Dư âm Atletico 1-1 Man United: Màn thoát chết khó tin

THẠCH LONG 
09:10 ngày 25-02-2022
Hoà trên sân của một đối thủ mạnh như Atletico Madrid là một kết quả tích cực, nhưng năng lượng mà Man United lan toả sau trận đấu rạng sáng qua lại toàn những điều tiêu cực. Quỷ đỏ đã chơi một trận đấu dở đến mức ngay đến những fan ruột cũng cảm thấy họ không xứng đáng hoà. Vũ khí duy nhất của Man United chỉ là… may mắn.
Man United hoà 1-1 trên sân của Atletico Madrid: Màn thoát chết khó tin

May mắn 2 - Man United 0

Sau khi trải qua một trận đấu mà Cristiano Ronaldo chỉ tung ra 2 cú dứt điểm nhưng Man United vẫn thắng vang dội 4-2, NHM Quỷ đỏ rất tự tin vào chuyến làm khách tới Madrid. Biết là không dễ, nhưng chí ít các fan cũng kỳ vọng Man United sẽ chơi một trận đấu tốt.

Rốt cuộc Man United đã rời Madrid với một kết quả tích cực. Hoà trên sân đấu đã từng chứng kiến rất nhiều vị khách hùng mạnh như Liverpool, Real Madrid, Dortmund, Juventus, Bayern… trắng tay ra về tuyệt đối không phải là một kết quả tệ. Chỉ có điều, cách Man United cầm hoà Atletico Madrid lại không vẻ vang như tỷ số. 

Chúng ta sẽ cùng “chiêm ngưỡng” một vài chỉ số của Man United trước Atletico Madrid. Quỷ đỏ thực hiện tới 541 đường chuyền trước Atletico nhưng chỉ tạo ra vỏn vẹn 4 cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng. Như vậy phải mất trung bình tới 135,2 đường chuyền, Quỷ đỏ mới tạo ra 1 cơ hội để tung cú dứt điểm. Con số này là quá dở so với trung bình 30,5 đường chuyền/cơ hội của Atletico Madrid, và nó cũng chứng minh cho sự rối rắm trong chiến thuật, sự loạn xạ, rời rạc của những đường chuyền. 

Về khâu phòng ngự, cho dù Atletico Madrid chỉ có vỏn vẹn 37% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng khung thành của David de Gea đã 13 lần bị đối thủ hỏi thăm – một thống kê cho thấy rất rõ ràng sức đề kháng của Man United kém đến mức nào trước sức ép của đối thủ. Trong 13 cú dứt điểm này, 1 bàn thắng được ghi và 2 lần bóng tìm trúng xà ngang. 

Nhờ may mắn mà Man United mới có trận hòa trên sân của Atletico

Trong khi đó, ngoại trừ tình huống Bruno Fernandes kiến tạo cho Anthony Elanga ghi bàn gỡ hoà 1-1, Man United chẳng có nổi một mảng miếng phối hợp nào ra hồn và dĩ nhiên, Quỷ đỏ cũng chẳng tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối thủ. Không thể gọi tên thế trận mà Man United đã tạo ra trước Atletico Madrid, vì đơn giản là chẳng có ý đồ nào cụ thể được triển khai.

"Bão lớn" chờ Man United 

Đây tiếp tục là trận đấu mà Cristiano Ronaldo đã chơi dở. Anh chỉ chạm bóng 36 lần và tung ra 2 cú dứt điểm (đều không trúng đích). Bruno Fernandes ngoại trừ tình huống kiến tạo bàn thắng cũng đã chơi rất tệ. Jadon Sancho sau khi được tâng lên mây xanh nhờ cú đúp kiến tạo trước Leeds cũng mất tích và phải rời sân sớm. Marcus Rashford đơn giản là một thảm họa.  

Và dĩ nhiên, nếu điểm danh những cầu thủ chơi tệ trước Atletico Madrid thì không thể thiếu Harry Maguire. Trung vệ đội trưởng của Man United bị chê là đã “di chuyển như quay chậm” trong tình huống anh để cầu thủ thấp hơn mình tới 14 cm, Joao Felix đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Xem lại pha quay chậm bàn thắng của Felix, Maguire không những chạy chậm, mà phản ứng cũng chậm và không đọc nổi ý đồ của đối thủ. 

Sau trận đấu, Maguire lập tức trở thành “thức ăn” cho cộng đồng mạng. Rất nhiều tài khoản Twitter đã không ngần ngại chửi bới, mạt sát Maguire. Họ gọi anh là “trung vệ kém nhất thế giới”, “cú lừa vĩ đại nhất của Premier League”, “trung vệ kiểu gì mà di chuyển như quay chậm”. Thậm chí nhiều fan còn kêu gọi “trả Maguire về Hull City ngay lập tức”. Đáng buồn cho Maguire. Sự tự tin của anh vừa kịp trở lại sau trận đấu tốt trước Leeds thì đã ngay lập tức bị Atletico Madrid phơi bày quá nhiều hạn chế. 

Cho dù tỷ số Man United tạo ra là một điều tích cực, nhưng Quỷ đỏ lại mang về năng lượng tiêu cực khắp mạng xã hội. Xin được cảnh báo Man United: Ở Champions League 2012/13, họ cũng từng hoà 1-1 trên đất Madrid ở trận lượt đi (năm đó là trước Real Madrid) nhưng rốt cuộc vẫn bị loại từ vòng 1/8 vì thua 1-2 trên sân nhà. Với kiểu đá như hiện tại, chẳng có gì đảm bảo quá khứ không hiện về.

Cảnh báo tập 2 cho Man United: Tại Champions League 2019/20, Atletico Madrid từng giành quyền lọt vào tứ kết nhờ chiến thắng trên sân Anfield của một Liverpool còn mạnh hơn Man United hiện tại rất nhiều. Thử hỏi nếu may mắn không tiếp tục đồng hành với Quỷ đỏ, họ sẽ đá thế nào ở trận lượt về?

Tỷ lệ đi tiếp của M.U là 57,1%
Trong lịch sự dự Champions League, Man United từng trải qua 7 trận hoà ở trận lượt đi vòng knock-out đầu tiên và trong 7 lần đó, họ đi tiếp 4 lần, tương đương tỷ lệ 57,1%. Nếu chỉ tính riêng tỷ số hoà 1-1 ở lượt đi thì Man United 1 lần đi tiếp (mùa 2007/08), 1 lần bị loại (2012/13). 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x