Porto có 'tuyệt chiêu' đáng để Man City học tập

Thanh Sơn
16:49 ngày 20-11-2020
Giữa tuần tới, Man City sẽ tới làm khách của Porto ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2020/21. Chưa biết The Citizens có thắng hay không, nhưng họ cũng nên học hỏi đại diện Bồ Đào Nha ở khả năng kiếm lợi từ việc xuất khẩu cầu thủ.
 Porto có 'tuyệt chiêu' đáng để Man City học tập

Theo thống kê, kể từ khi Porto của HLV Jose Mourinho đoạt chức vô địch Champions League năm 2004 đến nay, Porto chỉ có đúng 1 năm bội chi trong mua sắm cầu thủ. Cũng trong khoảng thời gian đó, có đến 14/16 mùa số tiền Man City thu được từ việc bán cầu thủ không đủ bù chi.

Đáng chú ý, để có được thành công như ngày nay, Man City đã rót tới hơn 1 tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng. Trong năm mùa giải gần đây, họ đều làm ăn có lãi nhưng nguồn thu chủ yếu đến từ gói bản quyền truyền hình khổng lồ, chứ không phải do đội bóng này hưởng lợi từ hoạt động xuất khẩu "gà nhà".

Ở chiều ngược lại, đúng là Porto đã thua lỗ 40 triệu bảng trong 6 tháng qua, nhưng họ vẫn xứng đáng được xem là bậc thầy trong việc kiếm tiền từ bán cầu thủ. Thực tế thì không chỉ riêng Porto mà cả 2 tên tuổi lớn khác trong làng bóng đá Bồ Đào Nha là Benfica và Sporting Lisbon cũng rất giỏi trên phương diện này.

Figo, Nani và Ronaldo đều là những ngôi sao chạy cánh trưởng thành từ Sporting Lisbon

Để thấy rõ hơn về chuyện các đại diện Bồ Đào Nha "mát tay" thế nào trong xuất khẩu cầu thủ, chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ nho nhỏ liên quan đến Man City. Ở trận đấu tới với Porto, rất có thể HLV Pep Guardiola sẽ tung ra sân trung vệ Rúben Dias là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Benfica. 

Để có được sự phục vụ của Dias, hồi mùa Hè vửa rồi Man City đã phải trả Benfica khoản phí chuyển nhượng khổng lồ 61,6 triệu bảng (tương đương 68 triệu euro). Nếu như Man City phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới đưa được Dias về Etihad, thì Porto chỉ cần bán tiền đạo mới 18 tuổi Fabio Silva cho Wolves hồi tháng 9 vửa rồi cũng có thể thu về 35 triệu bảng.

Bình luận về hướng đi của các đội bóng Bồ Đào Nha, chuyên gia Tom Kundert từng chia sẻ: "Ở Benfica và Porto, có quá nhiều cầu thủ tài năng chuyển đi nơi khác trước khi họ có cơ hội khẳng định tài năng ở đội 1. Động thái này giúp các cầu thủ có cơ hội phát triển sự nghiệp, trong khi đội bóng cũ của họ cũng thu được những khoản tiền kha khá".

Ruben Dias mới chuyển từ Benfica tới Man City trong phiên chợ Hè

Tất nhiên, để có thể xuất khẩu cầu thủ chất lượng với giá cao thì các CLB phải rất giỏi trong khâu đào tạo cũng như đàm phán. Riêng về chuyện thương thảo, Bồ Đào Nha có tay "cò" cực kỳ nổi tiếng là Jorge Mendes đã đạo diễn thành công rất nhiều thương vụ đình đám.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong phiên chợ Hè vừa rồi đại diện người Bồ Đào Nha này đã giúp các thân chủ đồng hương của mình như Helder Costa hay Diogo Jota tìm được bến đỗ mới lý tưởng ở Premier League. Nếu như Costa được Leeds United mua về từ Wolves với giá 15 triệu bảng thì Jota đã chuyển từ Wolves tới Liverpool với mức giá 45 triệu bảng (cả phí phát sinh).

Căn cứ vào chuyện những Porto, Benfica hay Benfica đã kiếm bộn tiền từ việc xuất khẩu được hàng loạt cầu thủ danh tiếng như Nani, Bruno Fernandes, Hulk, James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez, Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Renato Sanches, Thierry Correia, André Gomes, João Cancelo, Gonçalo Guedes, André Silva, Rúben Neves hay Diogo Dalot trong những năm qua, có thể khẳng định họ xứng đáng là những tấm gương đáng để Man City và những đại diện nước Anh nhìn vào đó để học tập.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Felipe Caicedo, 'Lukaku' của Lazio Felipe Caicedo, 'Lukaku' của Lazio

    Lazio cũng có một Lukaku trong biên chế, tất nhiên, đó chính là Jordan Lukaku, em trai chân sút lừng danh đang khoác áo Inter Milan đang được cho Antwerp mượn.

