Napoli chưa đủ đẳng cấp ở Champions League

Kinh Thi Kinh Thi
14:05 ngày 13-12-2018
Xếp dưới CLB giàu nhất thế giới và bị loại dù bằng điểm với đội đương kim á quân Champions League, Napoli của HLV Carlo Ancelotti đành cam tâm chuyển sang Europa League. Chỉ ở đẳng cấp “khó chịu”, xem ra chưa đủ để Napoli vùng vẫy giữa chốn siêu CLB.
Napoli chưa đủ đẳng cấp ở Champions League
Nói đến Liverpool là phải nói đến sức tấn công ghê hồn, với Mohamed Salah đủ đẳng cấp để tranh chấp những danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Luka Modric. Không phải nói thêm: Salah đã ghi được bàn thắng cần có cho Liverpool trong cuộc quyết đấu cuối cùng với Napoli (chỉ vài ngày sau khi lập hat-trick trong vòng đấu vừa qua ở Premier League).

Nhưng Liverpool mùa này đâu có phụ thuộc vào Salah. Cũng chẳng phải trông cậy hàng công khét tiếng. Ngoài thủ môn xuất sắc Alisson, đội bóng của Juergen Klopp còn chi hơn trăm triệu bảng để tăng cường Xherdan Shaqiri, Fabinho và Naby Keita trước mùa bóng mới. Shaqiri ngồi ngoài. Fabinho và Keita cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị, trong khoảng chục phút chót của trận quyết đấu rạng sáng qua.

Nói cách khác, người ta có thể hình dung sức mạnh ghê gớm của Liverpool chỉ bằng việc nhìn vào hàng trăm triệu bảng... trên ghế dự bị, chứ không phải các cầu thủ đang chơi trong sân. Và đấy chính là khác biệt căn bản khiến Napoli đành cam chịu cái thua về đẳng cấp. Nói đúng hơn, cái thua về tiền bạc dẫn đến cái thua về đẳng cấp. Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Insigne đã là những “chiến tướng” cao cấp nhất trong hàng ngũ Napoli rồi. Họ, cá nhân cũng như toàn đội, đều phải chịu cảnh lực bất tòng tâm. Thêm nữa cũng chỉ vào cỡ Arkadiusz Milik. Giới quan sát khẳng định đẳng cấp của Milik hoặc Callejon qua việc họ bỏ lỡ cơ hội, chứ không phải việc khai thác cơ hội.


Kết quả sẽ khác, nếu các cầu thủ Napoli tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn, hoặc nếu Napoli thắng Crvena Zvezda đậm hơn ở lượt trận thứ năm (thay vì “chỉ” là 3-1)? Đấy là lập luận quá ngây thơ, bởi dĩ nhiên cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Sao không đặt ra cái “nếu” rằng Liverpool đừng bất ngờ thua Crvena! Ngay cả khi đã thua đối thủ yếu nhất bảng, Liverpool vẫn có thể sửa chữa sai lầm bằng việc thắng lại đối thủ quan trọng hơn - chính là Napoli. Và đấy chính là đặc điểm của các “siêu CLB” trong thời buổi này. Muốn thắng lúc nào là thắng. Gặp trận cần thắng là phải thắng. Và đấy là đặc điểm mà Napoli không có.

Phải chỉ rõ hết những chỗ thua sút của Napoli để thấy rằng họ gắng gượng đến tận loạt đấu cuối cùng mới cam tâm nhận lấy trận thua đầu tiên, ở tỷ số tối thiểu, và dừng bước vì chỉ số phụ, là đáng khen rồi. Napoli của Ancelotti đáng khen vì những chỗ thua sút của họ, chứ không phải vì bất cứ ưu điểm nào. Bóng đá luôn cần những đội “khó chịu” như Napoli, để ít ra cũng khiến các đối thủ giàu mạnh phải vất vả đối phó. Ngược lại, bản thân các đội như Napoli cũng cần đến Champions League, cần những siêu đối thủ giàu mạnh, để ít ra cũng luôn có dịp thách thức bản thân, có cơ hội vượt vũ môn.

Hẹn mùa sau, Napoli nhé. Mà xem ra, cứ việc cố gắng trở lại Champions League thì đấy cũng đã là cuộc chơi thú vị cho các anh hào “hạng hai” như Napoli rồi. Kinh nghiệm rút được từ cái thua “sát nút” xem ra cũng chẳng phải thừa. Rất quý là đằng khác.

CON SỐ
65 Một mình thủ môn Alisson (65 triệu bảng) đã có giá cao hơn toàn bộ quỹ chuyển nhượng của Napoli trong mùa bóng này. Xem Alisson thi đấu  trong trận thắng Napoli, HLV Juergen Klopp nói: “Biết Alisson xuất sắc như thế, tôi còn có thể trả giá chuyển nhượng gấp đôi”!

Thất bại hiếm thấy của Ancelotti

Đây là lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ, HLV Carlo Ancelotti bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng bảng. Thất bại gần nhất trước đây là ở mùa bóng 2000/01, khi Ancelotti dẫn dắt Juventus. Từ đó đến nay, Ancelotti đã lần lượt dẫn dắt AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, và Napoli (lần đầu tiên, trong mùa bóng này). Hồi Ancelotti huấn luyện Parma (trước Juventus), Champions League còn chưa có thể thức như bây giờ.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x