Tiền vệ Liverpool, anh là ai?

Từ 11:09 ngày 11-03-2020
“Hãy chê để... tôn trọng Liverpool”! Không hề xúc phạm. Cũng không đến nỗi điên rồ hay lập dị, khi quả đã có người bình luận như thế trong chuỗi trận thất bại gần đây của thầy trò Juergen Klopp.

Đấy là khi Liverpool thua Atletico Madrid trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, thua Watford ở Premier League và thua Chelsea ở Cúp FA. Đã có chút màu sắc hoảng loạn, khi người ta nhìn nhận các kết quả ấy từ góc độ của Liverpool. Kèm theo đó là biết bao nhận định tiêu cực: kiệt sức, coi thường đối thủ, mất động lực...

Nói cho đúng hơn thì không phải Liverpool đáng chê. Vấn đề là Liverpool chưa hẳn đã tiến đến đẳng cấp của một CLB “vô đối”, để hễ họ thua thì coi như thế giới sụp đổ. Liverpool cũng không vĩ đại đến mức đương nhiên phải lập thêm những kỷ lục về số trận thắng liên tiếp, số trận bất bại liên tiếp, phải lấy cả Cúp FA... ngoài chuyện sẽ vô địch Premier League. Thầy trò Juergen Klopp không tự đặt ra những trách nhiệm ấy, có khi cũng chẳng quan tâm những chi tiết tốt đẹp ấy.

Nhược điểm của Liverpool là không có hàng tiền vệ sáng tạo, hoặc ít ra thì Liverpool chưa chứng tỏ được điều này. Ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, khó có đội nào coi như “chấp tiền vệ” mà lại thành công mãi - nhất là trong loại hình bóng đá tầm CLB, diễn ra quanh năm và rất cần những điểm mạnh mang tính cơ bản.

Trong 66 bàn ghi được ở Premier League mùa này, bộ ba tiền vệ Jordan Henderson – Fabinho - Georginio Wijnaldum chỉ kiến tạo tổng cộng 6 bàn. Họ tự ghi được 7 bàn. Một mình trung vệ Virgil van Dijk đã ghi 4 bàn. Cặp hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson thì kiến tạo gần 20 bàn! Vì hậu vệ biên quá giỏi nên Liverpool không cần sức sáng tạo của hàng tiền vệ, hay vì tiền vệ thiếu sáng tạo mà Liverpool phải trông ngóng các cơ hội do hậu vệ biên kiến tạo?

Giống như chuyện cần được giải thoát áp lực “phải thắng mãi”, bản thân các hậu vệ Liverpool rất cần rũ bỏ áp lực phải kiến tạo mãi. Họ đã quá xuất sắc rồi. Rũ bỏ áp lực không có nghĩa là họ sẽ không tiếp tục kiến tạo. Thậm chí, hậu vệ cánh của Liverpool sẽ càng... dữ dội hơn nữa, nếu như tiền vệ Liverpool tỏ ra đáng gờm trong việc kiến tạo.

Mới đây, Mohamed Salah vươn đến cột mốc ghi 70 bàn trong 100 trận đầu tiên cho một đội bóng ở Premier League. Anh chỉ thua mỗi Alan Shearer (Newcastle). Nói về khả năng ghi bàn, người ta thường so sánh Salah với Shearer và một cây làm bàn ghê gớm khác là Thierry Henry (Arsenal). Nhưng Newcastle không làm được điều gì đáng kể vì chỉ có mỗi Shearer, Arsenal của Henry cũng gần như vậy (nếu nhìn cả sang trận địa châu Âu). Liverpool thì quá khác biệt, bởi bên cạnh Salah luôn có Sadio Mane và Roberto Firmino. Bao giờ thì Liverpool có thêm tiền vệ giỏi kiến tạo, ngoài cặp hậu vệ biên?

XEM THÊM

Thêm trận Barcelona và Napoli cấm khán giả đến sân

Sergio Ramos chỉ ra hạn chế của Real trước trận tái đấu Man City

Dự đoán lượt về vòng 1/8 Champions League: Liverpool trở thành cựu vương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x