Không có gì phải nghi ngờ, Real Madrid mới là đội bóng đang phải run sợ trước khi bước vào cuộc đối đầu với đội bóng “non trẻ” tại Champions League là Atalanta vào đêm nay. Ngoài việc phải làm khách, Kền kền trắng gần như không được trang bị thứ vũ khí có sức sát thường nào trên hàng công. Trong khi đó, Atalanta lại đang sở hữu một hàng công đầy hỏa lực, thậm chí vượt trội so với đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Cụ thể, bô đôi tiền đạo Luis Muriel và Duvan Zapata đang là một trong những cặp song sát đáng sợ và đồng đều nhất tại châu Âu hiện tại. Cụ thể, họ đã cùng nhau ghi tròn 30 bàn thắng cho Atalanta trên mọi đấu trường mùa này, với 17 pha lập công cho Muriel (2 tại Champions League) và 13 bàn cho Zapata (3 tại Champions League).
Cần lưu ý thêm, Muriel và Zapata đều là những ngôi sao người Colombia, nên thi đấu rất hiểu nhau. Họ còn đều là những tiền đạo vừa giầu sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật. Đây chính là những mẫu tiền đạo mà hàng thủ vốn thường thi đấu thiếu tập trung và ham cầm bóng của Real rất sợ.
Đặc biệt ở trận đấu này, Real sẽ tiếp tục mất 2 chốt chặn an toàn nhất trong bộ tứ vệ là hậu vệ phải Dani Carvajal và trung vệ đội trưởng Sergio Ramos. Sẽ không hề khó khăn để hình dung rằng, cặp trung vệ thường gây họa Varane và Militao của Real sẽ khốn khổ thế nào khi phải đường đầu với bộ đôi tiền đạo mắn bàn thắng của Atalanta nói trên.
Ngoài ra, việc cầu thủ chạy cánh Lucas Vazquez của Real sẽ tiếp tục phải kéo xuống để đá thay Carvajal cũng là một tử huyệt dành cho Kền kền trắng. Lưu ý, Atalanta rất lợi hại với các tình huống khoan sâu vào 2 cánh hàng thủ đối phương, bởi họ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công rất giầu tốc độ và sức mạnh.
Trong khi Atalanta sở hữu hàng công đầy hỏa lực, Real sẽ phải hành quân tới Italia mà gần như không sở hữu một thứ vũ khí có tính sát thường nào. Như đã biết, cầu thủ gần như duy nhất biết ghi bàn của họ tại mùa này nói chung, Champions League nói riêng, là Karim Benzema sẽ không thể thi đấu vì chấn thương. Để rồi, trong số những tiền đạo có thể ra sân cho Real đêm nay, không người nào đã ghi được quá 3 bàn ở mùa này. Tính riêng tại Champions League, thậm chí còn không có cầu thủ nào của Kền kền trắng đã ghi được quá 1 bàn.
Rõ ràng, Real Madrid mới là đội bóng phải chịu trận vào đêm nay, bởi hàng công yếu ớt và hàng thủ đầy tử huyệt của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn