửa. Một nửa dành cho Dortmund, đội bóng nuôi nấng và cứu vãn sự nghiệp của anh. Nửa còn lại thuộc về đội chủ quản Man City, nơi anh đã vươn tầm lên hàng đầu thế giới.

Nói vậy không chỉ vì Guendogan có 5 năm với trọn vẹn 3 danh hiệu quốc nội và 1 lần vào chung kết Champions League trong màu áo Dortmund, mà còn bởi những gì đội bóng Đức đã trao cho cầu thủ này. Guendogan có 4 năm làm việc với Juergen Klopp, được HLV này uốn nắn từ một tiền vệ tự do trở thành người chơi lùi sâu hay bậc nhất nước Đức thời điểm đó. Ngoài ra, Dortmund cũng cứu chữa cho Guendogan khỏi phải nhận kết cục chia tay bóng đá.

Đó là một chấn thương lưng bí ẩn vào năm 2013. Guendogan kể lại trên tờ Guardian: “Tôi ngồi ngoài 14 tháng, nhưng điều tệ nhất là không ai biết tôi thật sự bị chấn thương gì. Cái lưng dường như không muốn tôi chơi bóng nữa. Tôi sợ rằng sẽ phải từ giã sự nghiệp nếu ca phẫu thuật quyết định không thành công”.

Tất nhiên, đội cứu lấy Guendogan là Dortmund. Họ nhận lại 20 triệu bảng phí chuyển nhượng từ Man City vào năm 2016, cái giá có thể quá rẻ nếu biết rằng cũng năm đó, Henrikh Mkhitaryan sang M.U với phí chuyển nhượng 30 triệu bảng. 

Cái giá đó chứa đựng sự hàm ơn của Guendogan dành cho Dortmund, người mới đây thừa nhận vẫn coi đội bóng cũ “là một nơi hạnh phúc” và anh chia sẻ rằng, đội hình hay nhất trong mắt anh có 5 cái tên đã và đang mặc áo vàng: thủ thành Roman Weidenfeller, trung vệ Mats Hummels, tiền vệ Mario Goetze, Marco Reus và tiền đạo Robert Lewandowski.

Pep đã giúp nâng tầm Guendogan thành một tiền vệ xuất sắc

Nghe có vẻ như Dortmund đã thiệt thòi, điều chúng ta thường không quen nghe nói đến với đội bóng biết cách đẩy một cầu thủ như Ousmane Dembele đi với giá 120 triệu euro. Nhưng trong trường hợp của Guendogan, tình nghĩa đúng là đã đóng một chút vai trò trong mối lương duyên với đội bóng Đức.

Bản thân Guendogan vốn luôn khiêm nhường và cư xử lễ độ với đội bóng cũ, một lý do quan trọng khiến Pep Guardiola cảm mến anh, và chọn anh là bản hợp đồng đầu tiên khi bắt đầu kỉ nguyên ở Man City. Và giờ, Pep nâng cấp anh thành phiên bản đáng sợ hơn với 16 bàn sau 34 lần ra sân mùa này ở Premier League, hơn toàn bộ số bàn thắng mà anh ghi cho Dortmund sau 157 lần ra sân (15).

Cần nhấn mạnh: đưa một cầu thủ lên đỉnh cao luôn khó hơn việc phát huy tiềm năng ban đầu của anh ta. Việc Pep làm được sẽ khó hơn cách Klopp đóng đinh Guendogan ở vị trí tiền vệ lùi sâu, cũng như việc Pep yêu cầu Man City cho Guendogan một chế độ dinh dưỡng và tập luyện đặc biệt, để tránh các chấn thương, cách tiếp cận mà không nhiều người làm được. 

Với Pep, như thể là Dortmund đã cứu lấy một con hổ dữ, và rồi lại thả nó về lại rừng xanh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x