Luka Modric: Xứng danh Quả bóng vàng giữa kỷ nguyên Si-Ro

Dũng Phan
10:59 ngày 14-04-2022
Năm 2018, chị gái của Cristiano Ronaldo là Elma Aveiro từng phát biểu với ngụ ý “mafia cướp quả bóng vàng của em tôi”, ngầm chỉ trích danh hiệu Quả bóng vàng 2018 của Luka Modric là không xứng đáng so với Ronaldo trong năm ấy.
Xứng danh Quả bóng vàng giữa kỷ nguyên Si-Ro

Nhưng sau 4 năm, chỉ có người không xem bóng đá mới không công nhận đẳng cấp của Modric, và thật xấu hổ nếu ngày kết thúc sự nghiệp mà Modric không thể có danh hiệu Bóng vàng lận lưng.

Khi giành Ballon d’Or 2018, Modric đã làm được một việc kinh thiên động địa là phá bỏ thế độc tôn của Messi-Ronaldo. Để biết việc này kinh cỡ nào thì cứ nhớ lại lời Kaka - Quả bóng vàng năm 2007 khi anh phát biểu: “Tôi là người trái đất cuối cùng giành được Quả bóng vàng. Những năm sau đó là chuyện của hai người ngoài hành tinh”. Đồng ý rằng bộ máy truyền thông của Juventus không mạnh bằng Real Madrid trong việc giúp Ronaldo cạnh tranh với Modric vào năm 2018.

Tuy nhiên, với thành tựu mà Modric có được từ Champions League 2018 đến World Cup 2018 trên đất Nga, từ màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ đến biểu tượng anh hùng dân tộc Croatia, và hơn cả là thứ đẳng cấp mà anh mang, việc Modric giành Quả bóng vàng hoàn toàn xứng danh. Sự bền bỉ của Modric khiến người ta kinh ngạc nếu biết anh đang tồn tại ở đội bóng nào: Real Madrid, nơi không có chỗ cho sự kiên nhẫn, càng không có chỗ cho người già. Nhưng Modric đang ở Real Madrid với tuổi 36, nắm lấy tuyến giữa, là trái tim và linh hồn của đội bóng hoàng gia.

Lịch sử huy hoàng của Real Madrid có biết bao nhiêu tiền vệ trung tâm xuất sắc từ Fernando Redondo đến Zinedine Zidane, nhưng làm gì có ai tuổi 36 vẫn là bộ não điều khiển cơ thể Real Madrid tấn công và phòng thủ đâu? Đừng quên, đây là Real Madrid, là điểm đến tột đỉnh của các cầu thủ, nơi không thiếu gì tiền và sức hấp dẫn, nhưng nơi này không mua được ai thay thế Modric cả.

Ngày 10/3, “ông lão” đột phá qua 3 cầu thủ PSG để chọc khe cho cho Vinicius Jr mở bóng vào trong, nơi “ông lão” đứng đó nhận bóng rồi chuyền sắc lẹm để Benzema nâng tỉ số lên 2-1. Hôm qua, lại là “ông lão” ấy với cú trivela khiến chúng ta lặng người thưởng thức vì quá đẹp. Nhắc lại một lần nữa, người đàn ông có xứng đáng để xen vào cuộc đua Bóng vàng của Ronaldo và Messi chưa? Lịch sử sẽ trả lời bạn bằng một cái gật đầu mãnh liệt.

Real Madrid năm nay không mạnh, nhưng họ đang chiến thắng bằng đẳng cấp kỳ lạ của những người già. Phải, từ Benzema đến Modric, những con người 36, 37 tuổi lặn lội đưa Real đi qua từng chướng ngại để lần thứ 15 có mặt ở bán kết Champions League (nhiều nhất trong lịch sử). Ronaldo đã ra đi, nhưng đẳng cấp của Real Madrid là trường tồn. Phía sau những phút giây người hùng ánh sáng Benzema, là người hùng trầm lặng Modric, phía sau 12 bàn thắng của Benzema, là câu chuyện về những đường chuyền đẹp hơn cả bàn thắng của Lukita. Bóng đá thế giới đẹp hơn vì có họ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern xứng đáng bị loại! Bayern xứng đáng bị loại!

    Villarreal đã một lần nữa chứng minh rằng, khi trái bóng chưa lăn thì mọi dự đoán chỉ là lý thuyết. Còn Bayern đã bị loại một cách xứng đáng và lần đầu tiên từ năm 2007, Hùm xám không lọt vào bán kết Champions League hai mùa liên tiếp.

