TRÁNH VỎ DƯA, GẶP VỎ DỪA
Đó chính xác là những trường hợp của Arsenal và Chelsea. Sau khi chật vật mới vượt qua được vòng bảng, cả 2 đã phải gặp những vật cản rất khó chịu ở vòng 1/8. Arsenal đã phải nhờ đến chiến thắng 3-0 trên sân khách trước Olympiakos ở lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng để chiếm vị trí thứ 2 tại bảng F, trong khi Chelsea cũng đã phải “chiến đấu bằng danh dự” để có thắng lợi 2-0 trước Porto, qua đó chính thức có ngôi đầu bảng G.Người kém vui nhất ở kết quả bốc thăm này có lẽ là HLV Arsene Wenger. Arsenal của ông chỉ thắng được Barca 1 lần duy nhất trong 7 lần đụng độ gần nhất tại Champions League. Trong đó, Barca đã vượt qua Arsenal với tỉ số chung cuộc 6-3 ở tứ kết Champions League 2009/10, 4-3 ở vòng 1/8 Champions League 2010/11, đó là chưa kể thắng lợi 2-1 trong trận chung kết Champions League 2005/06 tại sân Stade de France. Đáng chú ý, siêu sao Lionel Messi của Barca đã có 6 pha lập công vào lưới Arsenal ở 4 trận gần nhất.
Trong khi đó, 2 HLV Jose Mourinho và Laurent Blanc sẽ có lần thứ 3 liên tiếp chạm mặt nhau tại đấu trường châu Âu. Ở 2 lần trước, mỗi người đều đã thắng 1 lần dù kết quả chung cuộc đều là 3-3. Chelsea vượt qua PSG ở tứ kết Champions League 2013/14 với luật bàn thắng sân khách (thua 1-3 ở lượt đi nhưng thắng 2-0 ở lượt về), trong khi ở mùa giải năm ngoái, bộ đôi trung vệ David Luiz và Thiago Silva giúp PSG thủ hòa 2-2 đầy kịch tính tại Stamford Bridge, sau khi cầm hòa Chelsea 1-1 trên đất Pháp.
Việc phải gặp Barca và PSG vào thời điểm này là điều không hề lành cho Arsenal và Chelsea, xét trên lý thuyết những gì họ đã và đang làm được ở mùa giải năm nay. Arsenal liên tục thể hiện sự thất thường, trong khi đối thủ Barca của họ vẫn đang chứng tỏ họ là đội bóng số 1 thế giới hiện tại, dù đã có đôi chút chệch choạc gần đây. Còn với phong độ như một đội bóng ở giải hạng dưới của Chelsea, PSG rõ ràng là một cái tên hơi quá tầm, dù cá tính của Mourinho trong những trận đấu lớn là điều không thể bỏ qua.
NGƯỜI ITALIA KHÓC THÉT
Trong khi người Anh ít ra còn có Man City (chỉ phải gặp Dinamo Kiev) để mà hy vọng có suất tại tứ kết, thì người Italia thực sự đang gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Hai đại diện của họ là Juventus và AS Roma phải đối đầu với 2 đội bóng hàng đầu ở châu Âu là Bayern và Real. Xét về phong độ vào thời điểm hiện tại, cả Juve và Roma đều không thể sánh được với 2 “đại gia” nói trên. Juve đã mất khá nhiều trụ cột sau mùa Hè và họ cũng không còn là đội bóng từng lọt vào trận chung kết Champions League năm ngoái, còn Roma vẫn chưa chứng minh được gì nhiều ở đấu trường châu Âu.Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của Bayern trước Juve trong những năm gần đây là chiến thắng chung cuộc 4-0 của “Hùm xám” (2-0 lượt đi, 2-0 lượt về) ở tứ kết Champions League 2012/13, và rồi sau đó đi một mạch đến ngôi vô địch. Ở 5 lần chạm trán gần nhất tại đấu trường này, Bayern cũng đang có thành tích bất bại, trong đó có tới 4 chiến thắng. Đáng chú ý, bộ đôi Kingsley Coman và Arturo Vidal của đội bóng Đức sẽ có màn tái ngộ với đội bóng cũ sau khi dứt áo ra đi hồi mùa Hè năm nay.
Trong khi đó, cơ hội của Roma - đội bóng đã trở nên quen thuộc với việc là nạn nhân của những trận đấu theo kiểu “séc tennis” tại Champions League - sẽ là tương đối ít trước Real, dù đội bóng của HLV Rafa Benitez đang có rất nhiều bất ổn ở mùa giải năm nay.
SẼ CÓ “NGỰA Ô” Ở TỨ KẾT
Gent và Wolfsburg đều là những đội bóng có lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, và thật bất ngờ là họ lại đối đầu với nhau. Điều này có nghĩa là vòng tứ kết Champions League mùa này chắc chắn sẽ có 1 cái tên lần đầu góp mặt. Với việc từng “tiễn” M.U xuống chơi tại Europa League năm nay và đang sở hữu khá nhiều những ngôi sao nổi danh như Andre Schuerrle hay Julian Draxler, Wolfsburg tỏ ra vượt trội về mặt đẳng cấp so với Gent, tuy nhiên đội bóng Bỉ lại được chú ý ở lối chơi tập thể.Cặp đấu khó đoán nhất vòng 1/8 Champions League mùa này có lẽ là Benfica vs Zenit, bởi cả hai đều là những đội bóng tầm trung tại châu Âu, và cùng sở hữu một đội hình nhiều tương đồng về mặt chất lượng. Benfica từng loại Zenit với tỉ số chung cuộc 4-3 ở vòng 1/8 Champions League 2011/12, tuy vậy đội bóng Nga lại thắng Benfica ở cả lượt đi và về ở vòng bảng Champions League năm ngoái.
Điểm thú vị ở cặp đấu này là những “mối liên hệ Bồ Đào Nha” của Zenit với Ezequiel Garay, Axel Witsel & Javi Garcia (người cũ Benfica), Hulk & Andre Villas-Boas (người cũ Porto), Danny (người cũ Sporting Lisbon) và Luis Neto (người cũ C.D Nacional).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn