Zinedine Zidane: Giờ chia tay đã điểm

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:57 ngày 02-12-2020
Huyền thoại người Pháp đang chìm dần cùng con tàu Real Madrid, và một cuộc chia tay lúc này có lẽ là điều tốt cho cả hai.

Cuộc chia ly cận kề

"Tôi thấy mạnh mẽ và sẽ tiếp tục cống hiến mọi thứ như thường lệ. Tôi sẽ không từ chức. Đây là thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi sẽ phải thể hiện niềm tự hào và bản lĩnh của mình", HLV Zidane nói cứng sau thất bại ê chề của Real trước Shakhtar Donetsk đêm qua (1/12).

Việc Zidane vẫn mạnh miệng tuyên bố như vậy là điều có thể hiểu được, bởi ông từng đưa Real 3 lần liên tiếp lên đỉnh Champions League. Huyền thoại người Pháp xứng đáng được tôn trọng cũng như tạo điều kiện hết sức có thể ở đội bóng.

Thế nhưng, dù công trạng của Zidane trong quá khứ có lớn và vĩ đại nhường nào, màn trình diễn của Real thời điểm hiện tại vẫn phải là thứ cần được đặt lên hàng đầu. Với các fan của Los Blancos, họ đang thực sự như ngồi trên đống lửa khi chứng kiến đội bóng con cưng chơi ngày một tệ.

Tuần trước, Real đã đả bại Inter tại Champions League, song trận cầu ấy chẳng khác nào một món quà dành tặng Kền Kền Trắng do Arturo Vidal phía Nerazzurri bị truất quyền thi đấu đầy ngu ngốc từ khá sớm. Việc được chơi hơn người trong phần lớn thời còn lại giúp Real thu về chiến thắng, bằng không, thực chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".

Hôm thứ Bảy vừa qua, bộ mặt thật Real bị phơi bày khi họ gục ngã 1-2 trước Alaves. Điều này đồng nghĩa đã 3 trận liên tiếp, Los Blancos không biết thắng là gì ở La Liga 2020/21 - thành tích tệ hại khiến họ trượt dài trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Mới nhất trước Shakhtar, Real phải nhận thêm một trận thua bẽ bàng nữa, khiến họ tụt xuống thứ 3 tại bảng B Champions League, qua đó đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử CLB không thể đoạt vé vào vòng knock-out. Real cầm bóng, sút trúng đích nhiều hơn đối thủ, và đó là lý do mà Zidane sau đó đã lấy ra nhằm bào chữa cho thất bại của đội. Dẫu vậy, tất cả chỉ là ngụy biện.

Real đang đối diện nguy cơ bị loại khỏi Champions League

Cần nhớ rằng Shakhtar đã không ghi được bàn nào tại Champions League mùa này kể từ khi đánh bại chính Real ở lượt trận đầu tiên hôm 21/10. Đó cũng là lượt đấu mà đội hình của đại diện Ukraine bị tàn phá nặng nề do Covid-19. Shakhtar sau đó hòa Inter 0-0, trước khi bị M'Gladbach hủy diệt toàn tập trong cả hai lượt trận (thua 0-6 trên sân nhà và 0-4 trên đất Đức).

Tuy nhiên, trước một đối thủ không được đánh giá cao như vậy, Real lại nhận thất bại tủi hổ. Người phải đứng ra lãnh trách nhiệm cho phong độ thảm họa của Los Blancos không ai khác ngoài Zidane, khi ông gần như đang bất lực ở việc giúp các học trò tìm lại phong độ. 

Việc thiếu trung vệ đội trưởng Sergio Ramos khiến hàng thủ của Real trông chẳng khác gì đám tàn quân. Raphael Varane vẫn là mắt xích yếu nhất với liên tiếp các sai lầm, và hàng thủ của nhà ĐKVĐ La Liga luôn mang tới cảm giác có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Zidane có lẽ cũng nhận thấy điều đó song ông chẳng thể nào làm gì khác để thay đổi tình hình. 

Ở tuyến trên, Zidane bằng cách nào đó vẫn đặt niềm tin mù quáng vào Marco Asensio - người vẫn chưa đóng góp bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào cho Real dù thường xuyên có mặt ở đội hình chính. Rõ ràng, Real hiện giờ đang rối tung và Zizou cũng mất đi sự sáng suốt vốn có. 

Dường như mọi tinh túy của huyền thoại người Pháp đã được phát tiết hết ở 3 mùa giải liên tiếp giúp Real đăng quang Champions League, và mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của vị chiến lược gia 48 tuổi. Những cống hiến của Zidane dành cho Real nhiều năm qua quả thực vĩ đại, nhưng mối tình đẹp như trong tranh này có lẽ nên đi đến hồi kết.

Real rõ ràng cần một làn gió mới, cách tiếp cận trên băng ghế huấn luyện sau khi đã cháy hết mình với Zidane. Họ sẽ còn một "trận chung kết" tại vòng bảng Champions League để cứu vãn tình hình, và sẽ là một cú sốc lớn nếu Kền Kền Trắng phải chia tay giải đấu mà họ vốn là một vị vua. Với tính cách của chủ tịch Florentino Perez, Zidane rất có thể sẽ phải sớm khăn gói ra đi.

Ai sẽ thay thế Zidane dẫn dắt Real?

Đây chắc chắn là câu hỏi được nhiều người quan tâm, bởi việc ngồi vào chiếc ghế nóng đầy áp lực tại Bernabeu chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Hiện tại, có 3 mục tiêu khả thi có thể thay Zidane chèo lái con thuyền Real nếu ông mất việc.

Đầu tiên, Mauricio Pochettino là ứng viên nặng ký. Cựu thuyền trưởng Tottenham đã khẳng định được tài năng trong suốt quãng thời gian tận hiến cho Spurs. Quan trọng hơn cả, Pochettino cũng yêu thích lối chơi đẹp mắt và đặc biệt mát tay ở khoản chăm bẵm, nâng tầm các ngôi sao trẻ. 

Trong đội hình hiện tại của Real sở hữu rất nhiều ngôi sao tiềm năng như Martin Odegaard, Vinicius Junior hay Rodrygo, nên với Pochettino, họ có quyền mơ mộng những cái tên này sẽ lột xác.

Pochettino có thể thay Zidane

Một ứng viên khác có thể kể đến là Max Allegri - cựu HLV trưởng của Juventus. Chiến lược gia này từng đưa "Lão bà" 5 lần liên tiếp vô địch Serie A và khả năng cầm quân của ông cũng được đánh giá khá cao.

Cuối cùng, Real có thể đôn huyền thoại Raul Gonzalez, người hiện dẫn dắt đội Real Castilla, lên làm HLV trưởng đội một. Trong quá khứ, Zidane cũng từng đi theo con đường này để rồi thu về thành công rực rỡ. Nhiều khả năng đây sẽ là phương án ưu tiên của Los Blancos, bất chấp Raul vẫn còn non kinh nghiệm. Cho tới nay, "Chúa nhẫn" mới có 29 trận dẫn dắt đội Real B.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x