Cựu đội trưởng ĐT Đức - Michael Ballack - cho rằng Juventus hoàn toàn có thể cô lập được bộ ba Messi-Suarez-Neymar nếu như chơi rát, không cho đối phương khoảng trống. Và nếu làm được điều này, Juve có thể lạc quan về một chiến thắng trước Barca.
Với 120 bàn ở mùa này, bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar đang sở hữu sức công phá kinh khủng mà mọi hàng thủ đều khiếp sợ. Chính Michael Ballack thừa nhận anh chưa từng được chứng kiến tam tấu nào có khả năng tấn công kinh khủng như vậy. Song, trong một trận đấu cụ thể, M-S-N vẫn có thể bị bắt chết và Juventus hoàn toàn có thể tận dụng được điểm yếu ở chính bộ ba này.
“Juventus không được phép tập trung số đông phòng ngự trước vòng cấm. Họ cần phải giữ được cự ly đội hình tốt để không cho Barcelona kiểm soát bóng thoải mái. Mùa này, Barca không áp đặt thế trận và tấn công một cách dồn dập. Mỗi khi đối mặt với hàng thủ số đông, họ thường chuyền bóng qua lại, di chuyển để tìm khoảng trống. Nhiệm vụ với các cầu thủ Juventus phải làm là không cho Barca dễ dàng thực hiện điều đó, khiến họ mất cảm hứng, thậm chí là gây ức chế trong việc cầm bóng”, Ballack nhận định.
Cựu cầu thủ của Bayern và Chelsea cho rằng Juventus biết và đủ khả năng để khiến M-S-N nói riêng và Barcelona nói chung không thể cầm bóng thoải mái. Đó là một lối chơi pressing, quyết liệt, kỷ luật và đề cao tính chiến thuật. “Người Italia là những bậc thầy trong lối chơi này”, Ballack cho hay.
Cũng theo cựu đội trưởng Đức, M-S-N không chỉ là điểm mạnh mà còn là điểm yếu của Barcelona. “M-S-N rất lười hỗ trợ phòng ngự. Và đó chính là điểm yếu của Barca bởi mỗi khi Juve tổ chức tấn công họ chắc chắn sẽ không gặp phải sự truy cản từ bộ ba tiền đạo này. Mà như thế, nhạc trưởng Pirlo bên phía Juve sẽ có thêm không gian và thời gian để thể hiện khả năng tổ chức. Cùng với một Carlos Tevez sắc bén ở phía trên, Juventus hoàn toàn có thể trông chờ vào những tình huống đột biến. Bởi với 3 bàn thua trong trận bán kết lượt về với Bayern, không thể nói Barcelona phòng ngự tốt”.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Juventus - Barcelona
CỬA CỦA JUVE VẪN SÁNG
Ballack cũng nhấn mạnh trong một trận đấu quan trọng, những ưu thế về lý thuyết không mang nhiều ý nghĩa. Anh lấy ví dụ về trường hợp Chelsea đã đánh bại Bayern ngay tại Munich ở trận chung kết Champions League 2011/12. Ballack cho rằng ở một trận chung kết thì “chỉ một tình huống, một quyết định, một lựa chọn sai lầm thôi có thể khiến cục diện thay đổi hoàn toàn”.
Cũng từ đó, cựu tiền vệ này khẳng định Juventus sẽ tận dụng triệt để những tình huống cố định để tạo nên sự bất ngờ. “Họ có cầu thủ có khả năng sút phạt siêu đẳng là Pirlo. Nhưng không chỉ những quả phạt trực tiếp, những tình huống phạt góc hay cả ném biên ở sát đường biên ngang của Barcelona cũng sẽ được tận dụng tối đa. Những tình huống đó là lúc mà Juventus có đông đủ cầu thủ ở gần khung thành Barca nhất và họ chắc chắn sẽ có miếng bài đặc biệt để tận dụng những cơ hội như vậy”.
