Màn trả thù ngọt ngào của nước Anh

Dũng Phan
09:25 ngày 15-03-2019
Năm 1966, ĐT Anh đã giành chức vô địch World Cup với chiến thắng 4-2 trong trận chung kết. Thế nhưng họ đã gieo một nỗi uất hận với người Đức bằng bàn thắng gây tranh cãi của Geoff Hurst. Cú sút của Hurst đưa bóng đến xà ngang, đập xuống đất và văng ra ngoài. Khi đó công nghệ Goal-line không có nên bàn thắng được công nhận cho đội chủ nhà.
Màn trả thù ngọt ngào của nước Anh
Người Đức tin rằng họ đã bị tước đi một chiếc cúp thế giới. Kể từ đó, hai nền bóng đá này tạo nên mối hận thù kéo dài nửa thế kỷ. 44 năm sau trên sân Free State ở Bloemfontein (Nam Phi), họ gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup 2010, và như một cuốn phim quay ngược về 44 năm trước, khi cú sút của Frank Lampard cũng chạm xà ngang, bật xuống, và đi qua vạch vôi, nhưng lần này lại không được công nhận. ĐT Anh hôm đó thua Đức tan tác với tỷ số 1-4.

Đức, sau một thời gian dài, có thể nói đã trả nợ rất đầy đủ trước Anh. Đấy là các chiến thắng ở World Cup 1990, và đặc biệt là EURO 1996 trên đất Anh để đi đến chức vô địch. Hận thù của hai nền bóng đá này còn kéo dài ở cấp độ CLB, khi Man United khiến Bayern Munich từ thiên đàng xuống địa ngục ở trận chung kết Champions League 1998/99, còn Chelsea đã làm cả Munich chết lặng ở trận chung kết Champions League 2011/12 ngay trên sân Allianz Arena. Bayern Munich chỉ có thể trả hận bằng chiến thắng trước Man United ở tứ kết Champions League 2009/10, hay những lần “hiếp đáp” Arsenal với những tỉ số 5-1 hay 3-0.

Tuy nhiên, Bayern và ĐT Đức trong một khoảng thời gian rất dài đã trở thành một thế lực mà bóng đá Anh sợ hãi, một hình mẫu mà cả nền bóng đá xứ sương mù mong ngóng, và một ĐTQG khiến cả nước Anh phải học tập pha chút xấu hổ. Đó là giai đoạn nước Anh kết thúc thời kỳ hoàng kim ở đấu trường Champions League để đi vào giai đoạn thoái trào, lặng nhìn ba gã khổng lồ Real, Barca và Bayern thay nhau tung hoành.


Nửa thập kỷ qua, châu Âu là sân chơi của Bayern, Juventus và những gã đến từ Tây Ban Nha. Bản thân Bundesliga cũng vượt qua luôn Premier League, không chỉ trên bảng xếp hạng UEFA, mà còn số lượng khán giả trung bình đến sân xem các trận. Đức và hệ thống đào tạo trẻ của mình đã “đè đầu cưỡi cổ” nước Anh trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, có thể mọi thứ đã kết thúc vào đêm thứ Tư vừa rồi, và “đêm trường Trung cổ” mà nước Anh đã nằm im bao lâu, giờ đã được đánh thức.

Những lá thăm thú vị ở vòng 1/8 Champions League mùa giải 2018/19 đã thật khéo léo khi sắp xếp đúng 3 cặp đấu Anh và Đức gặp nhau. Kết quả, 3 đại diện của Anh đã “đập” tan nát 3 đại diện của Đức. Đầu tiên là Tottenham với chiến thắng ấn tượng trước Dortmund - đội đang dẫn đầu bảng Bundesliga, kế đó là Man City (có lẽ không cần nói về màn “hành hạ” Schalke ấy nữa), và cuối cùng ấn tượng nhất là cách Liverpool tiêu diệt đội bóng quan trọng nhất của nước Đức là Bayern Munich, đấy là một chiến thắng nhàn nhã, thong dong trước một đội bóng sợ hãi và bế tắc, như chính sự lạc lối của bóng đá Đức từ World Cup 2018 tới nay. Vòng tứ kết chứng kiến sự sạch bóng của người Đức. Lần đầu tiên sau 10 năm có 4 CLB Anh ở tứ kết Champions League, và một thống kê ở chiều ngược lại, đã 13 năm rồi mới có cảnh không một đại diện Bundesliga nào góp mặt ở tứ kết.

Hôm nay, Champions League 2018/19 chứng kiến người Anh đã thắng người Đức một cách ngọt ngào. Nhưng đồng thời cũng dự báo về mối thù địch Anh - Đức sẽ tiếp tục kéo dài ở tương lai. Bởi tính cách người Đức vốn không bao giờ chịu đứng sau kẻ khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x