Mark Ogden (Chuyên gia bóng đá ESPN)

Real mạnh hơn Man City nhờ di sản bóng đá

Tiểu Lý
10:15 ngày 06-05-2022
Man City đã thua ngược trước Real Madrid. Họ thua đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bởi yếu tố duy nhất là di sản bóng đá.
Mark Ogden (Chuyên gia bóng đá ESPN): Real mạnh hơn Man City nhờ di sản bóng đá

Có lẽ HLV Pep Guardiola đã bắt đầu có niềm tin rằng, ông sẽ không bao có thể giờ vô địch Champions League cùng Man City. Dẫn Real Madrid tới 2 bàn trong suốt thời gian thi đấu chính thức ở lượt về, nhưng đội bóng thành Manchester đã “tan chảy” trước sức nóng khủng khiếp mà hàng công đội chủ nhà tạo ra, qua đó vỡ mộng lần thứ 2 liên tiếp vào chung kết Champions League.

Khi Real chính thức “hẹn hò” với Liverpool ở Stade de France trong trận chung kết, có lẽ HLV Pep Guardiola vẫn đang tự hỏi rằng, tại sao trên cõi đời này lại tồn tại những điều hết sức phi lý giống như cách đội bóng của ông thua ngược trước Real với tổng tỷ số 5-6 ở bán kết Champions League. 6 phút bù giờ của trận đấu rạng sáng qua ở Bernabeu chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh muôn đời với những người yêu mến Man City cũng như với Pep.

Cách lội ngược dòng của Real cho thấy sự “ao trình” của họ trước Man City ở Champions League. Đến giờ, có lẽ ngay cả các CĐV đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chưa dám tin rằng, các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã ghi liền 2 bàn trong những phút bù giờ để thẳng tiến vào chung kết gặp Liverpool. 
Việc thầy trò HLV Carlo Ancelotti lách qua khe cửa hẹp giống như một câu chuyện hoang đường. Nó chẳng khác gì chuyện Tôn Ngộ Không, dù bị Diêm vương lôi cổ xuống âm tào địa phủ, vẫn thừa bản lĩnh xóa tên mình vĩnh viễn khỏi sổ sinh tử để trở lại dương thế.

Nói như cách của HLV Ancelotti trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Real đã ngược dòng vào chung kết nhờ di sản tinh thần mà các tiền nhân để lại, với 13 lần đăng quang ở Champions League/Cúp C1. Khi khoác chiếc áo trắng, các cầu thủ Real đều ý thức được trách nhiệm của họ, quyền uy của họ ở Champions League. Còn Man City không có được thứ di sản đó. Họ giống như một kẻ giàu xổi, đang cố dát vàng lên mình để hy vọng tỏa ánh hào quang.

Man City chỉ có thể tự trách mình. Họ đã dẫn 2 bàn trong trận lượt đi, nhưng lại tự làm giảm lợi thế bằng việc để Real kết thúc trận đấu ở Etihad với kết quả thua 3-4. Man City đã mở tỷ số ở Bernabeu trong trận lượt về, nhưng lại tự đánh mất lợi thế đó ở thời điểm không ai ngờ nhất. Nói cách khác, đội bóng của Pep đã không thể kết liễu được Real, bởi họ không có đủ bản lĩnh để làm được điều tưởng chừng không quá khó trước chuyến hành quân đến Madrid rạng sáng qua.

Có lẽ việc Man City làm mưa làm gió ở Premier League mùa này đã làm hại họ khi ra đấu trường Champions League. Bởi ở giải bóng đá hạng cao nhất của Anh, không mấy khi Man City được “cọ xát” ở những trận cầu đỉnh cao giống như cách phải đối mặt với Real. Do vậy, họ đã bị áp lực, dẫn đến tự đánh mất mình vào lúc cao trào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x