Real Madrid: Marcelo đã thuộc về quá khứ

Bùi Huy
09:14 ngày 29-04-2021
Với màn trình diễn mờ nhạt trong trận đại chiến với Chelsea rạng sáng qua, Marcelo cho thấy anh đã hoàn toàn thuộc về quá khứ…
Real Madrid: Marcelo đã thuộc về quá khứ

Real Madrid đã lên kế hoạch cầm hòa Chelsea ở lượt đi. Tuy nhiên, khác với màn chịu trận trước Liverpool ở lượt về tứ kết khi đá với sơ đồ 4-3-3, HLV Zidane đã bố trí sơ đồ 3-5-2 cho Kền kền trắng vào rạng sáng qua. Marcelo là cái tên gây bất ngờ nhất và cũng có thể nói, anh là lý do để Zizou đưa ra sự thay đổi nói trên. 

Trước đó, nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định, Nacho sẽ đá hậu vệ trái do Ferland Mendy chưa kịp bình phục chấn thương, Real vẫn chơi với 4-3-3. Song rút cuộc, HLV Zidane đã một lần nữa đặt niềm tin vào Marcelo, dù để anh đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 3-5-2.

HLV Zidane có cơ sở để đưa ra quyết định trên, bởi Marcelo phần nào đã lấy lại phong độ và thường xuyên được ra sân trong thời gian gần đây. Quan trọng hơn, ông tin rằng, với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, ngôi sao 32 tuổi người Brazil hoàn toàn có thể chơi tốt trong một trận đấu lớn.

Marcelo thường xuyên không thể vượt qua cầu thủ Chelsea

Song thật đáng tiếc, Marcelo lại là một trong số ít cầu thủ chơi tệ của Real vào rạng sáng qua. Anh không thể hiện được vai trò của một cựu binh dày dạn trận mạc, khi thi đấu mờ nhạt trong suốt trận đấu. Đặc biệt, hiệp 1, Marcelo liên tục bị các ngôi sao chạy cánh trẻ khỏe của Chelsea vượt qua. Ngay cả ở khả năng được đánh giá cao là hỗ trợ tấn công, công thần người Brazil cũng không thể hiện được gì. Anh rất ít khi xuất hiện trong các điểm nóng ở phía trên, do đó không hỗ trợ được gì nhiều cho cặp tiền đạo Vinicius và Benzema.  

Thậm chí, Marcelo chút nữa đã gây ra tai họa, khi phải nhận thẻ vàng với pha phạm lỗi từ phía sau đối với Pulisic ở giữa hiệp 2. Pha bóng này, nhiều trọng tài nếu nghiêm khắc hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ với anh. Nếu phải chơi thiếu người, Real khó có thể chống đỡ được sức tấn công mãnh liệt của Chelsea. 
HLV Zidane đã sớm nhận ra niềm tin dành cho Marcelo là một sai lầm. Chính vì vậy, ông đã rút Marcelo ra ở phút 77 và thay bằng tiền đạo Marco Asensio; đưa Real trở lại sơ đồ 4 trung vệ (Nacho được kéo ra biên trái). 

Trận chiến với Chelsea là dịp tốt nhất để Marcelo khẳng định lại mình, khẳng định rằng anh vẫn còn giá trị nhất định với Real. Vậy mà anh không thể hiện được. Một Marcelo xuất sắc bên hành lang trái của Kền kền trắng rõ ràng đã thuộc về quá khứ.

Rất có thể, người hâm mộ vừa được xem trận đấu cuối cùng của Marcelo tại Champions League, ít nhất là trong màu áo Real. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x