Tuy để thủng lưới trước, Real Madrid cuối cùng lại giành chiến thắng 2-1 ngay trên Bayern Munich. Ở trận bán kết lượt đi Champions League 2017/18 này có một số chi tiết thú vị có thể bạn bỏ lỡ.
1. Đụng nhau như cơm bữa
Real và Bayern đều là những tên tuổi lừng lẫy đã thi nhau bước lên đỉnh châu Âu tổng cộng tới 17 lần. Với bề dày truyền thống đáng nể như vậy, không ngạc nhiên khi cả 2 là những vị khách quen thuộc ở Champions League và rất hay đụng độ nhau. Theo thống kê, cặp đôi nói trên đã chạm trán cả thảy 25 lần ở đấu trường châu lục. Họ không có đối thủ trong danh sách những cặp đấu nhiều duyên nợ nhất tại sân chơi cấp CLB số 1 châu Âu.
2. Navas nhận "gạch đá" trên Twitter
Chỉ vì để hậu vệ Joshua Kimmich mở tỷ số từ góc hẹp, thủ thành Keylor Navas của Real đã phải nhận vô số lời bình phẩm không hay trên mạng Twitter. Đa phần những người chỉ trích Navas đều cho rằng đáng ra anh cần phải làm tốt hơn trong tình huống đó và có lẽ Real nên tìm mua ngay một người gác đền mới.
3. Ronaldo bắt kịp thành tích của Xavi
Với việc được ra sân đêm qua, tiền đạo chủ lực Cristiano Ronaldo bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã vươn lên xếp thứ 2 trong danh sách những cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Champions League. Lúc này đã bắt kịp thành tích của Xavi (cả 2 cùng chơi 151 trận ở Champions League) và nhưng vẫn kém người dẫn đầu Iker Casillas tới 16 trận. Tuy nhiên, do vẫn tỏ ra rất sung sức, khả năng cầu thủ 32 tuổi này xô đổ được kỷ lục của "Thánh Iker" trong tương lai có lẽ cũng không quá xa vời.
Những cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Champions League
4. Ballack khoe bạn gái trên khán đài
Cựu tiền vệ Bayern và ĐT Đức Michael Ballack cùng cô bạn gái Natacha Tannous đã có mặt ở Allianz Arena để thưởng thức màn so tài giữa Bayern và Real. Trước khi trận đấu diễn ra, cựu danh thủ từng đá cho Chelsea này đã chụp ảnh "tự sướng" và khoe trên Twitter.
5. Ronaldo hỏng "thước ngắm"?
Được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng Ronaldo lại có một pha xử lý khiến anh trở thành gã hề trên sân. Trong một tình huống đi bóng từ biên vào vòng cấm và nỗ lực dứt điểm, cầu thủ này đã sút bóng ăn quá nhiều ra má ngoài. Pha "oanh tạc" cực tệ của Ronaldo khiến bóng thậm chí còn đi hết đường... biên dọc. Sau tình huống ấy, chắc hẳn anh phải cảm thấy rất xấu hổ vì phải nhận vô số những tiếng cười đầy mỉa mai vang lên trên khắp các khán đài.
Thần tài Asensio kết liễu Bayern Munich
6. Marcelo có kỹ thuật siêu đẳng
Chẳng mấy ai ngờ rằng một hậu vệ như Marcelo lại có kỹ năng khống chế bóng ở đẳng cấp cao đến vậy. Ở trận bán kết đêm qua, cầu thủ người Brazil đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi có pha đỡ bóng dính như thể gắn keo vào đôi giày của mình vậy.
Thống kê cho thấy lịch sử hoàn toàn chống lại Roma ở vòng bán kết. Bởi trong lịch sử bán kết Champions League, đã có 16 trường hợp thua ít nhất 4 bàn sau hai trận bán kết. Và cả 16 đội bóng này đều nhận thất bại chung cuộc.
Dù "tịt ngòi" ở trận Real Madrid thắng ngược Bayern Munich với tỷ số 2-1 ngay tại Allianz Arena vào đêm qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo bên phía đội khách vẫn có lý do để hài lòng vì anh đã lập thêm một kỳ tích.
HLV Jupp Heynckes cho rằng, những sai lầm đáng trách trong phòng ngự và khả năng chớp thời cơ quá tồi chính là nguyên nhân khiến Bayern Munich thua ngược Real Madrid với tỷ số 1-2 đêm qua (bán kết lượt đi Champions League 2017/18).
Real Madrid đã thể hiện được bản lĩnh và sự lạnh lùng của nhà ĐKVĐ. Dù bị dồn ép và thủng lưới trước, nhưng thầy trò Zinedine Zidane vẫn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của Bayern Munich, để nắm giữ lợi thế trước lượt về.
Hai bàn thắng của Marcelo và Marco Asensio đã giúp các cầu thủ Real Madrid ngược dòng đánh bại chủ nhà Bayern Munich để đặt một chân vào chung kết ở mùa giải thứ ba liên tiếp.
Dù được mang về từ Monaco với mức giá rất cao vào năm 2014, tiền vệ James Rodriguez lại thất bại trong việc chứng minh anh xứng đáng là một trong những ngôi sao sáng trong Dải ngân hà Real Madrid. Vậy vấn đề ở đây là gì?
Trong quá khứ đã diễn ra rất nhiều cuộc so tài kinh điển giữa Bayern Munich và Real Madrid. Dưới đây là 5 giai thoại khó quên từ những màn đại chiến này.
Real Madrid đang theo đuổi danh hiệu Champions League (C1) lần thứ 13 của họ và là lần thứ 3 liên tiếp. Vậy làm cách nào mà Real sở hữu được “DNA" Champions League?
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn