Young Boys, đối thủ của M.U có gì đặc biệt?

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:38 ngày 19-09-2018
Young Boys, đối thủ của Man United tại vòng bảng Champions League là một đội bóng có số má tại Thụy Sỹ. Tuy nhiên, họ đã phải chờ đợi khá lâu để có thể tìm lại ánh hào quang thuở nào.
Young Boys, đối thủ của M.U có gì đặc biệt?
Khi M.U nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 1993, các cổ động viên đã cảm thấy sung sướng tột độ bởi đó là lần đầu tiên sau 26 năm, Quỷ đỏ mới lại được ngồi trên ngai vàng của bóng đá xứ sương mù. Thế nhưng, những fan của Young Boys không may mắn như vậy, khi họ phải chờ tới 32 năm mới có thể chứng kiến đội bóng con cưng thêm một lần đăng quang ở giải VĐQG Thụy Sỹ. Lần gần nhất Young Boys ngự trị trên đỉnh là năm 1986, thời điểm Sir Alex Ferguson vẫn còn tại vị ở CLB Aberdeen.

Đảo ngược thời gian quay lại quá khứ, Young Boys từng là một thế lực của bóng đá Thụy Sỹ. Họ đã đoạt 6 chức vô địch từ năm 1900 đến 1930. Sau đó, lịch sử được viết tiếp khi "Những chàng trai trẻ" có thêm 4 lần liên tiếp lên đỉnh từ năm 1957 đến 1960. Dù vậy, trong hơn 3 thập kỷ qua, Young Boys chỉ sắm vai kẻ thua cuộc. Kể từ sau chức vô địch Cúp Thụy Sỹ vào năm 1987, họ hoàn toàn tay trắng. Đội bóng đến từ thủ đô Bern này dần dần trở thành trò cười của quốc gia, thậm chí còn có một từ đặc biệt đã ra đời để diễn tả sự đen đủi của họ.

Thuật ngữ tiếng Đức "veryoungboysen" được hiểu là khả năng đoạt lấy thất bại từ chuỗi các thắng lợi. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất xảy ra vào năm 2008 khi Young Boys tưởng chừng đã lên ngôi vô địch, song việc gục ngã ở 3/5 trận cuối đã khiến họ để tuột vinh quang vào tay Basel. Sau đó 2 năm, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi Young Boys dẫn đầu giải VĐQG xuyên suốt cả mùa và từng tạo khoảng cách 13 điểm với đối thủ bám đuổi. Tuy nhiên, khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ hạ màn (Young Boys lúc ấy vẫn hơn Basel 3 điểm), họ bất ngờ thua tan tác 1-5 trước Lucerne, trước khi bại tiếp dưới tay đối thủ trực tiếp Basel trên sân nhà ở lượt trận cuối để một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch.


Vận rủi tiếp tục đeo bám Young Boys đến cả Champions League 2010. Khi ấy, Tottenham của Harry Redknapp bị Young Boys dẫn 3-0 chỉ sau 28 phút bóng lăn tại Bern trong khuôn khổ vòng loại Champions League. Dù vậy, sau đó đại diện của Thụy Sỹ lại hoàn toàn vỡ vụn. Họ để Spurs chọc thủng lưới 2 lần và kết thúc lượt đi chỉ với chiến thắng sát nút 3-2. Ở màn tái đấu tại White Hart Lane, Young Boys đã bị Tottenham nghiền nát 4-0 để giành suất góp mặt ở vòng bảng.

Thậm chí mùa trước, Young Boys hoàn toàn áp đảo CSKA Moscow ở vòng loại Champions League song không thể ghi bàn. Họ thua 0-1 ở lượt đi vào phút bù giờ và tiếp tục thua 0-2 ở lượt về. Những giọt nước mắt của fan Young Boys cứ thế một lần nữa rơi trên khán đài. Việc thất bại quá nhiều khiến phần đông CĐV Young Boys tỏ ra bi quan ở mùa giải 2017/18. Chẳng mấy ai dám tin đội bóng con cưng của mình có thể phá vỡ vận rủi để trở thành ông vua bóng đá Thụy Sỹ.