  • Trung vệ Gerard Pique: 'Barca sa sút qua từng năm' Trung vệ Gerard Pique: 'Barca sa sút qua từng năm'

    Đó là nhận xét của trung vệ Gerard Pique khi đề cập đến phong độ không tốt của Barca trong suốt thời gian dài vừa qua. Pique cũng khẳng định đây là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalunya không được đánh giá cao ở Champions League năm nay. Và điều này cần được lãnh đạo quan tâm, có hướng xử lý tích cực để đưa CLB trở lại tầm vóc lớn như đã từng.

  • PSG thua 2/3 trận vòng bảng: Đương kim á quân lâm nguy PSG thua 2/3 trận vòng bảng: Đương kim á quân lâm nguy

    Hai tuần sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước M.U, PSG lại trắng tay trước Leipzig với tỷ số tương tự. Khác với những mùa trước khi rất “bay” ở vòng bảng, năm nay nhà vô địch Pháp đứng trước nguy cơ không thể có vé vào vòng knock-out.

  • Còn 13 cầu thủ, Lazio vẫn bất bại ở Champions League Còn 13 cầu thủ, Lazio vẫn bất bại ở Champions League

    Nếu có danh hiệu đội bóng kiên cường nhất sau 3 trận vòng bảng Champions League mùa này, thì Lazio là ứng viên số 1. Đại diện Italia chỉ còn 13 cầu thủ đội 1 đá được ở 2 trận Champions League gần nhất, nhưng vẫn bất bại sau 3 trận đầu, với kết quả hòa Zenit 1-1 vào hôm qua.

  • Nkunku xát muối  vào đội bóng cũ Nkunku xát muối vào đội bóng cũ PSG

    Nếu bị loại ngay sau vòng bảng Champions League mùa này, PSG có thể “oán trách” người cũ Christopher Nkunku. Là bởi chính tiền vệ này đóng vai người hùng với cú sút xa từ cự ly 20m, mở màn cho cú lội ngược dòng ngoạn mục của RB Leipzig.

  • Tỷ lệ cược vô địch Champions League: Bayern vô đối, M.U văng khỏi top 10 Tỷ lệ cược vô địch Champions League: Bayern vô đối, M.U văng khỏi top 10

    Sau 3 lượt trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League 2020/21, tỷ lệ cược vô địch của Bayern Munich vẫn đang là cao nhất. Trong khi đó, M.U đã rơi ra khỏi top 10 sau trận thua Istanbul Basaksehir.

  • Fernandes mất bóng hơn 30 lần trong trận thua của M.U tại Istanbul Fernandes mất bóng hơn 30 lần trong trận thua của M.U tại Istanbul

    Trong trận thua 1-2 của Man United trước Istanbul Basaksehir, tiền vệ Bruno Fernandes đã để mất bóng tới 34 lần, nhiều hơn 8 lần so với tân binh Donny Van de Beek.

  • Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành? Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành?

    Trên sân của Atalanta, Liverpool đã giành chiến thắng khó tin 5-0. Đó là trận đấu mà cả 5 bàn thắng đều được ghi bởi 3 tiền đạo là Diogo Jota, Mohamed Salah và Sadio Mane. Jota đang càng chơi càng hay trong màu áo Liverpool. Liệu Anfield có sắp hình thành một bộ ba tấn công nguyên tử mới?

  • Inter: Lautaro giải cơn khát bàn thắng Inter: Lautaro giải cơn khát bàn thắng

    Ở trận đấu trên sân của Real Madrid rạng sáng qua, tiền đạo Lautaro Martinez đã “nổ súng” trở lại.

  • Atletico: Dớp sân khách vẫn ám Luis Suarez Atletico: Dớp sân khách vẫn ám Luis Suarez

    Nguyên nhân chủ yếu khiến Atletico không thể đánh bại Lokomotiv Moscow, dù hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà, là bởi họ không thể ghi thêm bàn thắng.

  • Cả nước Ý thất vọng với Inter của Conte Cả nước Ý thất vọng với Inter của Conte

    Đặt mục tiêu chiến thắng và đã thi đấu tốt nhưng Inter vẫn mắc căn bệnh cũ: Không đủ tàn nhẫn để giải quyết trận đấu. Trận thua 2-3 đẩy đội bóng Ý đến bờ vực bị loại sớm như các mùa giải trước, khiến truyền thông nước này rất thất vọng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x