Sức mạnh và kỷ luật là văn hóa Đức

Từ 09:12 ngày 25-08-2020
7 năm trước, sau khi đưa Bayern Munich đến với chức vô địch Champions League lần thứ 5, HLV lão làng Jupp Heynckes đã chia tay Bayern. Lý do bởi vì lãnh đạo đội bóng đã lựa chọn Pep Guardiola thay ông từ 2 tháng trước.

Ngày ấy, Pep Guardiola là HLV được thèm khát nhất thế giới, còn Bayern Munich là CLB xuất sắc nhất thế giới ở cùng thời điểm. Họ gặp nhau hứa hẹn những đổi thay trên đỉnh cao để tiếp tục chinh phục. Nhưng không, mọi thứ trở thành dở dang mà nguyên nhân là bởi không hợp văn hóa của nhau. Điều kỳ lạ là trong suốt 7 năm ròng, người Bayern xoay vòng trong giấc mộng của các HLV ngoại. Chia tay Pep, họ lại mời tiếp một người Ý danh tiếng lẫy lừng với bảng thành tích đồ sộ khác là Carlo Ancelotti. Rồi mới chỉ năm ngoái thôi, BLĐ Bayern vẫn chọn một người ngoại quốc dù chỉ mới ở dạng tiềm năng là Niko Kovac.

Kết quả cái Bayern có được chỉ là những chiếc Đĩa bạc Bundesliga đã nâng cho mỏi tay, và những lần bị vũ nhục ở Champions League. Tại sao? Như đã nói ở trường hợp của Pep, đấy là vì không phù hợp. Pep là học trò lớn nhất của Johan Cruyff, mà Johan Cruyff là đối thủ lớn nhất của Beckenbauer trong thập niên 70 thế kỷ trước. Triết lý của Pep là triết lý của những người Hà Lan. Còn Bayern là tượng trưng cho văn hóa Đức, con người Đức, tinh thần Đức. Tương tự HLV Ancelotti là người Ý, cũng có rất nhiều điểm đối chọi với người Đức trong lịch sử.

Sự gán đôi vào nhau của những chiến lược gia này với Bayern phần nào đó giúp cho Bayern đa màu sắc hơn. Ví dụ, chính những phát kiến chiến thuật của Pep đã cho HLV Joachim Loew có được nhiều hơn một vũ khí để đăng quang tại World Cup 2014. Hay nhờ sự rèn giũa của Kovac mà ta có Serge Gnabry hôm nay. Vấn đề là họ không thể đến bờ vinh quang được mà thôi.

Ngày mà Hans-Dieter Flick tiếp nhận chiếc ghế HLV trưởng của Bayern Munich, đấy là một sự phù hợp đến lạ lùng. Giống như những mảnh ghép được sinh ra để dành cho nhau. Đầu tiên, ít ra Flick là một công dân Đức, đã thế còn là một cựu cầu thủ của chính Bayern. Đặc biệt, ông làm trợ lý lẫn GĐKT của ĐTQG Đức, rồi lại về làm trợ lý của Bayern. 14 năm ròng, ông có dịp đứng sau bức rèm để quan sát tất cả mọi điểm yếu, điểm mạnh của đội bóng, biết cái gì nên làm cho đúng văn hóa, cái gì nên bỏ ra vì không hợp chất Đức. Flick cho Bayern cái họ mất đi 7 năm qua, đó sức mạnh, là ý chí, là sự vững vàng như núi. Một hình ảnh ở tuyến giữa, nếu 7 năm trước Jupp Heynckes có Javi Martinez, thì 7 năm sau Flick có Leon Goretzka. Chúng ta gọi 2 cầu thủ ấy điểm tựa của chiến thắng kiểu sức mạnh Đức. 

Sau tất cả, bằng cú ăn 3 thứ 2 trong lịch sử, Flick đã nói với tất cả người Đức rằng “Tiếp nhận sẽ giúp ta hoàn hảo hơn. Nhưng bi kịch sẽ đến với việc phản bội chính bản thân mình.”

XEM THÊM

Bayern vớ được 'cục vàng' Alphonso Davies như thế nào?

Những người hùng Bayern trở về Munich trong lặng lẽ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x