Lần thứ hai trở về Old Trafford: 'Judas' Di Maria còn dám cười ngạo nghễ trước M.U?

Hà Trang
17:28 ngày 02-12-2020
Cặp đấu duyên nợ Man United vs PSG chứng kiến 2 trường hợp trái ngược. Cùng là chuyển nhượng từ Manchester sang Paris nhưng trong khi Ander Herrera vẫn được fan Quỷ đỏ yêu quý, Angel di Maria lại không khác gì tên Judas đáng nguyền rủa.

Ở lần gần nhất Di Maria thi đấu ở Old Trafford, anh sẵn sàng thách thức hàng vạn tiếng la ó nhắm vào mình. Tháng 2 năm ngoái, cầu thủ chạy cánh người Argentina thản nhiên cầm chai bia bị ném từ khán đài xuống và tạo dáng thưởng thức đầy khoái trá, đồng thời ăn mừng cuồng nhiệt như chưa bao giờ từng ở 2 bàn thắng mà PSG ghi vào lưới đội chủ nhà.

Lượt đi vòng 1/8 Champions League năm đó đã kết thúc như vậy, để rồi dồn nén sự căm tức xong vỡ òa với fan Quỷ đỏ khi chứng kiến M.U thắng 3-1 ở trận lượt về, qua đó lội ngược dòng thần kỳ để tiến vào tứ kết. Trên khán đài, siêu sao Neymar thất thần không hiểu điều gì đang xảy ra. Còn ở dưới sân, Di Maria cũng "chết đứng" sau cú penalty thành công ở phút 90'+4 của Marcus Rashford.

"Hả lòng hả dạ" có lẽ là cảm xúc đúng nhất với người hâm mộ M.U. Họ đã thắng trong tập 1 của bộ phim "Trả thù kẻ phản bội". Tập 2 của bộ phim khởi quay rất nhanh, ngay đầu mùa này. M.U gặp lại PSG ở vòng bảng Champions League, nơi họ không được đánh giá cao khi bị lép vế với 2 đội bóng từng vào đến bán kết mùa trước (ngoài PSG còn RB Leipzig).

Nhưng Paris vẫn luôn mang đến một câu chuyện lãng mạn cho M.U. Ngay ở trận mở màn chiến dịch mới, M.U đã vượt qua PSG với tỷ số 2-1 với tiếp tục một bàn thắng muộn của Rashford. Đáng nói, ở lần tái đấu này, Neymar đã có thể tham gia, hợp với Di Maria và Kylian Mbappe trở thành tam tấu siêu sao. Phía bên dưới, họ có một người cũ khác của M.U là Herrera. Nhưng sau cùng, Quỷ đỏ vẫn là đội ca khúc khải hoàn.

Di Maria có một đêm đáng quên thứ 2 trước đội bóng cũ khi bị Luke Shaw và Alex Telles kẹp chặt như miềng xúc xích trong cái bánh mỳ. Ở phía bên kia, Neymar và Mbappe bị trung vệ "vô danh" Axel Tuanzebe kết hợp với Aaron Wan-Bissaka "bỏ túi". M.U lại thắng trong ngày mà kẻ mơ mộng nhất cũng không dám đặt cược vào họ. Nếu fan M.U có thể góp mặt trong khán đài Parc des Princes ngày hôm đó, Di Maria sẽ lại được nghe trực tiếp những từ ám ảnh nhất.

Hai biểu cảm trái ngược nhau của Di Maria trước M.U

Nhưng ở đây đang dần hình thành một thói quen. M.U coi Parc des Princes là... sân nhà, và PSG cũng muốn làm như vậy với Old Trafford. Ở lần thi đấu gần nhất tại Nhà hát của những giấc mơ, đại diện Ligue 1 đã thắng thuyết phục đội chủ nhà, đúng nghĩa không cửa bật lại.

Và PSG đang nóng lòng muốn tái hiện kịch bản đó một lần nữa vào đêm nay. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi PSG chưa giành vé đi tiếp ở bảng H và một chiến thắng có thể giúp họ lấy cả ngôi đầu bảng của M.U. Nhưng lần này, họ có thể trông vào Di Maria không?

Mùa giải mới bắt đầu theo cách đáng quên với Di Maria khi anh lần lượt dương tính với Covid-19, sau khi khỏi bệnh thì tiếp tục "ngồi chơi xơi nước" vì dính án treo giò 4 trận sau hành động "phun mưa" vào mặt Alvaro Gonzalez của Marseille.

Ở thất bại 1-2 trên sân RB Leipzig, Di Maria đã ghi 1 bàn nhưng lại bỏ lỡ 1 quả penalty. Trong lần tái đấu, PSG đã thắng lại RB Leipzig 1-0 nhưng Di Maria vẫn trở thành tâm điểm khi nổi khùng lúc bị thay ra ở phút 64. Cảm giác này y hệt lúc Di Maria bị thay ra ở phút 80 trong trận chung kết Champions League với Bayern, thời điểm PSG đang bị dẫn bàn, anh không tài nào hiểu nổi.

Màn giải thích sau đó của HLV Thomas Tuchel với Di Maria được cho là không đi đến đâu khi đôi bên vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Với một nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy, cộng thêm phong độ chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất của PSG, Di Maria còn có thể tu bia ở Old Trafford không?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x