RB Leipzig lần đầu vào tứ kết Champions League: Chuyện cổ tích của những người Saxony

Vịnh San
08:58 ngày 12-03-2020
Những câu chuyện cổ tích trong đời thực vẫn thường được viết, nhất là trong bóng đá. Nhưng câu chuyện mà RB Leipzig mới thật phi thường, và có thể trở thành câu chuyện kỳ vỹ nhất mà người ta được thấy.
RB Leipzig lần đầu vào tứ kết Champions League: Chuyện cổ tích của những người Saxony

Lịch thi đấu, Kết quả vòng 1/8 Champions League

Khi Tottenham giành danh hiệu gần nhất (League Cup 2008), RB Leipzig còn chưa thành lập. Cũng năm đó, Julian Nagelsmann quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ vì chấn thương đầu gối. Chàng trai 21 tuổi đối mặt với tương lai vô định, trong khi Jose Mourinho là nhà vô địch, một biểu tượng chiến thắng và được Chủ tịch Spurs, Daniel Levy năm lần bảy lượt theo đuổi.

Giờ thì Levy đã toại nguyện. Và ông chờ đợi Mourinho tạo ra phép lạ. Đáng buồn là nó đã không xảy ra. Mùa trước Tottenham nhiều lần lách qua khe cửa hẹp để đi tới chung kết Champions League. Tại Red Bull Arena đêm thứ Ba, Mourinho cúi đầu thất vọng còn Tottenham thất bại. Họ không còn khả năng viết ra những điều kỳ diệu. 

Trớ trêu thay, Leipzig và Nagelsmann, hai cái tên vô danh hơn một thập kỷ trước, thay họ làm điều đó. Trong lần đầu tiên tham dự vòng knock-out Champions League, đội quân của Nagelsmann đã vượt qua Tottenham để tiến vào tứ kết. Điều đặc biệt là họ quá xứng đáng với chiến thắng ở cả hai lượt trận. Sau khi giành lợi thế 1-0 tại London, Leipzig tiếp tục dày vò Spurs trong cuộc tiếp đón ở Saxony. Các vị khách không một chút mảy may cơ hội để lật mình, còn các chàng trai của Nagelsmann, nếu may mắn hơn, sẽ không dừng lại ở 3 bàn thắng.

Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt cau có và ánh mắt thất thần của Mourinho là sự phấn khích, tự tin, tràn đầy năng lượng của Nagelsmann. Được gọi là “Tiểu Mourinho”, song chiến lược gia 32 tuổi không một chút căng thẳng hay lo lắng. Sự thoải mái của ông sớm truyền đến học trò. 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Leipzig sau khi vượt qua Tottenham để vào tứ kết Champions League 2019/20

Đó là khi Marcel Sabitzer, cầu thủ trị giá chỉ 2 triệu euro, tung ra cú sút quyết đoán đánh bại Hugo Lloris ngay phút thứ 10. Sau đó, đánh bại thủ môn này thêm lần nữa ở phút 21 bằng pha đánh đầu, điều mà cầu thủ này chưa từng làm suốt 2 năm qua. Đó là khi trung vệ nặng nề và thô kệch Dayot Upamecano dẫn bóng từ sân nhà trước khi xộc thẳng vào khu cấm địa Spurs. Và cũng là khi nhóm cầu thủ Leipzig nhanh chóng tràn ngập vòng cấm, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trước mặt Lloris và kết thúc bằng cú ra chân nhanh như điện của Emil Forsberg. 

10 năm không phải quãng thời gian dài trong bóng đá. Như Tottenham, nó không đủ để sở hữu một danh hiệu bất kỳ. Nhưng với Leipzig, đủ để họ đi từ con số 0 tới một trong 8 đội mạnh nhất châu Âu. Đây là kết quả của tầm nhìn và tham vọng đáng kinh ngạc của  Red Bull GmbH, đồng thời cho thấy tài năng của Nagelsmann. Dần gây dựng vị thế ổn định trên tốp đầu Bundéliga, song Leipzig vẫn thiếu cái gì đó để vươn ra châu Âu. Chiến lược gia 32 tuổi chính là mảnh ghép còn thiếu. 

Giống Mourinho của gần 20 năm trước, Nagelsmann rất giỏi trong việc khơi dậy tiềm năng và thổi bùng khát vọng ở các cầu thủ. Khác biệt là ông không đưa học trò vào một cuộc chiến đẫm máu, mà khuyến khích sự tận hưởng và niềm đam mê, sau đó dẫn dắt họ tới chiến thắng dựa trên khả năng đọc tình huống, tinh chỉnh chiến thuật xuất sắc. 

Đêm thứ Ba, Mourinho nhận thất bại nặng nề nhất sự nghiệp tại Champions League trước “Tiểu Mourinho”, người sau khi trở thành HLV trẻ nhất giành chiến thắng ở vòng knock-out đang đứng trước cơ hội trở thành HLV trẻ nhất vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên còn một chặng đường dài tới đó. Và nếu Nagelsmann cùng đội bóng 10 năm tuổi Leipzig thành công, chắc chắn rồi, đây sẽ là câu chuyện cổ tích vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá.

Leipzig, niềm tự hào nước Đức
Trong lần thứ hai dự Champions League, Leipzig đã trở thành đội bóng thứ 7 của Đức, sau Bayern, Dortmund, Leverkusen, Kaiserslautern, Schalke và Wolfsburg, từng lọt vào vòng tứ kết của giải đấu hàng đầu châu Âu. Họ cũng là đội đầu tiên ở Bundesliga, trừ Bayern, lọt vào tứ kết kể từ đầu mùa 2017/18 tới nay.

Forsberg thần tốc thứ ba lịch sử Champions League


Bàn thắng ấn định    3-0 cho Leipzig được ghi bởi Emil Forsberg ở phút 87. Chân sút người Thụy Điển này lập công chỉ 27 giây sau khi anh được tung vào sân từ ghế dự bị. Forsberg trở thành cầu thủ dự bị ghi bàn thần tốc thứ 3 trong lịch sử Champions League. Xếp trên Forsberg chỉ có 2 người: Yevhen Konoplyanka (ghi bàn 17 giây sau khi vào thay người ở trận Sevilla – M’gladbach hồi 2015) và Valere Germain (ghi bàn 23 giây sau khi vào thay người ở trận Monaco – Dortmund năm 2017).

HLV Nagelsmann: “Đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Leipzig cũng như cá nhân tôi. Thật tuyệt khi dẫn dắt một đội bóng trẻ đầy tự tin. Chúng tôi đi tiếp hoàn toàn xứng đáng khi kiểm soát cả hai lượt trận, ghi 4 bàn và giữ sạch lưới”.

XEM THÊM

Haaland bị 'cách ly', Neymar giúp PSG ngược dòng vào tứ kết

Neymar: 400 bàn và sự khẳng định của nhà vua

Ngược dòng ngoạn mục, Atletico biến Liverpool thành cựu vương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x