champions league 2017/18 - lượt về vòng 1/8 tottenham - juventus

Tottenham “dám đá” từ lâu rồi

Kinh Thi Kinh Thi
20:22 ngày 07-03-2018
Juventus là con ngáo ộp ở Serie A nhưng tiếc là không có khả năng dù dọa một đội không biết sợ hãi như Tottenham...
Tottenham “dám đá” từ lâu rồi
Juventus đang có 10 trận thắng liên tiếp ở Serie A. Suốt 13 vòng gần đây, họ chỉ mất điểm một lần, trong trận hòa Inter. Đáng kể hơn: họ chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trong suốt giai đoạn ấy - bàn thua vô nghĩa ở trận thắng 3-1 trên sân Verona. 

Cảm tưởng đầu tiên: rất khó ghi bàn vào lưới Juventus? Phải thêm cụm từ “ở Serie A”, điều này mới đúng. Và khi phải thêm cụm từ ấy, vấn đề có thể rẽ sang hướng khác: đấy là vì... Serie A, hơn là vì Juventus? Không phải nhắc HLV Mauricio Pochettino về chi tiết này. Ngay trên sân đối phương, Tottenham của ông đã ghi 2 bàn vào lưới Juventus, trong trận lượt đi. Ở vòng bảng, chỉ có đối thủ yếu Olympiakos là không ghi được bàn thắng trước Juventus. Sporting Lisbon làm được điều này, trong cả 2 trận.

Muốn ghi bàn thắng vào lưới Juventus, đối phương trước tiên phải dám tấn công. Quan trọng hơn, phải có khả năng ấy. Từ đầu mùa đến nay, Juventus chỉ mới mất đi 8 điểm (hòa 2, thua 2) ở Serie A - chẳng khác bao nhiêu so với Man City ở Premier League (mất 7 điểm: hòa 3, thua 1). Nhưng, khác biệt quá rõ ràng: Man City được cho là “vô đối” ở Premier League bởi hầu như đội nào trên sân cỏ Anh cũng “dám” ăn thua đủ với các đại gia - chưa kể hàng ngũ đại gia ở Premier League sơ sơ cũng đã gần 1/3 tổng số đội bóng. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ, như thái độ “an phận” của Chelsea trước Man City ở vòng đấu vừa qua. Nhưng cảnh Crystal Palace dẫn trước 2-0 và suýt làm M.U mất mặt vẫn quen thuộc hơn.

Điểm mạnh chung của các đại diện Premier League ở Champions League là tất cả đều phải thường xuyên quyết đấu vào mỗi cuối tuần ở Premier League, chưa kể chính họ phải quyết đấu với nhau để cạnh tranh chỗ đứng trong Top 4. Ngược lại, các đội như Juventus (Italia) hoặc Bayern Munich (Đức) luôn có tâm lý “làm vua một cõi”. Đối thủ dĩ nhiên cũng có, nhưng không nhiều. Hệ quả là các đội ấy không quen thuộc lắm với hoàn cảnh phải thi đấu sòng phẳng với một đối thủ ngang sức ngang tài, “dám” đá với mục tiêu thắng họ.


Bàn kỹ hơn về chuyên môn, Tottenham dĩ nhiên không thể sánh với M.U hoặc Man City về thực lực. Muốn thắng, các đội mạnh ở Premier League phải có hẳn “vũ khí” riêng, ngoài tinh thần “dám chơi” và quyết thắng mỗi khi gặp nhau. Liverpool tấn công ào ạt với nhiều mũi ghi bàn, trong khi Tottenham đặc biệt sở trường về cách chơi bóng dài. Đây cũng là đặc điểm đáng chú ý, khiến các đội Anh như Tottenham khi bước ra Champions League có thể dễ dàng đối phó với nhiều cách chơi khác nhau.

Có nhà chuyên môn cho rằng đây là thời khắc đặc biệt quan trọng với Tottenham. Thắng Juventus, họ sẽ không còn phải ngán bất kỳ đối thủ mạnh nào ở tầm châu lục nữa. Thật ra, Tottenham đã “dám chơi” và tỏ rõ khả năng thắng các đối thủ siêu mạnh từ khá lâu rồi. Họ đứng đầu “bảng tử thần” để lọt vào vòng đấu này. Họ đã ghi bàn trên sân Real Madrid, thắng Real tại sân nhà, hoặc thắng Dortmund trong cả 2 lượt. Juventus đã hơn Real?

Tottenham mà “yếu bóng vía”, làm sao họ có thể đứng vững và rời sân với kết quả 2-2, sau khi bị Juve dẫn đến 2 bàn. Vậy nên, đây không phải là lúc Tottenham cần thắng Juventus để vươn lên đẳng cấp đội mạnh châu Âu. Họ “phải” thắng để bảo vệ cái tư thế đã có ấy - dù nói vậy không có nghĩa là không có khả năng Tottenham thất bại. Thầy trò Pochettino phải nhớ rằng chính họ - chứ không phải Juventus lừng lẫy danh tiếng - đang ở “cửa trên” trước cuộc so tài quyết định suất dự tứ kết Champions League. Điều này quan trọng vì nó liên quan tới cả chiến thuật, cách chơi phù hợp với tình thế, chứ không chỉ là tinh thần. 

Juventus - chứ không phải Tottenham - là đội đang cần lên giây cót về mặt tinh thần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x