Người Anh sao lại 'làm em'?

Đức Châu
20:05 ngày 24-08-2020
Năm ngoái, các đội bóng Anh thống trị cúp châu Âu khi tạo ra hai trận chung kết toàn Anh. Nhưng năm nay, Premier League chỉ còn đúng 1 dại diện vào tới bán kết, đó là M.U tại Europa League. Ở Champions League, Man City vào sâu nhất cũng chỉ tới tứ kết. Vì sao người Anh lại rơi xuống phận “em út” của bóng đá châu Âu như thế?
Người Anh sao lại 'làm em'?

Chuỗi phản ứng dây chuyền

Có thể khẳng định, 2019/20 là một mùa giải thất bại toàn tập với các đội bóng Anh. Những đại diện của xứ sương mù đua nhau gục ngã trên sân cỏ châu Âu, từ rất sớm. Như một chuỗi phản ứng dây chuyền được kích hoạt bởi “vụ nổ” đầu tiên là trận Arsenal thua Olympiakos tại vòng 1/16 Europa League, lần lượt những đồng hương của Pháo thủ cũng phải rời cuộc chơi sau những thất bại cay đắng.

Đầu tiên là Tottenham. Đương kim á quân Champions League bị “ngựa ô” Leipzig đá văng khỏi vòng 1/8 của giải đấu này bằng tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Nhưng cú vấp điếng người của Tottenham vẫn chưa khiến bóng đá Anh đau bằng việc đương kim vô địch Champions League, Liverpool gục ngã trước Atletico cũng ở vòng  1/8. Đang có phong độ cao nhất khi bỏ xa Man City tới gần 20 điểm tại Premier League song Liverpool lại đánh mất mình dễ dàng trên mặt trận châu Âu. Thua 2-4 trước Atletico sau 2 lượt trận, The Kop không chỉ bị phế ngôi vương mà còn có lần đầu tiên phải dừng bước từ vòng 1/8 Champions League kể từ năm 2006.

Nhưng như thế chưa hết, theo chân bộ đôi kể trên, Chelsea thua tan tác với tổng tỷ số 1-7 trước Bayern cũng tại vòng 1/8, qua đó biến vòng đấu này thành một “pháp trường” rùng rợn với các đội bóng Anh. Không sợ hãi sao được khi mà cả 3 đại diện ưu tú nhất của Premier League là ĐKVĐ và á quân Champions League (Liverpool, Tottenham) cũng như nhà vô địch Europa League (Chelsea) đều bị xóa sổ trên mặt trận châu Âu mùa giải 2019/20.

Những thất bại ấy khiến Premier League đánh mất sự tự tin trên đấu trường châu lục. Họ lần lượt mất thêm Wolves ở tứ kết Europa League, Man City tại tứ kết Champions League và rồi đón nốt đội tàn quân cuối cùng là M.U sau khi Quỷ đỏ bị Sevilla đánh bại 2-1 ở bán kết Europa League. 

Mùa này, Man City vào đến tứ kết Champions League và M.U (áo sẫm - ảnh nhỏ) bị Sevilla loại ở bán kết Europa League là hai đội    bóng Anh tiến xa nhất ở cúp châu Âu

Không may hay là không hay?

Với việc M.U bị loại ở bán kết Europa League, 2019/20 trở thành mùa bóng đầu tiên bóng đá Anh không có đại diện nào góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu kể từ mùa 2014/15. Sau 5 năm liên tiếp tranh bá xưng hùng, Premier League đã phải bước xuống chấp nhận thân phận “đàn em” trên mặt trận châu Âu. Bước lùi ấy, liệu có phải là tiếng pháo hiệu cho một chu kỳ đi xuống của bóng đá Anh hay chỉ đơn giản là một “tai nạn” của các đại diện xứ sương mù?

