Man City vs PSG: Khác biệt giữa hai nhà giàu

Từ 12:52 ngày 24-11-2021
Man City vs PSG là hai trường hợp điển hình trong trào lưu đầu tư mới nhất của bóng đá đỉnh cao: phất lên nhờ quyền sở hữu thuộc về thế giới dầu mỏ, mà hệ quả đương nhiên là họ dư sức rải tiền mua sắm ngôi sao.

VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Man City vs PSG

Họ đều lập tức trở thành thế lực thống trị ở giải VĐQG. Nhưng, họ đều… chưa hề lên ngôi trong làng bóng châu Âu. Cố mấy cũng chỉ vào đến chung kết Champions League, như là cái ngưỡng cuối cùng.

Chỉ có mỗi chiếc Cúp C2 - cúp các đội đoạt Cúp Quốc gia, nay đã bị UEFA xóa sổ - tức Man City và PSG vẫn chỉ ở vào đẳng cấp hạng hai hoặc hạng ba của bóng đá châu Âu, trong cái nhìn bao quát lịch sử. Tất nhiên, có thể rũ bỏ cái tư thế ấy, khi PSG hoặc Man City bước được lên bục vô địch Champions League. Sự tương đồng chấm dứt ở đây. Xem ra, Man City còn có hy vọng, chứ PSG… thì chưa, trong tương lai gần.

Khi PSG của HLV Mauricio Pochettino chuẩn bị làm khách trên sân của Man City, người ta bàn về trận đấu thì ít, mà bàn về tương lai của Pochettino thì nhiều. Tất nhiên, đấy là cái tương lai giả định… ở M.U. Còn dịp nào thích hợp hơn để báo chí Anh gắn kết ghế HLV trưởng M.U với Pochettino, khi nhân vật này đang có mặt tại Manchester!

Có lúc, cứ như Zinedine Zidane chuẩn bị ngồi ghế HLV trưởng MU đến nơi. Lại có lúc, đấy sẽ là chỗ của Pochettino, và ngay lập tức đề tài kèm theo là Zidane sẽ thay chỗ Pochettino ở PSG! Cứ như các HLV Pochettino, Zidane là loại gái hư mà thiên hạ muốn gả cho ai thì gả! Và cứ như M.U, PSG là những ông lão giàu có nhưng vô tích sự, được cô gái trẻ đẹp nào gật đầu thì mừng rỡ cưới ngay chứ không có tư cách lựa chọn! PSG rẻ mạt đến mức người ta bàn về Pochettino, Zidane, M.U, cứ như không cần biết đến bản hợp đồng đang ràng buộc Pochettino ở PSG. Thậm chí có biết, cũng chẳng cần - giới thạo tin viết luôn, không thể “xúc phạm” hơn, về số tiền đền bù khoảng 10 triệu bảng để kéo Pochettino ra khỏi PSG.

Làm sao để thiên hạ tha hồ bàn tán như vậy, đấy đã là chỗ khác biệt nói lên tư thế của đội “nhà giàu” PSG rồi. Sao không ai “cơ cấu” Pep Guardiola của Man City sang Old Trafford, hoặc đến Parc des Princes thay chỗ Pochettino? Dĩ nhiên chẳng ai cấm, nhưng nội dung dự đoán như thế đương nhiên sẽ trở thành trò cười. Man City “cao cấp” hơn hẳn PSG ở chi tiết này. Họ cũng rất giàu, rất cậy tiền. Nhưng họ hiểu rõ vấn đề chuyên môn của bóng đá hiện đại. Và đấy là lý do vì sao Man City còn có hy vọng dòm ngó ngôi cao ở Champions League - chứ PSG thì không.

Đỉnh điểm của sự nực cười trong cách điều hành PSG, ai mà không biết. HLV xuất sắc Thomas Tuchel đưa họ vào tận chung kết Champions League, như một chiến tích lịch sử. PSG sa thải Tuchel để lấy chỗ cho HLV Pochettino vốn chưa bao giờ có một danh hiệu cụ thể. Tuchel đến Chelsea và đưa đội này lên ngôi vô địch Champions League ngay trong mùa bóng ông bị PSG sa thải!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x