Neymar: Ngày ông hoàng rắc rối đội lên vương miện

Hà Trang
18:43 ngày 23-08-2020
Neymar là cái tên ám ảnh cây viết tài năng Oliver Holt suốt nhiều năm qua. Bongdaplus gửi đến độc giả bài viết đậm ý kiến chủ quan của Holt trên Daily Mail, lý giải vì sao ông muốn PSG của Neymar đánh bại Bayern ở trận chung kết Champions League.

Vào cái đêm kinh hoàng năm 2014, tôi lang thang trên con dốc từ Leme đến khu ổ chuột tại Chapeu Mangueira để theo dõi trận tứ kết World Cup giữa chủ nhà Brazil gặp Colombia trong một quán bar chật cứng. Dưới chân con dốc, một chiếc xe cảnh sát đang đậu bên kia đường, đèn xanh nhấp nháy.

Một bức tranh đã được vẽ lên nền tường trắng gần quầy xe ôm. Đó là một bức tranh sống động, một câu chuyện ngụ ngôn cho hành trình thoát nghèo hướng tới hy vọng của bất kỳ ai. Từ miệng của một con thằn lằn khổng lồ, một cánh tay duỗi ra thành một bàn tay mở. Từ gò đất nhỏ trong lòng bàn tay, một cái cây mọc lên.

Từ chân đồi nhìn lên 50m hoặc hơn, bên ngoài những quán bar đông đúc, nhiều nhóm người tụ tập, ai cũng mặc áo Neymar. Đêm đó được kỳ vọng sẽ là đêm của anh ấy, cái đêm Neymar đưa Brazil tiến thêm một bước nữa tới vinh quang và cũng tự giúp mình thoát ra khỏi độ che phủ của Lionel Messi.

Khi David Luiz ghi bàn thắng thứ 2 khi trận đấu chỉ còn 20 phút, pháo sáng được đốt và dòng vũ công tràn ra khắp sân thượng nơi chúng tôi đang ngồi. Pháo hoa cũng được bắn sáng rực một góc trời đêm Rio. Luiz là cầu thủ ghi bàn, còn Neymar thì là vị cứu tinh.

Neymar gục ngã trong đau đớn ở World Cup 2014

Nhưng chỉ 2 phút sau, khi mà cả Brazil vẫn đang trong cơn hân hoan, Neymar ngã quỵ xuống đất sau pha vào bóng của Juan Zuniga, đốt sống lưng bị tổn thương nghiêm trọng. Kỳ World Cup của anh ấy chấm dứt. Đến tận lúc đó, chúng tôi vẫn chưa biết, cũng như toàn bộ người dân Brazil. Trong lần đầu tiên và cũng là duy nhất của đêm đó, không gian thật tĩnh lặng.

Đã 6 năm trôi qua kể khoảnh khắc ấy, Neymar đã trải qua thêm nhiều lần hóa thân. Từ đứa con cưng của bóng đá đến thiên thần lạc lối. Từ người thừa kế của Messi đến một phần không thể thiếu của tam tấu MSN tại Camp Nou.

Và từ đó cũng dẫn tới chuyến lưu đày mạ vàng tới PSG, với việc Neymar bị gắn mác lính đánh thuê, bị mỉa mai là ông hoàng rắc rối, một kẻ lạc lối trên chiếc chuyên cơ của riêng mình. Và cuối cùng, bây giờ anh đã trở lại bờ vực của sự minh oan khi PSG đợi Bayern tiến hành trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này tại Estadio da Luz nguy nga.

Rất nhiều người sẽ từ chối ủng hộ PSG trong lần đầu tiên có cơ hội giành được cúp bạc danh giá nhất châu Âu suốt 50 năm lịch sử vì họ được gia đình hoàng gia Qatar sở hữu, vì họ đại diện cho cuộc tấn công của tiền bạc vào bóng đá truyền thống.

Nhưng nếu chỉ vì bóng đá thuần túy, nếu chỉ là những thứ chúng ta sẽ thấy ở Estadio da Luz khi thời kỳ mới của bóng đá đối đầu một thế lực lâu đời trong một SVĐ không khán giả, sẽ thật khó cho những người yêu cái đẹp có thể chống lại đội bóng sở hữu Neymar.