Thật khó để có thể kết luận chính xác về bức tranh số phận của bóng đá Anh chỉ bằng dữ kiện là một mùa bóng thất bại này. Nhưng có một điều chắc chắn mà ai cũng nhìn ra, đấy là mùa 2019/20 xuất hiện biến cố quá lớn mang tên Covid-19, khiến sân cỏ châu Âu đảo lộn. Đại dịch ập đến khiến một số giải VĐQG như Pháp và Bỉ, phải kết thúc sớm.

Trong khi đó, những giải khác như Anh, Đức, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… thì phải tạm hoãn suốt 3 tháng trời mới tiếp tục đá lại. Để rồi, UEFA phải tạo ra một thể thức mới cho các cúp châu Âu. Đó là kể từ vòng tứ kết, cả Champions League lẫn Europa League đều tổ chức tại một địa điểm trung lập, nơi dịch bệnh được kiểm soát ổn định nhất (cụ thể là Bồ Đào Nha và Đức) để thi đấu theo kiểu tournament: mỗi cặp đấu sẽ được phân định bằng một trận knock-out duy nhất thay vì lượt đi và về như trước.

Thể thức lạ lẫm này khiến mọi lợi thế so sánh chỉ còn là tương đối, và yếu tố may mắn sẽ có tiếng nói quyết định đến thành bại. Đó là lý do mà M.U dù chơi áp đảo và dứt điểm nhiều gấp 3 lần Sevilla vẫn thua 1-2 sau khi các hậu vệ của họ mắc những sai lầm đáng tiếc. Và tương tự, cũng vì thế mà một Man City cầm bóng tới 72% trước Lyon vẫn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Man xanh không có cơ hội sửa chữa những sai lầm, kiểu như tình huống Sterling đá bóng lên trời ở cự ly 4m trước khung thành, vì tất cả chỉ được định đoạt trong một trận duy nhất.

Thế nên, vẫn sẽ là quá sớm và quá duy ý chí nếu khẳng định rằng mùa bóng thất bát này là tiếng cồng báo hiệu một giai đoạn suy yếu của bóng đá Anh. Nhưng sẽ không muộn chút nào nếu nói, 2019/20 là tiếng chuông cảnh tỉnh cho Premier League, rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và kẻ thích nghi tốt nhất với nghịch cảnh, mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

Làm lại ở mùa sau
Dĩ nhiên, bất cứ đội bóng nào thua trận hay bất cứ nền bóng đá thất bại nào cũng sẽ tuyên bố sẽ làm lại ở mùa giải kế tiếp. Nhưng các đội Premier League chắc chắn không phải những kẻ nói suông. Với năng lực tài chính hùng hậu, họ đã sớm chiêu binh mãi mã cho một cuộc phục thù. Trong đó, chỉ riêng Chelsea, Tottenham và Man City đã chi ra đến 194 triệu euro để mua sắm tân binh từ đầu Hè đến giờ.

XEM THÊM

Flick lập thành tích sánh ngang Sir Alex, Guardiola và Mourinho

Trọng tài lạnh lùng từ chối quả 11m cho Bayern Munich

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tại sao M.U để mất mục tiêu Gabriel Magalhaes vào tay Arsenal? Tại sao M.U để mất mục tiêu Gabriel Magalhaes vào tay Arsenal?

    Báo giới Anh loan tin, Arsenal sắp hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ Gabriel Magalhaes tới từ Lille với giá 27 triệu bảng. Đáng chú ý, trước khi "gật đầu" với Arsenal, cầu thủ 22 tuổi này đã từ chối cơ hội đầu quân cho Napoli và Man United.

  • Bruno Fernandes tiết lộ bí kíp 'hóa quỷ' ở M.U Bruno Fernandes tiết lộ bí kíp 'hóa quỷ' ở M.U

    Tiền vệ Bruno Fernandes đã gây được ấn tượng mạnh sau khi được Man United mua về từ Sporting Lisbon trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Mới đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã giải thích lý do tại sao anh lại hòa nhập với đội bóng mới nhanh đến vậy.

