Tản mạn quanh sự vắng mặt của Ramos

Từ 07:20 ngày 09-08-2020
Có một sự phi lý phổ biến ở mọi giải bóng đá quan trọng, mà cựu trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina từng nêu lên nhưng chính ông cũng chưa bao giờ nghĩ ra được giải pháp để điều chỉnh. Đấy là một chi tiết thuộc về điều lệ của các giải đấu, chứ không thuộc về luật bóng đá: hình phạt treo giò cho các cầu thủ lĩnh thẻ đỏ, hoặc nhiều thẻ vàng.

Luis Suarez cố ý chơi bóng bằng tay trong vùng cấm địa để ngăn cản bàn thua vào phút chót, ở trận tứ kết với Ghana tại World Cup 2010. Thẻ đỏ, cùng án treo giò trong trận tiếp theo cho Suarez, hẳn nhiên rồi. Vấn đề đặt ra: đâu là lẽ công bằng, khi Ghana “bị hại”, nhưng Hà Lan - đối thủ tiếp theo của Uruguay - lại là đội “hưởng lợi”?

Khi Sergio Ramos bị treo giò và Real Madrid thua Man City ở Champions League mùa này, Real thậm chí còn không đủ tư cách kêu ca về “lẽ công bằng”, như trong câu chuyện về Ghana và Hà Lan nêu trên. Ramos bị đuổi khỏi sân trong trận lượt đi với Man City, và bây giờ chính Man City hưởng lợi trong trận lượt về.

Bóng đá không bao giờ dành chỗ cho “nếu”, nhưng ai cũng thấy: nếu Ramos có mặt, trận đấu vừa qua sẽ khác, trên lý thuyết. Eder Militao chỉ được ra sân chưa tới 1/3 thời gian thi đấu tối đa ở La Liga mùa này. Anh ta không sánh được với đẳng cấp và kinh nghiệm của Ramos. So sánh gián tiếp thì Raphael Varane cũng sẽ khác hẳn nếu được đá cặp trung vệ với Ramos, thay vì Militao. Real mất đi một thủ lĩnh lớn, về nhiều mặt, khi không có Ramos. Còn gì nữa?

Vâng, không được hay ho cho lắm, nhưng cứ nói luôn: khi cần thắng bằng mọi giá, trên tinh thần Champions League không chỉ có mỗi giá trị giải trí của trò chơi bóng đá, Real còn mất cả “mưu hèn, kế bẩn”, trong trường hợp cần đến cái tạm gọi là “giá trị” này. Bao nhiêu người từng tỏ ra thán phục trước “đòn judo” của Ramos, để loại ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool ra khỏi trận chung kết Champions League 2018 (và trận đấu trở nên khác hẳn từ khoảnh khắc ấy)? Bao nhiêu người đã cố nâng tầm cái trò tiểu xảo đầy tinh quái của Ramos khi ấy thành bản lĩnh, kinh nghiệm, sự khôn ngoan của một ngôi sao già dặn?

Nếu như Real cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi đuổi Ramos khỏi sân vì chút va chạm “nhẹ hều”, không đủ lực để làm ngã Raheem Sterling trận ở lượt đi (Real đã kiện, nhưng không thành công), thì đây lại càng là lúc để họ nghiền ngẫm về cái quy luật “có vay, có trả” - trong cả cuộc sống chứ không riêng gì bóng đá. Càng oan, thì càng... công bằng, nếu nhìn sự kiện theo một góc độ khác, khía cạnh khác.

Bóng đá là một thế giới riêng, tức không nhất thiết cứ phải rập khuôn, vận dụng những sự giáo điều, quy chuẩn đạo đức của cuộc sống bên ngoài vào sân cỏ. Nhưng, câu chuyện Ramos ở đây lại khác. Real đã thua ngay từ giây phút Ramos bị phất thẻ đỏ cuối trận lượt đi rồi. Và đấy là chiếc thẻ đỏ mà Real vẫn luôn cay đắng bảo họ “bị Sterling gài”!

XEM THÊM

9 cầu thủ đội B được HLV Setien đăng ký cho trận Barca vs Napoli

Arthur trở lại Barca trong hôm nay, đối mặt nguy cơ bị phạt

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x