Milan để Porto cầm hòa 1-1 ngay trên nhà: Buông bỏ thôi, Milan!

Kinh Thi
08:22 ngày 05-11-2021
Milan vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng ở Champions League. Đấy là sự thật hiển nhiên, là danh từ, mà dù muốn hay không thì Milan vẫn đang có được. Nhưng, Milan có nên hy vọng đi tiếp? Đây lại là động từ, mà Milan “toàn quyền” từ bỏ hoặc duy trì. Trong cuộc sống, thiếu gì trường hợp người ta nên… từ bỏ hy vọng!
Milan để Porto cầm hòa 1-1 ngay trên nhà: Buông bỏ thôi, Milan!

Trong lần đầu tiên tham dự Champions League, Atalanta cũng thua tuyệt đối 3 trận lượt đi vòng bảng, và cũng chỉ kiếm được điểm đầu tiên ở trận thứ 4, giống như Milan ở Champions League hiện thời. Rút cuộc, Atalanta vẫn vượt qua vòng bảng và còn tiến thêm một bước, vào tận tứ kết Champions League mùa bóng 2019/20. Giới hâm mộ Milan hẳn đang nhớ rõ, và tất nhiên là cũng hy vọng Milan lách được qua cánh cửa hẹp, như Atalanta cách đây chỉ mới 2 mùa.

Cần thêm dẫn chứng? Hãy nhớ lại lần đầu tiên tham dự Champions League của Juventus, nhưng trong một khía cạnh khác. Milan mùa này vừa được xuất hiện trở lại ở giải Champions League danh giá – lần đầu tiên trong vòng 8 năm. Hồi xưa, Juventus cũng từng phải đợi 8 năm để được xuất hiện trở lại. Họ dự cúp C1 châu Âu mùa bóng 1986/87, và ở lần tham dự tiếp theo thì đấy đã là Champions League, mùa bóng 1995/96. Có gì đáng nhớ? Xin thưa, Juventus… đoạt chức vô địch, ngay trong lần đầu tham dự Champions League, hoặc lần đầu tiên trở lại đấu trường C1/Champions League sau gần một thập kỷ vắng bóng vì không đủ tư cách dự giải!

Thật ra, bóng đá hấp dẫn vì có quá nhiều câu chuyện “không đụng hàng” như vậy. Mỗi nhà mỗi cảnh, hoặc mỗi hành trình vinh quang là một câu chuyện rất riêng đằng sau nó. Chẳng ai giống ai, muốn học hỏi cũng chẳng được. Tất nhiên, Milan vẫn chưa chắc chắn bị loại ở Champions League mùa này. Chấm hết. Tình trạng “cũng” được 1 điểm sau 4 loạt trận của Milan hiện thời và Atalanta 2 năm trước là hoàn toàn khác nhau.

Milan đang đứng cuối bảng B khi mới có 1 điểm sau 4 trận

Cách đây 2 mùa, Atalanta kiếm được điểm số đầu tiên khi họ hoàn thành 2 lượt đấu với “ông kẹ” Man City. Thắng cả 2 trận còn lại trước các đối thủ yếu Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk là chuyện dễ dàng, và do là đối thủ trực tiếp, Atalanta thắng đồng nghĩa đối thủ thua ở lượt ấy. Bây giờ, Milan sẽ phải đụng độ Liverpool và Atletico Madrid trong 2 trận còn lại. So sánh các đối thủ này với Shakhtar hoặc Dinamo thế nào được. Về mặt xác suất thuần túy, độ khó của hy vọng Milan vượt qua vòng bảng tăng lên theo cấp số nhân (không phải cấp số cộng), khi họ cần đến hàng loạt cái “nếu” xảy ra cùng lúc. Tóm lại, một bài toán đơn giản sẽ có ngay đáp số: Milan còn khoảng 2% cơ hội!

Vấn đề nằm ở chỗ: sẽ phải trả giá cho việc duy trì 2% hy vọng ấy – thế mới nói Milan nên buông bỏ. Họ nên từ bỏ hy vọng vượt qua vòng bảng Champions League để dồn khả năng vào trận địa Serie A – chứ đây đâu phải là chuyện “không còn gì để mất”! Song song với một Milan chưa hề biết chiến thắng ở Champions League, là một Milan đang bất bại ở Serie A. Bản thân chi tiết này cũng đã nói lên vấn đề chênh lệch đẳng cấp giữa Serie A và Champions League rồi. Thời buổi này khác hẳn cái lúc Juventus chỉ cần góp mặt lần đầu tiên là đoạt luôn danh hiệu vô địch Champions League, bằng cách thắng nhà ĐKVĐ Ajax Amsterdam trên chấm 11m luân lưu ở trận chung kết.

Milan đã “được” rồi, khi trở lại Champions League sau một giai đoạn dài phải làm khán giả. Họ quá “xui” khi rơi ngay vào bảng tử thần ở Champions League mùa này. Và dù có gặp “bảng tử thần” hay không, đây cũng chỉ là chuyến trở lại “biển lớn”. Chẳng có gì để nuối tiếc!

“Lần đầu tiên” không muốn có

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League, Milan không hề chiến thắng trong 4 trận đầu. Trước đó, khi lượt đi vòng bảng khép lại, Milan cũng đã vươn đến cột mốc không muốn có, là lần đầu tiên thua cả 3 trận đầu ở vòng bảng Champions League. Cũng nên nhắc lại: Milan là một trong vài đội vĩ đại nhất trong lịch sử cúp C1/Champions League, nhưng đây là lần đầu tiên trong 8 năm họ được trở lại đấu trường này.

6. Bàn thua ở phút thứ 6 trong trận hòa Porto 1-1 vừa qua là bàn thua trên sân nhà nhanh thứ nhì trong lịch sử tham dự Champions League của Milan. Trước đó, Jari Litmanen ghi bàn ở phút thứ 2 cho Ajax, ở vòng bảng Champions League 1994/95 (Milan thua 0-2).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Neymar chơi trò tâm lý chiến với cầu thủ của RB Leipzig nhưng bất thành Neymar chơi trò tâm lý chiến với cầu thủ của RB Leipzig nhưng bất thành

    Tiền đạo Neymar của PSG đã cố gắng chơi trò tâm lý chiến đối với Dominik Szoboszlai của RB Leipzig trước khi cầu thủ này thực hiện quả đá penalty quyết định. Tuy nhiên, chiêu trò của Neymar đã không thành công.

  • Man United lại chuẩn bị… 'ăn tát' Derby Manchester: Man United lại chuẩn bị… 'ăn tát'

    “Ăn tát” là lời của cựu danh thủ Man United - Rio Ferdinand, khi anh bình luận về cách phòng thủ của một MU không có Raphael Varane giữa hàng hậu vệ, và dự đoán về “thảm họa” sắp tới, nếu MU vẫn chơi như vậy trong trận gặp Man City ở Premier League cuối tuần này!

  • Fati trở lại để giải cứu Barca Fati trở lại để giải cứu Barca

    Nếu không có bàn thắng của Ansu Fati, Barca đã có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League 2021/22. Nhờ sự tỏa sáng của chân sút 18 tuổi này mà đội bóng xứ Catalunya giành thắng lợi sít sao 1-0 trước Dinamo Kiev. Họ đứng trước cơ hội chính thức giành vé đi tiếp trong trường hợp đánh bại được đối thủ Benfica ở lượt trận sắp tới.

  • Vì sao Maguire ngày càng tệ? Vì sao Maguire ngày càng tệ?

    Cao 1m94 và nặng 100kg, Harry Maguire là trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Nhưng anh đang bị đánh giá là “Bản hợp đồng tồi tệ nhất lịch sử bóng đá”.

  • Cục diện vòng bảng Champions League sau lượt trận thứ 4 Cục diện vòng bảng Champions League sau lượt trận thứ 4

    Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League kết thúc và đã xác định được 4 cái tên xuất sắc nhất giành vé vào vòng knock-out là Bayern Munich, Juventus, Liverpool và Ajax.

  • Liverpool là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League Liverpool là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League

    Chứng kiến chiến thắng dễ dàng của Liverpool trước Atletico, người cũ của đội bóng Michael Owen khẳng định The Reds đích thị là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này.

  • Tổng hợp Champions League lượt trận thứ 4 vòng bảng: Thất vọng MU, PSG, Dortmund và Atletico Tổng hợp lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2021/22: 4 đội giành vé sớm

    Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2021/22, đã xác định được 4 đội giành vé sớm là Liverpool, Bayern Munich, Ajax và Juventus.

  • Khi nào bốc thăm vòng 1/8 Champions League, những đội đã có vé? Những đội đã có vé, lịch bốc thăm vòng 1/8 Champions League khi nào?

    Loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League đã kết thúc và đã có bốn cái tên sớm giành quyền vào vòng knock-out bằng màn trình diễn rất thuyết phục là Bayern Munich, Juventus, Liverpool và Ajax.

  • Hạ Sevilla, Lille kết thúc mạch 12 trận không thắng Hạ Sevilla, Lille kết thúc mạch 12 trận không thắng

    Bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng Lille đã lội ngược dòng ngoạn mục trên sân của Sevilla. Họ giành chiến thắng 2-1 để chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng tại Champions League.

  • Malmo vs Chelsea: Đến lượt Ziyech lập công Chelsea: Đến lượt Ziyech lập công

    Hakim Ziyech ghi bàn đầu tiên trong mùa bóng này – nếu không tính trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Đội bóng của HLV nổi tiếng Thomas Tuchel tiếp tục duy trì đặc điểm lạ, mà không dễ nói là sẽ dẫn đến điều gì vào cuối mùa: ai cũng có thể ghi bàn, hoặc không có cây làm bàn rõ rệt nào.

  • Wolfsburg sống lại nhờ sức trẻ Wolfsburg sống lại nhờ sức trẻ

    Các tài năng trẻ người Đức, Ridle Baku và Lukas Nmecha, đã giúp Wolfsburg giành chiến thắng đầu tiên ở bảng G khi hạ đội đầu bảng Salzburg 2-1. Thắng lợi sát nút này thắp lên hy vọng cho đại diện Bundesliga. Họ vẫn còn cơ hội vào vòng knock-out, hoặc chí ít sẽ xuống chơi ở Europa League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x