Sự bi quan ấy càng trở nên hiển hiện hơn khi những ông chủ của CLB đã cắt giảm ngân sách vào Hè 2017 sau chuỗi thất bại không có hồi kết suốt thời gian dài. Thế nhưng, mặc cho ngân sách eo hẹp cộng thêm mất đi bộ đôi cầu thủ ngôi sao Denis Zakaria vaf Yoric Ravet, Young Boys vẫn làm nên chuyện. Trái ngược với những vết xe đổ trong quá khứ, Young Boys vượt mặt Basel dẫn đầu bảng xếp hạng và đoạt luôn ngôi vô địch mùa 2017/18 sớm 4 vòng đấu, bỏ xa đối thủ kị giơ tới 15 điểm.

Dù sau đó Young Boys thất bại trước Zurich ở trận chung kết Cúp Thụy Sỹ theo phong cách "veryoungboysen" (thi đấu hơn đối phương 1 người và áp đảo suốt cả trận), song bầu không khí tại CLB vẫn vô cùng hoan hỉ. Cũng đúng thôi, bởi điều quan trọng Young Boys đã giải cơn khát vô địch kéo dài 32 năm trời. Tuy để mất HLV Adi Hutter vào tay Eintracht Frankfurt vào Hè 2018, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự thăng tiến của Young Boys. Cho đến thời điểm hiện tại, "Những chàng trai trẻ" đã toàn thắng cả 6 trận ở giải VĐQG Thụy Sỹ mùa 2018/19.


HLV Hutter yêu thích lối chơi pressing cao, chuyển đổi nhanh sau khi đoạt bóng và phong cách này tiếp tục được duy trì dưới thời thuyền trưởng mới, ông Gerardo Seoane. Ngoài Seoane, Young Boys còn sở hữu một vũ khí lợi hại, đó là tiền đạo lão tướng Guillaume Hoarau. Chân sút người Pháp này từng được xem là ngôi sao triển vọng. Anh được PSG chiêu mộ vào năm 2008 và có 5 lần khoác áo ĐT Pháp. Sau đó, Hoarau sang lần lượt sang Dalian Aerbin (Trung Quốc), Bordeaux rồi gia nhập Young Boys.

Hai trong số những bàn thắng quan trọng nhất của Hoarau đến ở trận gặp Dinamo Zagreb tại vòng loại Champions League tháng trước. Trong trận lượt về, Hoarau đã lập cú đúp trong 3 phút để giúp Young Boys hạ Zagreb 2-1 ngay trên đất khách, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự vòng bảng Champions League.

Với tinh thần thoải mái, Young Boys chắc chắn sẽ là mối hiểm họa thực sự với M.U. Young Boys đã tái sinh, còn Quỷ đỏ nên nhớ rằng họ từng thua đồng hương của Young Boys là Basel ở 2 lần gần nhất ghé thăm Thụy Sỹ. Ở chuyến viếng thăm xứ sở đồng hồ lần này, thầy trò Jose Mourinho hứa hẹn sẽ phải trải qua nhiều giông bão nếu muốn bỏ túi 3 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Ronaldo đá thế nào ở những trận ra mắt các giải đấu? Ronaldo đá thế nào ở những trận ra mắt các giải đấu?

    Đêm nay, Cristiano Ronaldo sẽ ra mắt sân chơi Champions League trong màu áo mới. Nhân sự kiện này, cùng điểm lại những màn chào sân của siêu sao người Bồ Đào Nha.

  • M.U không cần lo lắng mặt cỏ nhân tạo của Young Boys M.U không cần lo lắng mặt cỏ nhân tạo của Young Boys

    Đêm nay Man United sẽ hành quân tới Thụy Sỹ để so tài với đội chủ nhà Young Boys ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League 2018/19. Theo HLV Gerardo Seoane của Young Boys, việc phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo không phải là vấn đề với Quỷ đỏ.

  • M.U cần vượt qua nỗi ám ảnh Thụy Sĩ M.U cần vượt qua nỗi ám ảnh Thụy Sĩ

    Man United hành quân đến sân của Young Boys tại vòng mở màn Champions League với bộn bề khủng hoảng ở hiện tại cùng cả những ác mộng từ quá khứ.