Một tay đi bóng cừ khôi, một người nhìn thấy những thứ không ai thấy, một cầu thủ hội tụ đủ tham vọng và sự duyên dáng, Neymar đã nhân cách hóa lý do vì sao chúng ta xem bóng đá.

Trong một năm Messi và Crisitiano Ronaldo đều trải qua thêm một chiến dịch thất bại, trận chung kết Champions League vào đêm nay là cơ hội để Neymar cuối cùng cũng giành được vương miện của mình.

Những đóng góp của Neymar cho thành công của Barca càng trở nên rõ ràng theo thời gian anh chia tay Camp Nou. Barca đã bỏ tiền tấn để tìm người thay Neymar nhưng chưa bao giờ thành công và giờ đang phải trả giá. Về phần mình, Neymar lại đang gặt hái thành quả.

Neymar chạy thật xa để thoát khỏi cái bóng của 2 người anh

Neymar muốn thoát khỏi cái bóng của Messi. Anh ấy muốn được làm nhân vật chính, chứ không phải người hỗ trợ. Neymar muốn làm bậc thầy, chứ không phải kẻ học việc. Neymar muốn giành QBV, chứ không chỉ nằm trong danh sách đề cử, thứ mãi mãi sẽ như vậy nếu anh vẫn ở Camp Nou.

Cách đây 5 năm, tôi đưa con trai của mình đến xem Messi thi đấu nhưng tất cả những gì nó nhớ được là cú gắp bóng cầu vồng mà Neymar thực hiện ngay trước mặt chúng tôi. Ở Barca, Neymar là một thiên tài trong vai khách mời.

Neymar muốn nhiều hơn thế và anh ấy biết mình phải ra đi để giành được nó. Nhưng cần một sự dũng cảm để thực hiện. Thực tế là trong một quãng thời gian dài, Neymar tự biến mình thành tù nhân với đôi còng bằng vàng ở PSG.

Đầu mùa này, Neymar đã muốn rời PSG để trở lại Barca, các fan của PSG cũng muốn như vậy. Nhưng dần dần, PSG trở thành một tập thể chứ không còn là một nhóm người săn danh hiệu. Trong quá khứ, đội ngũ này luôn sụp đổ trước sức ép.

Neymar có phải tù nhân tại PSG?

Họ từng là những món trang sức đắt đỏ trong bóng đá. Nhưng PSG đã thay đổi, bằng chứng là những màn ngược dòng trước Dortmund và Atalanta, hay trận hủy diệt RB Leipzig ở bán kết.

Bàn thắng thứ 2 vào lưới Leipzig là một biểu tượng về việc Neymar và các đồng đội của mình đã trưởng thành thế nào. Giờ là lúc ngồi xuống và tận hưởng những kỹ năng tuyệt đỉnh thế giới trong một trận cầu xứng tầm. 

Neymar là lý do tôi muốn PSG đánh bại Bayern, bất chấp ông chủ của họ là ai. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, người dám theo đuổi ước mơ. Từ gò đất ngày nào, cái cây đã mọc lên và đã đến lúc để đâm hoa kết trái.

XEM THÊM

PSG vô địch Champions League là lịch sử bóng đá Pháp

Bayern vs PSG: Cuộc tìm về của những kẻ bị ruồng bỏ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Những nhà vô địch Champions League mạnh nhất: M.U chỉ kém Barca Những nhà vô địch Champions League mạnh nhất: M.U chỉ kém Barca

    Tạp chí Four Four Two mới đây đã công bố BXH các CLB từng vô địch Champions League dựa trên tiêu chí sức mạnh kể từ khi giải đấu có tên như ngày nay (trước mùa 1992/93 giải đấu có tên là cúp C1). Trong số 27 nhà vô địch, Barca mùa 2008/09 được đánh giá cao nhất.

  • Champions League: Những người Pháp ở khắp mọi nơi Champions League: Những người Pháp ở khắp mọi nơi

    Kylian Mbappe, Kingsley Coman hay Dayot Upamecano chỉ mới là phần nổi của tảng băng những cầu thủ Pháp xâm lấn bóng đá châu Âu. Vậy câu chuyện cụ thể ở đây là gì?

