Real thất bại trước Chelsea: Đừng khóc cho Kền kền trắng

Trần Hoà
09:31 ngày 07-05-2021
Real Madrid đã dừng chân ở Champions League sau trận thua Chelsea với tỷ số 0-2 tại lượt về bán kết rạng sáng qua. Tuy nhiên, họ không có gì phải hổ thẹn, NHM cũng chẳng cần phải khóc cho họ. Với những gì có trong tay, thầy trò HLV Zinedine Zidane đã làm hết sức và cũng đã tiến xa nhất có thể ở mùa này.

“Thế hệ vàng” Real đã kết thúc

“Chúng tôi đã cố gắng, nhưng Chelsea rõ ràng mạnh hơn. Chúng tôi phải chúc mừng họ”, HLV Zinedine Zidane bình thản chấp nhận thất bại sau trận đấu với Chelsea. Đây là kết quả mà ông không mong muốn, song không hề bất ngờ khi phải đón nhận nó sau cuộc chiến tại Stamford Bridge rạng sáng qua. 

Real thua đơn giản vì yếu hơn, cả về thể lực lẫn sức mạnh đội hình. HLV Zidane cũng như các ngôi sao khác của Real không có gì phải tiếc nuối. Không có giọt nước mắt nào, dù cũng có những nỗi buồn và ánh mắt xa xăm từ một số cựu binh Kền kền trắng. Đây có thể là trận đấu cuối của họ tại Champions League trong màu áo Real, như Modric, Ramos hay Marcelo. Một “thế hệ vàng” tồn tại ở Bernabeu hơn một thập kỷ qua rõ ràng đã đi đến hồi kết.

Real không mua bất cứ tân binh nào trong mùa này, vì nhiều lý do khác nhau. Có thể vì Zizou, vì đại dịch Covid-19 hay đơn giản vì chủ tịch Florentino Perez muốn chờ đợi thế hệ công thần hiện tại ra đi, rồi mới tiến hành một cuộc đại cách mạng. Real vốn gần như chỉ dựa vào những nguồn lực còn sót lại từ thế hệ cựu binh đã chinh chiến cùng HLV Zidane nói riêng, với CLB này nói chung suốt hơn một thập kỷ qua. 

Real không có niềm hy vọng nào ở trận đấu rạng sáng qua. Ngoài bộ ba tiền vệ đã gần “hết đát” Modric-Casemiro-Kroos, Real cũng chỉ còn Benzema ở tuyến trên. Ramos chỉ vừa đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài chấn thương, còn Hazard đã là cái bóng mờ của chính mình từ lâu. Anh chỉ vừa thi đấu trở lại sau nhiều tháng nằm trên giường bệnh. Tương tự, đây cũng là trận đầu tiên của Mendy sau khoảng 2 tuần chấn thương. 

Real (áo trắng) đã thất bại tâm phục khẩu phục trước Chelsea

Canh bạc trắng tay của Zizou

HLV Zidane buộc phải chơi một canh bạc về chiến thuật với hy vọng giúp Real thay đổi vận mệnh, khi để đội bóng chơi với sơ đồ 3-5-2. Đây không phải lần đầu Real chơi với đấu pháp này, song điều quan trọng là HLV Zidane đã bố trí Vinicius đá bám biên phải ở hàng tiền vệ, còn bên cánh kia Mendy được đẩy lên cao. Zizou biết rằng Real sẽ gặp nhiều khó khăn ở hai cánh bởi các ngôi sao tấn công của Chelsea rất nhanh và khỏe, như Mount, Havertz, Werner hay sau đó là Pulisic. 

Tuy nhiên, đó là canh bạc thất bại. Mendy chỉ vừa trở lại sau chấn thương, nên không có được thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, Vinicius còn quá non để đá ở vị trí trái kèo và khó như vậy. Ngôi sao trẻ người Brazil vừa phòng ngự, vừa tham gia vào lối chơi, vừa hỗ trợ hàng công. Song rất tiếc anh không hoàn thành được nhiệm vụ nào. 

Để rồi, Real vẫn bị khoét ở hai cánh, để lộ rất nhiều khoảng trống ở hai nách hàng thủ. Do Vinicius quá vất vả, thậm chí không biết di chuyển thế nào ở biên phải, còn Mendy đuối sức ở biên trái, nên tuyến giữa Real quá trống trải. Còn cặp tiền đạo Hazard - Benzema rất cô đơn ở phía trên.

Real đáng ra phải thua đậm hơn tỷ số 0-2, thậm chí 0-4 hoặc 0-5. Riêng cầu thủ Havertz của Chelsea có tới hai cú sút trúng khung gỗ và một cú sút đối mặt thủ môn của Real hỏng ăn. Trong khi đó, cũng chỉ may mắn và sự xuất thần của Courtois mới cứu được cho Real 2 bàn thua trông thấy nữa, từ các cú sút của Kante và Mount trong đầu hiệp 2. 

Real đã có 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn, đều từ các tình huống dứt điểm của Benzema ngay đầu trận. Còn kể từ đó, họ thi đấu trong tình trạng bất lực. Các ngôi sao già nua hoặc chỉ vừa khỏi bệnh của Kền kền trắng gần như luôn thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi hoặc đua tốc độ với dàn sao trẻ khỏe của Chelsea. 

Real đã bị loại. Nhưng đừng khóc cho họ. Thầy trò HLV Zidane đã chiến đấu với tất cả sức lực. Họ thậm chí vượt qua cả Liverpool ở tứ kết, cũng như vẫn đang trụ lại trong cuộc đua vô địch La Liga. Ngay cả thất bại trước Chelsea rạng sáng qua vẫn khiến HLV Zidane nói rằng ông tự hào về các học trò, khi phát biểu sau trận.

67%. Real Madrid kiểm soát bóng lên tới 67% ở trận thua Chelsea rạng sáng qua, song dứt điểm chưa bằng một nửa so với đối thủ, 7 so với 15.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhìn lại các cuộc đọ sức giữa Man City và Chelsea mùa này Nhìn lại các cuộc đọ sức giữa Man City và Chelsea mùa này

    Man City sẽ đụng độ Chelsea ở chung kết Champions League, và trước cuộc đọ sức kinh thiên động địa này, hãy cùng điểm lại 2 lần gặp nhau của hai CLB ở mùa 2020/21, tính đến thời điểm hiện tại.

  • Chiến thắng của Chelsea trước Real có dấu ấn của Lampard Chiến thắng của Chelsea trước Real Madrid có dấu ấn của Lampard

    HLV Thomas Tuchel đã gây được ấn tượng rất mạnh khi giúp Chelsea đánh bại Real Madrid đầy thuyết phục để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2020/21. Tuy nhiên, ông không phải là người hùng duy nhất bởi trong chiến thắng của Chelsea có cả dấu ấn của người tiền nhiệm Frank Lampard.

  • Man City vs Chelsea: Tỷ euro cho tấm vé chung kết Champions League Man City vs Chelsea: Tỷ euro cho tấm vé chung kết Champions League

    Man City đã phải chờ rất lâu để có lần đầu vào chơi trận chung kết Champions League trong lịch sử CLB. Ngược lại, Chelsea đã có lần thứ 3 được hưởng không khí này. Quan trọng hơn, cả 2 đội Ngoại hạng Anh phải chi ra rất nhiều để xuất hiện trong trận tranh ngôi vô địch.

  • UEFA chịu sức ép phải thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2020/21 UEFA chịu sức ép phải thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2020/21

    Với việc vừa lần lượt đánh bại PSG và Real Madrid, Chelsea và Man City sẽ so tài với nhau trong trận chung kết "toàn Anh" diễn ra vào ngày 29/5 tới. Trận đấu này dự kiến được tổ chức tại sân Olympic Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng UEFA có thể sẽ thay đổi kế hoạch trước sức ép từ các CĐV Anh.

  • Kante là ai? N’Golo Kante - chàng trai bé nhỏ 'bỏ túi' cả đàn Kền kền

    32 triệu bảng và Chelsea sở hữu được Kante. Số tiền này rất khó để mua nổi, dù chỉ một nửa bất kì ngôi sao lớn nào trong dàn Galaticos phía Real Madrid. Thế nhưng, chàng trai bé nhỏ, rụt rè, bẽn lẽn đó đã làm lu mờ những Luka Modric, Toni Kroos, giúp Chelsea đánh bại Real 2-0 dễ như ăn kẹo vậy.  

  • Với Tuchel, Chelsea chẳng sợ  Man City ở chung kết Champions League Với Tuchel, Chelsea chẳng sợ Man City ở chung kết Champions League

    Thomas Tuchel đã chiến thắng ở cuộc chiến cân não với người đồng nghiệp Pep Guardiola của Man City trước đây, và rất có thể ông giúp Chelsea làm như vậy một lần nữa để vươn tới đỉnh cao chói lọi tại Champions League.

  • Đánh bại PSG 2-0, Man City lần đầu vào chung kết Champions League: Chiến thắng của sự trưởng thành Man City lần đầu vào chung kết Champions League: Chiến thắng của sự trưởng thành

    Rạng sáng qua, Man City đã đánh bại PSG 2-0 và thắng chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận để lần đầu tiên trong lịch sử vào tới chung kết Champions League. Đó là thắng lợi của sự trưởng thành về bản lĩnh. Và đó cũng là quả ngọt mà Man xanh gặt hái sau hành trình hơn 1 thập kỷ đầu tư bài bản và khẳng định đẳng cấp.

  • Mahrez, ngọn hải đăng chỉ lối Man City tới vinh quang Mahrez, ngọn hải đăng chỉ lối Man City tới vinh quang

    Lần đầu tiên Pep Guardiola vào chung kết Champions League sau khi rời Barca. Để có được thành quả này, chắc hẳn Pep phải rất cảm ơn Mahrez. Anh như ngọn hải đăng dẫn con tàu Man City tới vinh quang

  • Lần đầu tiên của Pep và Man City Lần đầu tiên của Pep và Man City

    Cái gì ở lần đầu tiên cũng đẹp và đáng nhớ nhất. Sau bao nhiêu năm chăng nữa, cảm giác của nụ hôn đầu tiên và mối tình học trò đầu tiên, chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Khi trưởng thành, có được chiếc điện thoại đầu tiên, chiếc xe đầu tiên, và ngôi nhà đầu tiên, tất cả chúng ta đều nâng niu như báu vật. Và Man City cùng Pep hôm nay cũng vậy.

  • Kante một tay bế Chelsea vào chung kết Champions League Kante một tay bế Chelsea vào chung kết Champions League

    Kante mới chỉ tham dự 2 trận bán kết Champions League trong sự nghiệp nhưng cả 2 lần đều được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu". Điều phi thường nhỏ bé này đang vẽ lại hành trình mơ mộng của những người London 9 năm về trước.

  • Man City vs Chelsea: Trận chung kết Champions League toàn Anh thứ 3 trong lịch sử Man City vs Chelsea: Trận chung kết Champions League toàn Anh thứ 3 trong lịch sử

    Man City và Chelsea sẽ đối đầu với nhau vào ngày 29/5 trong trận chung kết Champions League 2020/21 diễn ra trên sân vận động Olympic Ataturk ở Istanbul.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x