Ông Klopp có mấy ngón tay?

Kỳ Lâm
14:11 ngày 07-11-2018
Phượng hoàng đỏ Liverpool đang bay cao trên mọi đấu trường bỗng sệ cánh khó hiểu tại vòng bảng Champions League khi thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước đội chủ nhà Crvena Zvezda (tức Sao Đỏ Belgrade). Chưa phải là bi kịch hay thảm họa, nhưng bỗng nhiên The Kop làm khó mình.
Ông Klopp có mấy ngón tay?
Chỉ cần một chiến thắng là Liverpool sẽ có cơ hội đoạt vé sớm 1 vòng đấu, để thảnh thơi tính toán mặt trận Premier League. Nhưng họ đã không làm được điều đó, bất chấp đối thủ không hề biết đến thắng lợi tại vòng bảng Champions League kể từ năm 1992 đến giờ. Cú đúp của Milan Pavkov đã khiến toàn bộ dàn sao của đương kim Á quân châu Âu "tắt điện".

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, có nhà báo thể thao đã hỏi: "Những vấn đề của Liverpool trong trận đấu này tương ứng với mấy ngón tay?". Và HLV Juergen Klopp đã trả lời rằng: "Tôi chỉ có 10 ngón tay mà thôi". Điều đó đồng nghĩa với thông điệp, những học trò của ông đã có rất nhiều vấn đề, dùng cả 10 ngón tay để tính cũng không đủ.

Nói đến chuyện 10 ngón tay, người viết lại liên tưởng đến 2 câu chuyện khác. Chuyện thứ nhất, một cậu bé 6 tuổi, được cho là thần đồng tính nhẩm mà không cần đếm ngón tay, được một người đố rằng 2 cộng 2 bằng mấy. Vẫn đút tay trong túi, cậu trả lời ngay là bằng 4.

Người kia hỏi tiếp, thế 5 cộng 5 bằng mấy thì cậu ngần ngừ và trả lời là 11. Hóa ra cậu vẫn dùng ngón tay để tính nhẩm, nhưng đút hai tay vào túi quần để nhẩm kín. Nào ngờ, với con tính 5+5 thì cậu lại đưa ra đáp án 11 bởi vì cái túi quần của cậu bị thủng. Chính vì thế, bàn tay của cậu thành ra có 11 ngón.

Đội chủ nhà Sao Đỏ Belgrade đã khiến thày trò HLV Juergen Klopp hoảng hồn
Đội chủ nhà Sao Đỏ Belgrade đã khiến thầy trò HLV Juergen Klopp hoảng hồn

Chuyện thứ hai liên quan đến Hồng Môn Yến, bữa tiệc của Sở Bá Vương Hạng Vũ tiếp Lưu Bang. Trong bộ phim Dạ Yến nói về sự kiện này, có đưa tình tiết Phạm Tăng đấu cờ vây với Trương Lương. Họ tranh nhau được đi trước bởi chơi cờ vây, người đi trước sẽ chiếm được tiên cơ. Long Thủ và Phàn Khoái đã có màn "betting" để xem ai sẽ đi trước. Câu đố là: Phàn Khoái có mấy ngón tay?

Long Thủ trả lời ngay 10 ngón và khi Phàn Khoái giơ từng ngón tay lên, người ta đếm đủ đúng 10 ngón tay. Thế nhưng trong lúc Long Thủ và Phạm Tăng cười khoái trá, Phàn Khoái lạnh lùng đưa 1 ngón tay vào miệng và cắn đứt. Đáp án chính xác là 9 ngón tay. Trương Lương giành quyền đi trước.

Đó là chiến thắng đầu tiên của đội chủ nhà tại Champions League từ năm 1992
Đó là chiến thắng đầu tiên của đội chủ nhà tại Champions League từ năm 1992

Cả hai câu chuyện này có liên hệ thế nào với 10 ngón tay của HLV Klopp khi tính toán những vấn đề của Liverpool? Câu trả lời là cả 3 con số 9,10,11 ngón tay đều chỉ có tính ước lệ, không nêu chính xác được bản chất của vấn đề. Tay của cậu bé vẫn là 10 ngón, tay của Klopp cũng chỉ có thế, không thể nhiều hơn hay ít hơn, còn tay của Phàn Khoái là sự quyền mưu, nhằm giành lợi thế cho mình. 

Rõ ràng, một đội bóng đang chơi cực hay như Liverpool không thể nào lại có quá nhiều vấn đề khiến 10 ngón tay của Klopp không tính xuể được. Sự khắc nghiệt của bóng đá ở những đấu trường đỉnh cao là khó khăn duy nhất dành cho mọi HLV, rất công bằng và minh bạch. Việc của HLV đó là phải điều phối năng lực đội bóng làm sao thích hợp nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ có 1 ngón tay duy nhất ấy mà thôi!

Salah đã gần như tàng hình trong trận đấu cần anh tỏa sáng này
Salah đã gần như tàng hình trong trận đấu cần anh tỏa sáng này

Liverpool luôn được Klopp yêu cầu chơi bùng nổ theo đúng phong cách "thừa năng lượng" của chiến lược gia người Đức này. Nhưng sức con người có hạn, không phải năng lượng nguyên tử được phân rã theo chu kỳ dài hạn để đảm bảo bùng nổ mọi nơi, mọi lúc. Rõ ràng, Liverpool đã chơi cực hay ở phần đầu mùa giải, thế nhưng hãy nhớ rằng, Premier League mới qua 11 vòng, và Champions League đang đá vòng bảng.

Đá hăng hái, hùng hục nhưng để rồi "chết đứng" trong những trận cầu then chốt thì cũng chẳng để làm gì. Lúc đó, ông Klopp có muốn giơ bao nhiêu ngón tay để bào chữa thì cũng chỉ để lạc quan vào mùa giải tới mà thôi!

Salah tịt ngòi, Liverpool thua thê thảm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x