Với quan điểm của mình, Ballack cho rằng ở thời này, Juventus “chính là đội bóng châu Âu có khả năng đánh bại Barcelona cao nhất”. Chính vì thế mà cựu tiền vệ người Đức tin vào một trận đấu chặt chẽ, căng thẳng tại Berlin. “Chiến thắng sẽ thuộc về đội giữ được cái đầu lạnh và bản lĩnh hơn để tận dụng cơ hội. Ở điểm này, Juventus không hề lép vế so với Barcelona”, Ballack nhận định.
Michael Ballack
"M-S-N rất lười hỗ trợ phòng ngự. Và đó chính là điểm yếu của Barca bởi mỗi khi Juve tổ chức tấn công họ chắc chắn sẽ không gặp phải sự truy cản từ bộ ba tiền đạo này"
Barca dĩ nhiên được đánh giá là “cửa trên” so với Juventus. Vậy làm thế nào để cản được các học trò của HLV Luis Enrique? Theo các chuyên gia, Juventus cần tăng cường tranh chấp tay đôi, cần một hàng thủ chơi xuất thần. Và cuối cùng, họ cần những pha phản công chết người, thứ vũ khí từng giúp Juve hạ gục Real Madrid…
Bất kể CLB nào vô địch Champions League đêm nay, lịch sử cũng sẽ trao cho họ chiếc vương miện đặc biệt. Nếu là Barcelona, họ sẽ trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên 2 lần đoạt “cú ăn ba” vĩ đại. Còn nếu Juventus lên ngôi, họ là CLB thứ 8 được nâng cao cúp bạc trong kỷ nguyên Champions League
Để chuẩn bị cho trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải 2014/15, hai CLB Barca và Juventus đã hạ cánh xuống Berlin, thủ đô nước Đức và cũng là thành phố có SVĐ Olimpic - nơi đăng cai trận chung kết Champions League.
Trận chung kết Champions League giữa Barca và Juventus đang nóng lên từng giờ. Cùng BONGDAPLUS hướng đến trận cầu được chờ đợi nhất lục địa già cấp CLB bằng bảng chữ cái.
Các CLB và cả ĐTQG của Italia đều rất lừng lẫy thành tích quốc tế, nhưng lẽ ra còn hào hùng hơn thế nếu họ không nhiều lần bị chặn đứng trước ngưỡng cửa thiên đường vì nhược điểm cố hữu.
Đêm Berlin rực lửa cuối tuần này sẽ càng trở nên đặc biệt ý nghĩa khi nó đánh dấu những thời khắc tỏa sáng cuối cùng của hai tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá đương đại: Andrea Pirlo và Xavi Hernandez. Chức vô địch Champions League, nếu giành được, sẽ là món quà tôn vinh hoàn hảo nhất.
Ký ức Berlin 2006 chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất đời Gigi Buffon, Andrea Pirlo và Andrea Barzagli, khi họ đã cùng Italia vô địch thế giới sau trận chung kết nghẹt thở với Pháp.
Trận chung kết Champions League 2014/15 chính là màn thư hùng giữa hai nền bóng đá mạnh và giàu duyên nợ nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu. Thú vị hơn, đây mới là lần đầu Barcelona và Juventus đụng nhau ở một trận chung kết các cúp châu Âu.
Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ DailyMail, trung vệ Gerard Pique đã có những chia sẻ về các đối thủ Italia trước trận chung kết Champions League, đồng thời dành những lời có cánh cho đồng đội Lionel Messi.
Lionel Messi dường như là không thể ngăn chặn. Nhưng nếu có ai đó ở Juventus đủ sức gánh vác trọng trách khiến siêu sao người Argentina tịt ngòi, thì chỉ có thể là Leonardo Bonucci, thủ lĩnh hàng thủ đích thực của Lão phu nhân!
VIDEO bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
Sau những sai lầm của U23 Kuwait, U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt để giành chiến thắng thuyết phục 3-1.
Ghi bàn
U23 Việt Nam: Văn Tùng (45+2'), Vĩ Hào (47', 76')
U23 Kuwait: Salman Al Awadhi (45'+9 pen)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn