Những cuộc thư hùng đáng nhớ giữa Liverpool vs Milan

Thanh Sơn
16:44 ngày 15-09-2021
Đêm nay (16/9) sẽ diễn ra trận Liverpool vs Milan ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2021/22. Trước trận đấu này, 2 đội từng gặp nhau 4 lần, trong đó đáng chú ý nhất là các trận chung kết Champions League 2004/05 và 2006/07 (còn lại là giao hữu).
#1
"Đêm huyền diệu" ở Istanbul

Cuộc chạm trán giữa Liverpool và Milan tại SVĐ Olympic Ataturk (Istanbul) được đánh giá là một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng nhất lịch sử Champions League. Đây là trận đấu mà đại diện đến từ Italia đã có sự khởi đầu như mơ khi trung vệ Paolo Maldini của họ mở được tỷ số ở ngay phút thứ nhất.

Trong những phút cuối hiệp 1, tiền đạo Hernan Crespo của họ còn hoàn tất cú đúp (39', 44) để giúp Milan bước vào giờ nghỉ với cách biệt cực kỳ an toàn. Những tưởng cách biệt 3 bàn là sự đảm bảo cho việc Milan sẽ có lần thứ 7 lên ngôi ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Liverpool không dễ dàng chịu buông xuôi đến vậy.

Thật khó tin là trong vỏn vẹn có 6 phút (từ phút 54 đến 60), Liverpool từ chỗ đang bị chấp rất sâu bỗng dưng vùng lên dữ dội để chọc thủng lưới Milan đến 3 lần. Các bàn thắng của họ lần lượt được ghi do công của Gerrard (54'), Smicer (56') và Alonso (60'). Trong những phút còn lại và cả 2 hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi thêm đồng nghĩa với việc 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m.

Ở màn đấu súng này, trong khi Liverpool chỉ có Riise đá hỏng thì bên phía Milan cả Serginho, Pirlo lẫn Shevchenko đều không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đánh bại Milan trong "đêm huyền diệu" ở Istanbul, Liverpool có lần thứ 5 đăng quang ở cúp C1/Champions League.

Milan đã dẫn Liverpool 3-0 mà vẫn để tuột chức vô địch Champions League 2005

#2
Màn báo thù ngọt ngào

2 năm sau thất bại đau đớn trước Liverpool, AC Milan lại có dịp tái đấu đại diện nước Anh ở Champions League và lần này thì họ đã đòi nợ thành công. Giống như những gì diễn ra ở trận chung kết diễn ra trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, Milan lại là đội vượt lên dẫn trước bằng pha làm bàn của tiền đạo Filippo Inzaghi ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sau quả đá phạt của Andrea Pirlo, bóng đã đập vào người cầu thủ rất giỏi trong việc chớp thời cơ trong vòng cấm này đổi hướng làm bó tay thủ thành Pepe Reina. Có ý kiến cho rằng đáng ra bàn thắng này cần phải được tính cho Pirlo, nhưng nhiều cầu thủ Milan lại khẳng định Inzaghi đúng là chủ nhân đích thực vì anh vốn có thói quen ghi bàn theo cách như vậy.

Sang hiệp 2, trong lúc các cầu thủ Liverpool vẫn miệt mài tìm kiếm bàn gỡ thì Inzaghi lại dội thêm cho họ gáo nước lạnh ở phút 82. Đón đường chọc khe thông minh của Kaka, chân sút người Italia khôn khéo phá vẫy việt vị và còn lừa qua cả thủ thành đối phương trước khi đưa bóng vào lưới trống từ góc hẹp.

Trong những phút ít ỏi còn lại, Liverpool chỉ có thể rút ngắn cách biệt bằng cú đánh đầu cận thành muộn màng của Dirk Kuyt (89'), chứ không còn đủ thời gian để gỡ hòa, qua đó buộc Milan phải bước vào hiệp phụ. Để thua 1-2, Liverpool thay vì bắt kịp Milan về số lần vô địch C1/Champions League lại để cho đội bóng áo sọc đỏ đen gia tăng khoảng cách (5 so với 7).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x