Phân tích thất bại của M.U: Chỉ có ý đồ tốt, còn lại đều tệ

Thất bại trước RB Leipzig khiến Man Utd bị loại khỏi Champions League và làm lộ ra bộ mặt thật của Quỷ đỏ trong tay Ole Gunnar Solskjaer: Họ vẫn ở thời kỳ sơ khai của một đội bóng tốt, tức là chỉ có ý đồ tốt, còn lại thì đều tệ.

Quay lại thời điểm 2/12, ở phút 69 tại Old Trafford, trong thế đội chủ nhà đang bị PSG dẫn 2-1, Fred ham bóng và có tác động vào chân của Ander Herrera. Bất chấp Solskjaer khăng khăng rằng Fred không phạm lỗi, tiền vệ người Brazil vẫn nhận thẻ vàng thứ 2. Với chỉ 10 người, Quỷ đỏ không thể gượng dậy và chịu thua chung cuộc 1-3, thất bại bản lề cho việc bị loại khỏi Champions League.

Thực tế, Fred đã có 40 phút khiến người hâm mộ M.U như ngồi trên đống lửa bởi anh đã dính một thẻ vàng trong hiệp 1. Bị bao vây giữa một rừng cầu thủ tinh quái bên phía PSG, nguy cơ nhận thêm thẻ vàng thường trực với Fred. Sau trận đấu, Solskjaer thừa nhận đã mắc sai lầm khi không rút Fred ra nhưng ông không phải kẻ ngờ nghệch để không nhận ra nguy cơ.

Pha bóng nhận thẻ vàng thứ 2 của Fred

Solskjaer thấy rõ nguy cơ nhưng vì Fred đang thi đấu quá tốt, ông không nỡ rút cậu học trò rời sân và làm trật nhịp tuyến giữa của M.U. Ý đồ tốt nhưng kết quả thật tệ.

Quay lại thời điểm phút 48, khi tỉ số đang là 1-1, Marcus Rashford đập nhả một hai đẹp như mơ với Cavani ở cánh phải trước khi có đường căng ngang không thể thuận lợi hơn đặt Anthony Martial trước khung thành trống.

Martial bỏ lỡ cơ hội quý giá

Nhưng chân sút người Pháp lại sút bóng lên trời. Nếu bàn thắng được ghi, tình thế của Quỷ đỏ đã khác rất nhiều. Đây là một bài tấn công có ý đồ tốt của M.U khi việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công được làm mượt mà. M.U là đội bóng luôn tạo ra trung bình 2 cơ hội ngon ăn như này mỗi trận. Nhưng lần này thì họ không thành công.

Trở lại 4/11, M.U hành quân tới sân của Istanbul Basaksehir. Phút 11, M.U có ý đồ thực hiện một quả phạt góc gần. Quả tạt của Aaron Wan-Bissaka bị phá ra và tạo nên một trong những pha phản công đơn giản nhất của đội chủ nhà. 

M.U trả giá vì một pha phối hợp phạt góc thất bại

M.U có ý đồ tốt khi dồn ép đối thủ được đánh giá yếu hơn ngay từ sau tiếng còi khai cuộc nhưng việc hưng phấn quá đà, đến mức không giữ được vị trí và tạo ra một tình huống phòng ngự nghiệp dư như này thì quá tệ. Bàn thắng của Demba Ba thực sự khiến người hâm mộ đội bóng xấu hổ hơn là buồn.

Trở lại với trận M.U thua RB Leipzig vừa rồi. Bàn thua ngay ở phút thứ 2 bộc lộ sự yếu kém tiếp theo của từng cá nhân. Đường chuyền của Marcel Sabitzer bên cánh phải cuộn vào vòng cấm không quá nguy hiểm và có thể đoán trước, người trấn giữ biên phải như Wan-Bissaka có đủ thời gian để nghĩ cách xử lý. Nhưng anh lại không để ý được Angelino đã thoát ra sau lưng. Cú sút của cựu hậu vệ Man City là rất tốt nhưng phải thừa nhận Wan-Bissaka đã quá cẩn trọng với ý đồ không vào bóng ngay.

Pha bóng có thể đoán được trước của RB Leipzig

Wan-Bissaka đã suy nghĩ quá nhiều

Bàn thua sớm trên thực tế không khiến toàn bộ ý đồ của M.U phá sản. Solskjaer sử dụng hệ thống 3-5-2 từng thành công trên sân PSG với ý đồ áp đảo tuyến giữa, hoặc chí ít cũng cân bằng quân số với đối thủ tại vòng tròn giữa sân (RB Leipzig dùng sơ đồ 3-4-2-1). Không may cho Solskjaer là cặp tiền vệ "McFred" của ông chỉ còn một nửa. Một mình Scott McTominay phải bọc lót quá nhiều cho một Matic đã rất chậm chạp. Nhưng dù gì, nhiệm vụ của bộ đôi này vẫn chỉ là cung cấp bóng lên cho Bruno Fernandes. 

Mason Greenwood và Rashford - 2 tiền đạo sẽ thường xuyên lùi sâu và kéo giãn hàng thủ đối phương, trước khi bứt tốc một khi thấy Bruno có bóng và chuẩn bị chuyển trạng thái. Ý đồ của M.U rất tốt, các tiền đạo của họ có nhiều khoảng trống, điều thể hiện ở phút thứ 8 như hình dưới đây.

M.U có các khoảng trống để tấn công

Nhưng Quỷ đỏ không tận dụng được những khoảng trống của mình, cộng thêm các sai lầm tuyến dưới để tổng hợp thành một đêm đáng quên. Sau trận đấu, Solskjaer chỉ đưa ra được thông điệp yếu ớt: "Chúng tôi không chơi như một tập thể và đó là trách nhiệm của HLV. Chúng tôi biết đối thủ sẽ tấn công, biết họ sẽ tung ra những đường tạt vào vòng cấm nhưng không may là thủng lưới 2 bàn từ quá sớm và không thể gượng dậy kịp".

Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa, Solskjaer sẽ kỷ niệm 2 năm nhậm chức tại M.U. Nhưng nhìn vào công trình của ông, người hâm mộ vẫn thấy sự thiếu tự tin của hàng thủ, tuyến giữa vô tổ chức và hàng tấn công lại quá phí phạm. Suy cho cùng, như lời Solskjaer nói, ông đã tính được hết các diễn biến có thể xảy ra nhưng chỉ có ý đồ của ông là tốt, còn cách thực hiện lại quá tệ.

Những siêu cường của bóng đá châu Âu bây giờ ngoài ý đồ tốt, họ còn thể hiện cực kỳ khoa học, đầy tư duy và mang đậm dấu ấn chiến thuật để giữ được sự ổn định tuần này qua tuần khác. Với việc chỉ dừng lại ở mức thô sơ, một vài ý đồ tốt không đủ để đưa M.U tới đâu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x