Chưa đầy 10 phút sau đó, cũng là phóng viên này đặt câu hỏi tương tự với Mourinho. Người phóng viên này cho rằng Chelsea đang có màn chạy đà tệ nhất trong 1 thập kỉ vừa qua. Nhận định này khiến Mourinho không hài lòng ra mặt.
Không hề lớn tiếng quát tháo hay dọa nạt, nhưng có thể thấy rõ chiến lược gia người Bồ phật ý khi ông nói với gương mặt lạnh lùng đến vô hồn.
"Đây là lần thứ 2 anh nói câu này trong ngày hôm nay rồi. Lần đầu tôi đã nghe", Mourinho nói.
Nhưng ông đã phải ngừng lại vì bị người phóng viên "vặn": "Ông phản ứng như thế có phải ông đang cảm thấy lo lắng?"
"Người đặc biệt" cũng đáp lại luôn: "Anh mới lo hơn tôi thì có. Anh nói đúng 1 điều chỉ trong vòng 10 phút. Anh nghĩ tôi điếc chắc! Hay anh nghĩ tôi không hiểu anh nói gì? Hay anh nghĩ tôi không biết điều đó trước anh ư?"
Thấy rằng có vẻ không khai thác gì được hơn từ Mourinho, người phóng viên này đành phải hỏi thêm 1 câu cho có lệ: "Trận đấu ngày mai có quan trọng với ông không?"
Và Mourinho đã kết thúc lại một ngày làm việc không mấy hiệu quả của người phóng viên này với câu trả lời cụt lủn: "Đây là Champions League mà! Điều đó có nghĩa gì với anh không? Hài lòng chưa?"
Tính đến thời điểm này của mùa giải, Chelsea của Mourinho đã không thắng trong 3 trận đấu liên tiếp, trong đó có 2 trận ở Premier League (hòa M.U, thua Everton) và trận tranh Siêu Cúp châu Âu (thua Bayern trong loạt sút luân lưu).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn