Pirlo - Ronaldo, sự va đập của những cái tôi

Dũng Phan Dũng Phan
13:07 ngày 09-03-2021
Ngày 18/2 trên sân Dragao chứng kiến một hình ảnh thảm họa, Ronaldo đi bóng và đụng vào Alex Sandro. Hậu vệ của Juventus giống như đứng đó đợi sẵn để chặn đường Ronaldo theo phong cách bóng rổ. Hình ảnh ấy vừa buồn cười mà cũng khiến các Juventini đau khổ. Ngôi sao sáng nhất đi một đường, tập thể đi một nẻo. Một hình ảnh mang tính biểu tượng.

Ronaldo ở Juventus đã đến năm thứ 3, về cơ bản anh không tệ; thậm chí còn xuất sắc nhất đội và những kỷ lục vẫn được CR7 công phá hàng ngày. Nhưng không có mùa giải nào mọi thứ hoang mang như mùa giải năm nay, ngày Andrea Pirlo đến tiếp quản ghế HLV trưởng Juventus. Và ở đó đã xảy ra sự va chạm giữa hai con người mà “gia tộc” Agnelli đều cần. Đầu tiên, là phía Pirlo. Để biết về tính cách của Pirlo, bạn phải đọc tự truyện “Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng” mà ông xuất bản lần đầu năm 2012.

Trong đó, Pirlo dành lời khen và sự tôn trọng cho Messi. Cái này chúng ta có thể tóm gọn là “thiên tài cảm thiên tài”. Nhưng với Ronaldo thì điều ngược lại xảy ra. Cụ thể Pirlo nói hai câu khá là “va chạm” với Ronaldo. Một câu như sau: “Tôi cũng không kiêu ngạo (ám chỉ CR7), nhưng Ronaldo vẫn là người về thứ hai”. Còn câu thứ hai là: “Về kỹ thuật, Ronaldo “xịn” là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thi đấu cùng”. Họ đã “va đập” với nhau ngay từ trong tiềm thức, Pirlo đã không chọn Ronaldo từ những ngày của 9 năm trước. 

Đấy là nói về tính cách giữa một bên trầm lặng, một bên sôi nổi, một bên chậm, một bên nhanh, một bên tĩnh như mặt hồ, và bên kia sôi sục như núi lửa. Từ tính cách đi đến triết lý chiến thuật. Như đã biết, Pirlo không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Pep Guardiola. Và ông đang cho các học trò chơi bóng bằng cách triển khai từ hàng hậu vệ. Bảng thống kê về những cầu thủ có số đường chuyền, tỷ lệ chuyền chính xác sau hiệp 1 ở lượt đi vòng 1/8 với Porto đã minh chứng cho lựa chọn chiến thuật này. 5 cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất đều là những người ở tuyến dưới của Juventus. Đứng đầu là De Ligt, kế đến Bentancur, sau đó là Chiellini, Danilo. 

Việc bạn nắm một “nhân tố Ajax” như De Ligt trong tay, lựa chọn cách chơi này là có thể hiểu được. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi một tiền vệ trung tâm kiểm soát bóng tốt để luân chuyển nhanh lên trên. Như ta biết, không có nhân tố này ở Juve. Việc Pirlo bắt chước nửa chừng đó đã trở thành sự phí phạm vô cùng lớn đối với Cristiano Ronaldo.

Điểm mạnh của Ronaldo là khả năng bứt tốc, chạy chỗ, dứt điểm gọn ghẽ. Cách sử dụng anh tốt nhất chính là lối chơi phản công. Còn HLV Pirlo, chọn phương án kiểm soát bóng chậm rãi đã đẩy bước chạy của Ronaldo trở nên lạc lõng. Và nếu hai bên giữ mãi sự “va đập” này, Juve rồi sẽ bại. “Gia tộc” Agnelli sẽ phải lựa chọn!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x