  • Luka Modric trước trận đấu thứ 100 tại cúp châu Âu Luka Modric trước trận đấu thứ 100 tại cúp châu Âu

    Nếu ra sân trong đêm nay trước AS Roma, Luka Modric sẽ có trận đấu thứ 100 tại cúp châu Âu trong 3 màu áo Dinamo Zagreb, Tottenham và Real Madrid.

  • Rakitic chia sẻ bất ngờ về bàn đá phạt của Messi Rakitic chia sẻ bất ngờ về bàn đá phạt của Messi

    Tiền vệ Ivan Rakitic thừa nhận, anh và các đồng đội đã nghĩ đến chuyện ăn mừng bàn thắng ngay từ thời điểm Lionel Messi đứng trước quả đá phạt.

  • Lopetegui cần mạo hiểm hơn Lopetegui cần mạo hiểm hơn

    Cách sử dụng nhân sự của HLV Julen Lopetegui đang bộc lộ bất cập. Vị “thuyền trưởng” của Real Madrid không thử nghiệm gương mặt mới, chỉ trông vào các công thần. Sự cầu toàn của Lopetegui khiến Los Blancos thiếu đi sức sống và tính đột biến.

  • M.U: Valencia ở nhà, cơ hội cho Dalot trình làng M.U: Valencia ở nhà, cơ hội cho Dalot trình làng

    Hậu vệ tân binh Diogo Dalot có thể sẽ được HLV Jose Mourinho xếp đá chính ở trận gặp Young Boys tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2018/19.

  • Depay khao khát đánh bại M.C để chứng tỏ bản thân Depay khao khát đánh bại M.C để chứng tỏ bản thân

    Memphis Depay trở lại thành Manchester, nơi anh từng phát biểu rằng không bao giờ có ý định quay lại. Bởi, chốn này (Manchester United) từng chôn vùi sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan. Nhưng lần trở lại này, Depay muốn chứng minh một anh đã hoàn toàn khác so với thời nông nổi ở M.U.

  • Mourinho lấy gương Federer răn dạy học trò Mourinho lấy gương Federer răn dạy học trò

    Trước chuyến làm khách của Man United trước Young Boys ở vòng bảng Champions League vào đêm nay (19/9), HLV Jose Mourinho muốn các học trò học theo huyền thoại quần vợt Roger Federer.

  • Sứ mệnh nặng nề chờ Ronaldo Sứ mệnh nặng nề chờ Ronaldo

    Juventus không cần đến Cristiano Ronaldo để vô địch Serie A, giải đấu họ đã thống trị 7 năm liên tiếp. Nhưng họ cần anh để đăng quang tại Champions League. Đêm nay, hành trình chinh phục Champions League của Juve-CR7 sẽ chính thức bắt đầu, với sứ mệnh nặng nề trên vai ngôi sao Bồ Đào Nha.

  • Những điều rút ra sau trận Barca 4-0 PSV Những điều rút ra sau trận Barca 4-0 PSV

    Lionel Messi và các đồng đội tại Barcelona đã có màn khởi động hoàn hảo cho chiến dịch tìm lại ngôi vương Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước PSV.

  • Nhận định bóng đá West Ham vs Leverkusen, 02h00 ngày 19/4: Rước cúp ở London 02h00 ngày 19/4: West Ham vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu West Ham vs Leverkusen trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Flamengo vs Sao Paulo, 07h30 ngày 18/4 07h30 ngày 18/4: Flamengo vs Sao Paulo

    Nhận định bóng đá trận Flamengo vs Sao Paulo diễn ra vào lúc 07h30 ngày 18/4 trong khuôn khổ vòng 2 giải VĐQG Brazil 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Fenerbahce vs Olympiacos, 02h00 ngày 19/4 02h00 ngày 19/4: Fenerbahce vs Olympiacos

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fenerbahce vs Olympiacos diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4 trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa Conference League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Roma vs Milan, 02h00 ngày 19/4: Ngược dòng ở Olimpico  02h00 ngày 19/4: Roma vs Milan

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Roma vs Milan trong khuôn khổ tứ kết lượt về Europa League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x