  • Tại sao Arsenal lại bán Gnabry để bây giờ Bayern hưởng lợi? Tại sao Arsenal lại bán Gnabry để bây giờ Bayern hưởng lợi?

    Các CĐV Arsenal chắc hẳn rất tiếc nuối vì cầu thủ từng đá Pháo thủ là Serge Gnabry đang tỏa sáng rực rỡ giúp Bayern Munich đứng trước cơ hội giành cú "ăn ba" mùa này. Đáng nói ở chỗ, cựu HLV Arsenal là Arsene Wenger vốn đánh giá cao tiềm năng của Gnabry, nhưng cuối cùng ông vẫn để cho cầu thủ này chuyển đi nơi khác.

  • Arsenal chiêu mộ thành công tân binh thứ 4 ở chợ hè 2020 Arsenal chiêu mộ thành công tân binh thứ 4 ở chợ hè 2020

    Trang chủ Arsenal thông báo họ đã sở hữu chữ ký của tiền vệ 17 tuổi Anass Salah-Eddine, hay được biết đến với cái tên ngắn gọn là Salah, theo dạng tự do từ CLB Feyenoord của Hà Lan.

  • Maguire được tại ngoại, có ẩn tình khi ra tay đánh người Maguire được tại ngoại, có ẩn tình khi ra tay đánh người

    Trung vệ đội trưởng Harry Maguire của Man United đã được tại ngoại sau hai đêm bị tạm giam vì hành vi đánh cảnh sát và hối lộ.

  • Willian: 'Arteta muốn đưa Arsenal vô địch Champions League trong 3 năm tới' Willian: 'Arteta muốn đưa Arsenal vô địch Champions League trong 3 năm tới'

    Tân binh Willian khẳng định anh gia nhập Arsenal vì bị thuyết phục bởi kế hoạch "vô địch Champions League" của HLV Mikel Arteta.

  • Nếu ở Barca thì Pep ‘xong’ rồi Nếu ở Barca thì Pep ‘xong’ rồi

    Cựu tiền vệ của Man City, Yaya Toure, dường như vẫn chưa hết khó chịu với HLV Pep Guardiola, người đã hai lần “hắt hủi” anh (từ Barca tới Man City). Nhân “sự kiện” Man City lại bị loại trước bán kết Champions League, Toure đã có những chia sẻ khá gay gắt về người thầy cũ.

  • Arsenal không dễ có được Aouar Arsenal không dễ có được Aouar

    Ấn tượng trước màn trình diễn của tiền vệ Houssem Aouar ở mùa giải vừa qua, Arsenal đang sốt sắng triển khai kế hoạch hỏi mua nhạc trưởng của Lyon nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến để bước vào mùa giải mới.

  • Magalhaes, món hời của Arsenal? Magalhaes, món hời của Arsenal?

    Gabriel Magalhaes, người ra sân 52 trận cho Lille, được cho là chuẩn bị gia nhập Arsenal. Vậy trung vệ 22 tuổi này là ai, anh ta có thực sự là một “cỗ máy” như ca ngợi để xứng đáng với mức giá 22 triệu bảng?

  • M.U tăng chiều sâu đội hình bằng David Brooks M.U tăng chiều sâu đội hình bằng David Brooks

    Trước tình trạng đội hình thiếu chiều sâu trầm trọng, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đề nghị Man United phải chiêu mộ được tiền đạo cánh David Brooks (Bournemouth). Giá của cầu thủ này chỉ là 40 triệu bảng, rẻ hơn rất nhiều so với chi phí lên tới 108 triệu bảng để mua Jadon Sancho.

  • Chilwell hoàn tất kiểm tra y tế, sắp gia nhập Chelsea Chilwell hoàn tất kiểm tra y tế, sắp gia nhập Chelsea

    Tờ báo uy tín The Athletic cho biết hậu vệ Ben Chilwell đã hoàn tất kiểm tra y tế để chuẩn bị gia nhập Chelsea từ Leicester.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x