  • Ashley Cole chỉ ra vũ khí có thể giúp PSG đánh bại Bayern để vô địch Champions League Ashley Cole chỉ ra vũ khí có thể giúp PSG đánh bại Bayern để vô địch Champions League

    Cựu hậu vệ cánh trái Ashley Cole mới đây đã đưa ra bình luận đáng chú ý về trận chung kết Champions League 2019/20 giữa Bayern Munich và Paris Saint Germain. Theo Cole, Bayern cần phải đặc biệt cảnh giác với Neymar, Kylian Mbappe và Angel Di Maria, bộ ba tấn công có thể giúp PSG giành chiến thắng.

  • Hấp Tinh Đại Pháp của Bayern Munich đã khác xưa Hấp Tinh Đại Pháp của Bayern Munich đã khác xưa

    Bayern Munich đang sở hữu một đội hình chất lượng cao nhưng giá thành lại cực kỳ “ngon - bổ - rẻ”. Có thể khẳng định rằng, nhờ khôn ngoan trong chuyển nhượng mà Bayern đã có được thành công và trở thành hình mẫu của nhiều CLB tinh hoa ở châu Âu.

  • Những con số biết nói: Bayern là vua kiểm soát, PSG cực thích phản công Những con số biết nói: Bayern là vua kiểm soát, PSG cực thích phản công

    Với những người đam mê thống kê, những con số thu thập được về Bayern Munich và PSG tại chiến dịch Champions League mùa này sẽ cho họ cái nhìn khái quát về kịch bản trận đấu đêm nay.

  • Di Maria, thiên thần trở về 'tổ ấm' Di Maria, thiên thần trở về 'tổ ấm'

    Thành danh trong màu áo Benfica, Angel Di Maria thuộc từng mét vuông mặt cỏ của sân Da Luz. Đêm nay, “tổ ấm” đầy ắp kỷ niệm ấy sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng để “thiên thần” tỏa sáng, mang thắng lợi về cho PSG.

  • Thomas Mueller, bậc thầy sử dụng không gian Thomas Mueller, bậc thầy sử dụng không gian

    Thomas Mueller đang đứng trước trận chung kết Champions League thứ tư trong sự nghiệp. Ở tuổi 30 và đã nhiều lần bị cho là "hết thời", phong độ sáng chói của Mueller trong mùa bóng này thật đáng kinh ngạc. Từ đâu ra sự bền bỉ như thế?

  • Thiago Silva đá trận cuối cùng cho PSG: Lời tạm biệt vinh quang? Thiago Silva đá trận cuối cùng cho PSG: Lời tạm biệt vinh quang?

    Gặt hái rất nhiều thành công trong 8 năm khoác áo PSG và đêm nay, Thiago Silva đang đứng trước cơ hội để vô địch Champions League. Tất nhiên, nếu làm được điều đó, trung vệ người Brazil này sẽ có lời chia tay ngọt ngào với đội bóng thành Paris.  

  • Marquinhos, Sergio Ramos của PSG Marquinhos, Sergio Ramos của PSG

    Thành tích lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Champions League của PSG mùa này có sự đóng góp rất lớn của Marquinhos. Trung vệ người Brazil không chỉ phòng ngự hay mà còn ghi bàn giỏi và đặc biệt luôn thể hiện rất tốt vai trò thủ lĩnh trên sân, nhất là trong những lúc đội bóng cần sự khích lệ tinh thần.

  • Hansi Flick: 'Bayern sẽ không thay đổi nhiều' Hansi Flick: 'Bayern sẽ không thay đổi nhiều'

    Khi được hỏi về phong cách tiếp cận trận chung kết Champions League với PSG, HLV Hansi Flick tự tin khẳng định Bayern Munich không việc gì phải thay đổi lối chơi tấn công của mình.

  • Chờ Lewandowski mở cánh cửa lịch sử Chờ Lewandowski mở cánh cửa lịch sử

    Liên tiếp nổ súng tại Champions League, Robert Lewandowski đang chinh phục hàng loạt kỷ lục của giải đấu. Nhưng để những chiến tích cá nhân ấy thực sự vĩ đại, tiền đạo người Ba Lan vẫn cần giúp Bayern đánh bại PSG ở trận chung kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x