Ngay ở phút đầu tiên trận đấu giữa Porto và Juventus thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League, hàng thủ Juventus đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến việc bị tiền đạo Mehdi Taremi bên phía Porto bắt bài lao vào dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu. Pha lập công của chân sút người Iran đóng góp vào thắng lợi chung cuộc 2-1 của Porto trước Juventus. Đây cũng là trận đấu mà siêu sao Cristiano Ronaldo tịt ngòi và không để lại dấu ấn đáng kể nào.
Nhắc đến Mehdi Taremi, chắc chắn người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ về một kỷ niệm không mấy đẹp đẽ. Nhưng với Phạm Đức Huy, chưa chắc anh đã nhớ gì về cái tên này. Bởi ở trận đấu thuộc vòng bảng Asian Cup 2019 giữa Iran và Việt Nam, Taremi đã va chạm mạnh dẫn đến việc tiền vệ của Việt Nam bị mất trí nhớ tạm thời.
Cụ thể, phút 57 trận đấu giữa Việt nam và Iran, khu vực thái dương phải của Đức Huy đã bị cánh tay của tiền đạo Mehdi Taremi thúc rất mạnh khi cả hai cố nhảy lên tranh chấp bóng bổng. Đức Huy sau đó nhắm nghiền mắt lại, mặt đơ ra, tay anh chỉ còn phản xạ tự nhiên là ôm vào khu vực bị đau sau va chạm.
Đức Huy sau đó đứng dậy, đi lại được nhưng HLV Park Hang Seo vẫn quyết định rút anh ra khỏi sân. Sau đó, Đức Huy chia sẻ với Bongdaplus: “Tôi được các đồng đội cho xem lại đoạn băng hình tôi va chạm với cầu thủ Iran. Tôi thậm chí không thể nhớ tên anh ta. Và tôi cũng không nhớ là nay tôi đã thi đấu”.
“Tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sỹ bảo có khi phải sáng mai mới dần nhớ ra. Còn tôi quên hết chuyện hôm nay rồi. Phải đến lúc lên ô tô thì mọi người hỏi, tôi mới nhớ mang máng. Lúc tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình thì rất nhức đầu”.
Trên facebook hôm đó, Đức Huy viết: "Có thể lúc này tôi không nhớ ra điều gì. Nhưng ngày mai thức dậy nhìn tấm ảnh này là tôi biết ngày hôm qua tôi đã ra sân chiến đấu cùng những người đồng đội của mình!”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn