Man United thua thảm 0-3 trước Barca:

Không có phép màu cho Quỷ đỏ

Minh Tâm
09:54 ngày 18-04-2019
Đã không có điều kỳ diệu nào đến với Man United ở Nou Camp. Một Barca quá mạnh và một Messi toàn năng dễ dàng đè bẹp Quỷ đỏ 3-0 để tiến vào bán kết. Sau chuỗi ngày thăng hoa, thầy trò Solskjaer chính thức trở lại mặt đất. Bây giờ, chẳng còn gì để Quỷ đỏ chinh phục nữa, ngoài… tấm vé dự Champions League mùa tới.
Man United thua thảm 0-3 trước Barca: Không có phép màu cho Quỷ đỏ

Nou Camp, miền đất dữ

Man United tỏ ra khá tự tin khi hành quân đến Nou Camp với nhiệm vụ ngược dòng sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi tại Old Trafford. Sự tự tin ấy của Quỷ đỏ càng có vẻ rất… logic khi chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, họ suýt mở tỷ số nếu cú ra chân của Marcus Rashford không đưa bóng dội xà ngang Barca. 

Nhưng tiếc thay, đấy lại là tất cả những gì tốt nhất M.U có thể làm được trên “chảo lửa” Nou Camp. Sau 10 phút đầu bối rối vì sự liều lĩnh của Quỷ đỏ, đội chủ nhà đã lấy lại thế trận và như thường lệ, siết chặt vòng vây tới khung thành đối phương. Những gì xảy ra sau đó không mấy khác biệt với những trận đấu khác của Barca ở Nou Camp: Messi tỏa sáng, các đồng đội quanh anh cũng tỏa sáng, còn đối thủ thì sợ xanh mặt và rồi mắc thêm sai lầm để cái chết đến nhanh hơn.


Người ta sẽ phải dành rất nhiều mỹ từ để ca ngợi vẻ đẹp của bàn mở tỷ số, khi Messi vẽ một đường cong hoàn hảo đi sát cột dọc, đánh bại mọi nỗ lực cứu bóng của David de Gea. Nhưng bàn thua thứ hai của Man United là một thảm họa. De Gea, một trong những thủ môn hay nhất thế giới, cũng không tránh khỏi run sợ và lúng túng để lọt bóng sau cú sút chẳng lấy gì làm mạnh của Messi.

Hai bàn thua chóng vánh trong vòng 4 phút (từ phút 16 đến phút 20) đã bẻ gãy ý chí của Quỷ đỏ. Đội bóng Anh sau đó chỉ còn là cái bóng của chính mình và việc họ thua thêm bàn thứ 3, sau cú sút xa thần sầu của Philippe Coutinho, chỉ nên xem như màn pháo hoa báo hiệu kết thúc dạ tiệc bóng đá tại Nou Camp.

Một lần nữa, Man United nhận thất bại tại Nou Camp. 2 lần gần nhất trước đó đến làm khách ở đây, Quỷ đỏ đều phơi áo. Sân bóng huyền thoại này từng chứng kiến phép màu trên đôi chân Ole Gunnar Solskjaer khi ông ghi bàn ở trận chung kết Champions League 1998/99 giúp Man United đánh bại Bayern. Nhưng điều kỳ diệu không đến hai lần. Trên cương vị thuyền trưởng, cựu danh thủ người Na Uy đã không thể giúp Quỷ đỏ đứng vững tại Nou Camp, nơi Barca đã thắng tới 27/30 lần đón tiếp các vị khách gần đây. 

Quỷ đỏ về lại mặt đất

Thất bại trước Barca đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Solskjaer và các học trò trên sân khách. Tính rộng hơn, Man United đã thua tới 5/7 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Phong độ của Man United đang có vấn đề. Hoặc cũng có thể nói, đây mới là bộ mặt thật của Quỷ đỏ.

Với nhiều người, những gì Man United làm được trong giai đoạn Solskjaer giữ cương vị thuyền trưởng tạm quyền chỉ là ảo giác được tạo ra bởi hiệu ứng tướng mới. Khi cựu danh thủ này được bổ nhiệm chính thức vào đúng thời điểm các cuộc đua đến hồi gay cấn nhất, sự yếu kém của đội ngũ trong tay ông mới lộ rõ. Thua Barca có thể giải thích được. Thua Arsenal, hơi khó giải thích, nhưng vẫn chấp nhận được.


Nhưng thua cả những đội như Wolves, và thua tới 2 lần, thì Quỷ đỏ không thể biện hộ. Đấy là chưa kể, họ từng chết hụt 1 lần ở Champions League khi để PSG đả bại 2-0 trên sân nhà hồi tháng 2. Màn ngược dòng sau đó tại Paris tưởng như sẽ báo hiệu sự trở lại của một Man United thần thánh thời Sir Alex hóa ra chỉ là liều thuốc an thần ru ngủ các fan Quỷ đỏ. 2 thất bại tâm phục khẩu phục trước Barca cho thấy sự thật rằng, Man United thời hậu Sir Alex vẫn chưa thể trở lại ngồi cùng mâm với các đại gia châu Âu.

Tuy nhiên, than vãn hay chỉ trích thì cũng chẳng thể thay đổi được thực tế rằng giấc mơ Champions League đã chết. Vấn đề của Quỷ đỏ bây giờ là phải quên ngay thất bại tại trời Âu để tập trung cho cuộc đua Top 4 Premier League. Trên mặt trận ấy, Man United cũng đang trở về “vạch xuất phát”, khi họ đã rơi xuống vị trí thứ 6 hệt như lúc Solskjaer tiếp quản đội bóng.

Và dù chỉ kém 2 điểm so với đội thứ 4 là Arsenal thì vẫn rất đáng lo cho Quỷ đỏ do mùa giải chỉ còn vài vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Nếu không thể lật ngược thế cờ trong 5 trận cuối cùng, Man United chẳng những không tránh khỏi một mùa bóng 2018/19 thảm họa, mà còn có thể chứng kiến thêm một mùa giải nữa vứt đi vào năm sau. 

Những thất bại vừa qua cho thấy, lực lượng trong tay Solskjaer cần bổ sung mạnh mẽ bằng những ngôi sao lớn. Nhưng chắc chắn, không một tên tuổi hàng đầu nào muốn đến Old Trafford nếu Man United là kẻ chầu rìa ở Champions League mùa sau. Đấy mới là điều Solskjaer muốn các học trò nhớ nằm lòng, sau thất bại ở Nou Camp.

Solskjaer lại là chứng nhân của mạch thất bại
Lần gần nhất Man United thua 4 trận liền trên sân khách như lúc này là mùa giải… 1999/2000, khi Solskjaer còn là cầu thủ. Đáng nói, HLV người Na Uy ra sân trong cả 4 trận thua đó của Quỷ đỏ và không ghi được bàn nào. Cụ thể, Man United năm đó thua 0-5 trên sân của Chelsea, 0-3 trước chủ nhà Aston Villa, 0-1 trong chuyến làm khách tại Marseille và 1-3 trên sân của Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x