Có lẽ không đội bóng nào đem lại nhiều đau khổ, dằn vặt cho HLV Diego Simeone hơn Real Madrid. Đêm nay, El Cholo lại có một trận chiến nữa với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong hy vọng sẽ trả được mối thâm thù.
Simeone vẫn ám ảnh về 2 chiếc huy chương bạc
Trong những năm qua, các HLV đã dẫn Real, Barca, Bayern, Liverpool, Milan hay Man Utd vào chung kết Champions League đều có điểm tựa lớn là kinh nghiệm và truyền thống của các đội bóng này. Nhưng để đưa những đội không có bề dày thành tích và non kinh nghiệm như Atletico đi đến trận cuối cùng của giải đấu danh giá này, đòi hỏi vị thuyền trưởng phải có khả năng gấp bội.
HLV Simeone đã 2 lần làm được điều phi thường đó cùng Atletico. Dĩ nhiên, ông và các học trò đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và cả máu để có mặt tại chung kết. Nhưng cả 2 lần, đối thủ cùng thành phố đều lạnh lùng giết chết giấc mơ lên đỉnh châu Âu của đội quân áo đỏ-trắng. Sau trận chung kết Champions League mùa trước, HLV Simeone nói ông có thể sẽ lại đăng quang sau này, nhưng sẽ không bao giờ quên nổi vị đắng của thất bại ngày hôm ấy.
Như một định mệnh, từ khi còn thi đấu cho tới lúc đứng đầu băng ghế chỉ đạo, sứ mệnh của El Cholo luôn là chống lại những người khổng lồ to xác. Khi Simeone còn đá cho Atletico lần thứ nhất (1994-1997), đội bóng này đã 1 lần giành cú đúp quốc nội (mùa 1995/96) trong sự ganh tức của cả Barca lẫn Real. Sang Serie A, Simeone lần lượt khoác áo Inter và Lazio, những đối thủ mạnh nhất của 2 thế lực không bàn cãi tại Italia lúc bấy giờ, Milan và Juventus.
Nói riêng về Real, Simeone chỉ thắng nổi 2/11 lần ra sân thi đấu với Real, lần đầu tiên vào năm 1992 khi còn khoác áo Sevilla (thắng 2-0 ở La Liga), lần thứ hai sau đó 6 năm cùng Inter (thắng 3-1 tại Champions League). Lên ghế chỉ đạo, HLV Simeone đã thường xuyên dẫn dắt các học trò quật ngã Real ở La Liga, nhưng ông lại thua cả 3 lần đụng độ tại Champions League, trong đó có bi kịch của 2 trận chung kết đầy ám ảnh. Real là đối thủ đem lại nhiều nỗi đau nhất trong sự nghiệp của Simeone, đã kéo dài hơn 20 năm nay từ khi El Cholo sang châu Âu lập nghiệp.
Nỗi đau của HLV Simeone phải hứng chịu do Real gây ra có cái gì đó khá giống với hoàn cảnh của người đồng nghiệp Massimiliano Allegri trước Barca trong quá khứ. Ở vòng tứ kết vừa qua, HLV Allegri đã xuất sắc chỉ đạo Juventus tới thắng lợi thuyết phục trước Barca. Còn bây giờ, không ít NHM đang trông đợi một cuộc phục thù của El Cholo trước Real, như Allegri đã quật ngã được Barca.
Nhưng để đạp đổ được tượng đài Real, El Cholo phải bước qua xác người đồng nghiệp chỉ vừa mới nổi lên, nhưng rất đáng gờm Zinedine Zidane.
Chơi bóng là thù, chỉ đạo cũng là địch
Một trong những cuộc chạm trán lớn nhất giữa họ khi còn là cầu thủ là vào tháng 4/2000, khi Juventus của Zizou tiếp đón Lazio của El Cholo trong trận cầu có ảnh hưởng quyết định đến Scudetto. Hôm ấy, Simeone không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kiềm chế được Zidane - bộ não trong lối chơi của Juve, mà còn đánh đầu ghi bàn duy nhất, tạo ra bước ngoặt lớn lao cho Scudetto mùa giải đó. Trong lần thứ hai khoác áo Atletico (2003-2005), Simeone cũng còn thêm 1 lần nữa đụng độ Zizou ở trận derby thành Madrid, nhưng lúc ấy El Cholo đã quá già để theo kèm được Zizou còn sung sức.
Như một định mệnh, Zizou và Simeone đều đã từ hàng ngũ trụ cột của Real và Atletico bước lên nắm băng ghế chỉ đạo. Họ một lần nữa lại trở thành cừu địch của nhau trong cùng một thành phố. Nhờ HLV Simeone, các trận derby thành Madrid đã không còn diễn ra theo thế trận một chiều như trong quá khứ. Atletico đã lớn mạnh đến mức nhiều trường hợp còn lấn át cả danh tiếng của Real.
Khó nói ai hơn ai giữa 2 HLV Zidane và Simeone, mà việc trận chung kết Champions League mùa trước chỉ được phân định bằng loạt sút luân lưu đã cho thấy độ cân bằng về tài năng giữa họ. Hãy xem lần này, vận may sẽ mỉm cười với gã khùng Simeone hay kẻ lạnh lùng Zidane!
Trước khi Monaco biết đối thủ của họ ở bán kết Champions League 2016/17 là Juventus, tiền đạo Kylian Mbappe đã hiểu Bà đầm già thành Turin rõ như lòng bàn tay. Vậy tại sao Juve lại quen thuộc với ngôi sao trẻ của Monaco như vậy?
Từng bất lực để Juventus loại khỏi tứ kết Champions League 2014/15, nhưng Monaco giờ đây đã thay đổi rất nhiều so với 2 năm trước và có cơ hội rõ rệt để trả lại món nợ xưa với Bà đầm già thành Turin…
Đêm nay Atletico Madrid sẽ tới làm khách của Real Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League 2016/17. Kết quả trận đấu này rất có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào phần thắng ở những điểm nóng sau đây.
Rất khó để dự đoán chính xác kết quả trận derby Madrid, đặc biệt là khi ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, chắc chắn nó được xác định bởi 5 yếu tố, gồm cuộc chiến ở hai cánh, trên không và trong khung gỗ, chất lượng hàng thủ và nhân tố Casemiro.
Đêm nay màn so tài giữa Real Madrid và Atletico Madrid (lượt đi bán kết Champions League 2016/17) hứa hẹn sẽ rất đáng xem trong 15 phút cuối trận. Lý do là bởi cả 2 đại diện thủ đô Tây Ban Nha đều tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong khoảng thời gian này.
Cristiano Ronaldo và Antoine Griezmann chắc chắn sẽ là những cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất trận derby đêm nay. Không chỉ vì họ là những ngôi sao sáng nhất của 2 đội bóng thành Madrid. Mà còn bởi Griezmann vẫn còn vài khoản nợ cần “tính sổ” với Ronaldo.
Dẫn đầu Ligue 1, lọt vào bán kết Champions League, AS Monaco đang là một trong những CLB mạnh nhất châu Âu lúc này. Đứng sau thành công đó của đội bóng Công quốc là mối liên hệ, lương duyên với những người Italia nói chung và Serie A nói riêng.
4 năm qua, không đội bóng nào ở châu Âu có thể đánh bại được Atletico ở đấu trường Champions League, ngoại trừ đội bóng cùng thành phố với họ: Real Madrid.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn