Với Sevilla, 30 chưa phải là Tết!

HỒ ĐẮC
15:35 ngày 19-02-2021
Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui đã thua sát nút 2-3 trước Dortmund ở trận đấu rạng sáng qua. Tuy nhiên, với một đội già giơ và có tinh thần thi đấu quật cường như Sevilla, 30 chưa phải là Tết. Đại diện của Tây Ban Nha vẫn có hy vọng ngược dòng để giành vé đi tiếp sau trận lượt về trên đất Đức vào tháng 3 tới.
Với Sevilla, 30 chưa phải là Tết!

Ngay trên sân nhà Sanchez Pizjuan, thầy trò HLV Julen Lopetegui đã nhận thất bại đau đớn 3-2 trước đối thủ Dortmund trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Dù sớm có được bàn mở tỉ số trong hiệp 1 với pha lập công của tiền đạo Suso, nhưng Sevilla đã để đội bóng đến từ nước Đức lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Với thất bại đó, cánh cửa đi tiếp vào tứ kết Champions League mùa này của Sevilla khá hẹp. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của tiền đạo Luuk de Jong để giúp đội nhà rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 vẫn mở ra cơ hội cho đoàn quân của HLV Lopetegui. Sevilla vẫn sẽ giành vé đi tiếp nếu thi đấu xuất thần trong trận tái đấu trên đất Đức để thắng với cách biệt 2 bàn, hoặc thắng sát nút với các tỷ số như 4-3 hay 5-4…

Những năm gần đây, Sevilla luôn cho thấy tinh thần thi đấu quật cường ở đấu trường châu Âu. Họ đang là đội bóng dày dạn kinh nghiệm và không phải không có khả năng chuyển bại thành thắng trong trận lượt về trên sân Signal Iduna Park. Chẳng nói đâu xa, ở trận đấu rạng sáng qua, sau khi bị dẫn 1-3, Sevilla đã vùng lên thi đấu rất tưng bừng. Nếu không quá đen đủi, họ đã có thể khép lại trận đấu với Dortmund bằng một kết quả hòa.

Tinh thần quật khởi có thể giúp Sevilla (trái) ngược dòng ở lượt về

Với các cầu thủ Sevilla, 30 vẫn chưa phải là Tết. Thống kê cho thấy, trong quá khứ, đội bóng xứ Andalucia đã 3 lần để thua ở lượt đi tại các vòng đấu knock-out ở các cúp châu Âu, nhưng đều chơi rất hay ở trận tái đấu. Trong 3 lần đó, Sevilla hòa 1 và thắng 2 ở lượt về. Đáng chú ý, họ đã có 1 lần ngược dòng thành công để giành quyền đi tiếp. Đó là cuộc đối đầu với đội bóng đồng hương Betis ở vòng 1/8 Europa League mùa 2013/14.

Trong trận lượt đi trên sân nhà ở mùa giải đáng nhớ đó, Sevilla đã thất thủ 0-2 trong trận derby thành Seville trước kình địch Betis. Trong màn tái đấu trên sân Benito Villamarin, đội bóng lúc đó do HLV Unai Emery dẫn dắt đã thắng lại 2-0 với các pha lập công của Antonio Reyes và Carlos Bacca. Sau đó, Sevilla giành chiến thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu để tiến vào tứ kết. Đây chính là mùa giải mà Sevilla đã giành chức vô địch Europa League sau khi vượt qua Benfica ở trận chung kết (cũng trên chấm 11m).

Trở lại với trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan vừa qua. Các học trò của ông Lopetegui đã tỏ ra khá chủ quan trong phần lớn thời gian thi đấu. Đặc biệt, họ đã không chuẩn bị phương án khóa chặt tiền đạo Erling Haaland của đối thủ. Do vậy, Sevilla đã phải trả một giá rất đắt. Ngôi sao 20 tuổi người Na Uy đã lập 1 cú đúp vào lưới của thủ thành Yassine Bounou, chưa kể anh còn trực tiếp kiến tạo để đồng đội Mahmoud Dahoud ghi bàn, mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Dortmund.

Chắc chắn các học trò của HLV Lopetegui đã rút ra được những bài học xương máu trong trận thua 2-3 trước Dortmund rạng sáng qua. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ già giơ, từng trải qua rất nhiều trận đánh lớn ở đấu trường châu lục, Sevilla hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ thi đấu quật khởi ở Signal Iduna Park để tiếp tục góp mặt ở Champions League mùa này. Phải nhấn mạnh rằng, Dortmund không phải là đội thi đấu ổn định kể từ đầu mùa giải đến giờ!

En-Nesyri gây thất vọng
Đang là chân sút số 1 của Sevilla ở mùa này với 17 pha lập công, Youssef En-Nesyri được đặt rất nhiều kỳ vọng trong trận đấu với Dortmund rạng sáng qua. Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi này đã có một màn trình diễn thất vọng. Anh chỉ 12 lần chạm bóng trên sân, không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm hay đường chuyền đáng chú ý nào trước khi bị thay bằng tiền đạo Munir ở phút 60.

HLV Julen Lopetegui (Sevilla): “Dù đội nhà thất bại, tôi vẫn có lời khen ngợi dành cho các cầu thủ của mình. Họ đã rất nỗ lực thi đấu trong hiệp 2. Sẽ là công bằng hơn nếu chúng tôi giành được một kết quả hòa ở trận này”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x