  • Villarreal tái lập chiến tích lịch sử: Unai Emery & cái cười khẩy vào mặt PSG, Arsenal Villarreal tái lập chiến tích lịch sử: Unai Emery & cái cười khẩy vào mặt PSG, Arsenal

    Jean de La Bruyere - Nhà hiền triết người Pháp ở thế kỷ 17, có câu nói kinh điển: “Không có con đường nào quá dài đối với người đi thong thả. Không có thành công nào quá xa đối với người kiên nhẫn làm việc”. Hơn 300 năm sau, nó vẫn đúng một cách hoàn hảo với Villarreal và HLV Unai Emery.

  • Kante mất niềm vui hay đã hết thời? Kante mất niềm vui hay đã hết thời?

    Từng được xem là nguồn năng lượng vô tận của Chelsea, song N’Golo Kante sa sút khó tin trong thời gian gần đây. Trước Real Madrid, tiền vệ người Pháp mắc lỗi trong cả 2 bàn thua khiến The Blues bị loại đầy cay đắng.

  • Thua 4-5, Chelsea ngược dòng bất thành trước Real: Chelsea và thứ bản lĩnh chảy trong huyết quản Chelsea ngược dòng bất thành trước Real: Thứ bản lĩnh chảy trong huyết quản

    Có một yếu tố đặc biệt của Chelsea dưới thời Roman Abramovich mà không ai có thể nghi ngờ, đó là bản lĩnh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, The Blues luôn chứng minh bản lĩnh của họ, như thể máu chảy tự nhiên trong huyết quản, mà trận thắng 3-2 ở lượt về tứ kết trước Real là minh chứng.

  • Guardiola: 'Man City đã gặp may' Guardiola: 'Man City đã gặp may'

    HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City đã gặp may khi không phải nhận bàn thua trước Atletico ở lượt về tứ kết Champions League.

  • Real Madrid - Người chơi hệ Champions League Real Madrid - Người chơi hệ Champions League

    Nếu bóng đá là môn thể thao 11 người mà trong đó người Đức luôn thắng thì cũng có thể nói điều tương tự về Champions League, giải đấu được cấy vào bộ gen chiến thắng của Real Madrid.

  • Raul Albiol, người hùng không tuổi của Villarreal Raul Albiol, người hùng không tuổi của Villarreal

    Có thể nói, tập thể Villarreal đã có một trận đấu hoàn hảo ngay trên sân của Bayern Munich. Hùm xám thực hiện tới 23 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần trúng đích, 12 lần chệch đích và 7 lần bị ngăn chặn. Thông số ấy chỉ ra rằng, hệ thống phòng ngự của Tầu ngầm vàng đã chơi hay như thế nào và trong đó, Raul Albiol là cái tên nổi bật nhất.

  • Dấu ấn Ancelotti Real loại nhà ĐKVĐ Chelsea: Dấu ấn Ancelotti

    Những sự thay đổi người hiệu quả của Carlo Ancelotti trong nửa cuối hiệp hai đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu, với Eduardo Camavinga và Rodrygo góp công lớn “phá hủy” Chelsea.

  • 'Các cầu thủ Atletico Madrid nên bị đưa lên giàn thiêu' 'Các cầu thủ Atletico Madrid đáng bị đưa lên giàn thiêu'

    Hành động xấu xí của các cầu thủ Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt về với Man City đêm qua khiến đội bóng Tây Ban Nha hứng chịu rất nhiều những lời chỉ trích, thậm chí bị kêu gọi đưa lên giàn hỏa thiêu.

  • Bán kết Champions League diễn ra khi nào? Bán kết Champions League 2021/22: Những điều cần biết

    Vòng tứ kết Champions League vô cùng kịch tính đã khép lại, và giờ là lúc hướng đến vòng bán kết - nơi quy tụ 4 CLB mạnh nhất.

  • Tại sao HLV Simeone vỗ tay khi Atletico bị loại ở Champions League? Tại sao HLV Simeone vỗ tay khi Atletico bị loại ở Champions League?

    HLV Diego Simeone của Atletico Madrid vừa phủ nhận chuyện ông có ý mỉa mai đồng nghiệp Pep Guardiola ở trận đại diện thủ đô Tây Ban Nha để Man City cầm hòa 0-0 vào đêm qua (tứ kết lượt về Champions League 2021/22).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x