Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League
Nhìn vẻ ngoài hầm hố và tính cách bùng nổ của Simeone, không ai nghĩ ông là một người mê tín. Nhưng theo những cộng sự và cả người thân trong gia đình, chiến lược gia người Argentina rất tin vào những điều huyền bí.
Chuyện mặc áo đen tại Anfield đêm nay cũng vậy. 10 năm trước, Atletico từng vô địch Europa League mùa 2009/10 sau chiến thắng 2-1 trong trận chung kết với Fulham. Nhưng để đi đến trận đấu cuối cùng, họ đã phải vượt qua một đội bóng Anh khác là... Liverpool ở bán kết.
Sau thắng lợi 1-0 ở lượt đi, Atletico đã để Liverpool dẫn 1-0 ngay trong hiệp 1 trận lượt về với pha lập công của Alberto Aquilani. Hết 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số sau 2 lượt là 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ và Yossi Benayoun lại đưa The Kop vượt lên. Tuy nhiên, bàn thắng quý như vàng của Diego Forlan đã giúp Atletico giành quyền lọt vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Và trong trận lượt về ấy ở Anfield, Atletico đã mặc đồ đen.
Giống như bất kỳ người mê tín nào, Simeone cũng từng phủ nhận điều đó. Nhưng các cộng sự và những người thân cận với El Cholo lại khẳng định điều ngược lại. HLV thể lực Oscar Ortega của Atletico, người đã cộng tác với Simeone trong nhiều năm, từng khẳng định điều này trên kênh truyền hình Movistar +: “Ông ấy mê tín kinh khủng. Cũng giống tôi và tất cả mọi người trong thế giới bóng đá. Thực ra chúng tôi đều như vậy”.
Simeone luôn xuất hiện trước công chúng trong bộ cánh màu đen cũng vì mê tín. El Cholo rất hiếm khi mặc đồ trắng, vì nó khiến các CĐV và chính ông nghĩ đến Real Madrid. Từ phòng họp báo đến bên đường piste, chiến lược gia người Argentina luôn đóng bộ vest đen, sơ mi đen, cà vạt và giày cũng đen nốt. Ông sẽ mặc bộ đồ đó cho đến khi đội bóng nhận thất bại mới chuyển sang bộ khác, vẫn màu đen.
Sự mê tín ám ảnh Simeone đến mức trong bảng đánh giá cầu thủ của mình, ngoài kỹ chiến thuật, tâm lý và nhiều yếu tố khác, ông còn đánh dấu thêm cả cung hoàng đạo. Vị trí của các ngôi sao đôi khi cũng ảnh hưởng đến việc thiết kế đội hình của Atletico. Như nhà báo người Argentina, Veronica Brunati, một người bạn của Simeone từng vừa cười vừa kể lại trong một bộ phim tài liệu là: “Vụ lá số tử vi là đúng đấy, thật điên rồ. Ông ấy thích các cung hoàng đạo, và nghĩ chúng sẽ ảnh hưởng tới tính cách của các cầu thủ”.
Carlos Simeone, cha của El Cholo cũng hé lộ về nhiều thói quen kỳ quặc của con mình. Trong giai đoạn cuối khoác áo Atletico, cựu tiền vệ này luôn là người thứ 2 bước xuống xe bus, và là người đầu tiên chuồn vào phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc. Và dù từng khẳng định mình rất sợ “sa vào lối mòn” trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ ABC, ông vẫn giữ thói quen gọi điện cho vợ trước mỗi trận đấu. El Cholo cũng luôn uống cà phê trước mỗi trận sân khách, nhưng không sờ đến nó khi đã bước lên máy bay.
Simeone còn coi võ sĩ đấu bò Gonzalo Caballero như người may mắn của Atletico. Ông thậm chí còn lùa các học trò đi xem võ sĩ này thi đấu. Đơn giản vì Caballero là một fan nhiệt thành của Los Rojiblancos, và luôn bước ra đấu trường với chiếc áo có huy hiệu của CLB trên lưng.
Có kiêng vẫn... không lành Trước đây, HLV Simeone hay cho các cầu thủ Atletico tập trung ở sân tập Los Angeles de San Rafael trước mỗi trận đấu quan trọng. Vì khi còn thi đấu, ông từng cùng Atletico giành cú đúp vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua ở mùa 1995/96 nhờ ăn dầm ở dề tại đây. Biện pháp này đã thành công khi Atletico đánh bại Real Madrid để vô địch Cúp Nhà Vua mùa 2012/13. Nhưng 1 năm sau, nó không còn linh nghiệm nữa khi họ thua chính Los Blancos ở trận chung kết Champions League. |
XEM THÊM
Ramos một mực kêu oan trước trận Real tái đấu Man City
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn