Những trò đùa chuyển nhượng ngoạn mục

HẠNH NGUYỄN
18:26 ngày 09-07-2017
Thị trường chuyển nhượng không chỉ loạn tin đồn không biết đường nào mà lần. Từ thời chưa có “Google” cho đến thời bùng nổ mạng xã hội như hiện nay còn ghi nhận không ít trò đùa liên quan đến chuyện đi - ở, bán - mua cầu thủ.
Những trò đùa chuyển nhượng ngoạn mục
Những người thích đùa

Hertha Berlin chẳng có nhiều tiền và danh tiếng để lôi kéo sao. Nhưng đội bóng Đức này có thừa khiếu hài hước để “quăng bom” vào thị trường chuyển nhượng. Vừa hay tin Zlatan Ibrahimovic không được M.U gia hạn hợp đồng, Hertha liền dụ Ibra qua mạng Twitter: “Đến đây, anh có thể giành chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp. Hãy suy nghĩ về điều này, Ibra”. 

Một tuần sau, hay tin Cristiano Ronaldo thấy buồn và muốn rời Real, Hertha lại bắn tin trên tài khoản Twitter của mình: “Đến đây Cristiano, Berlin sẽ yêu anh như đứa con của thành phố”.

Hertha hài hước “quăng bom” vào thị trường chuyển nhượng khi đánh tiếng muốn chiêu mộ Ibrahimovic
Hertha hài hước “quăng bom” vào thị trường chuyển nhượng khi đánh tiếng muốn chiêu mộ Ibrahimovic

Chính vì bùng nổ lắm trò đùa trên các mạng xã hội mà đôi khi báo giới bị việt vị theo. Tháng Giêng năm nay, đến cả kênh thể thao uy tín như Sky Sports cũng bị một phen bẽ mặt. Sky Sports sốt sắng loan tin CLB Aberdeen của Scotland ký hợp đồng 3 năm với tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ, Yerdas Selzavon. Kỳ thực đây chỉ là “tin vịt” do tài khoản “fake” của Aberdeen trên Twitter tung ra.

Để chơi xỏ những phóng viên lười, không chịu kiểm chứng thông tin cẩn thận, một nhóm thích đùa người Ireland bịa ra tin Arsenal muốn chiêu mộ tài năng 16 tuổi người Moldova, Masal Bugduv hồi 2008. Họ tạo tin giả về chuyển nhượng liên quan đến Bugduv và lập hồ sơ ảo về Bugduv như đúng rồi trên Wikipedia. 

Có tờ báo Anh vội vàng đưa Bugduv vào danh sách “50 sao trẻ đáng kỳ vọng nhất thế giới”. Họ thậm chí còn xếp Bugduv trên cả… Mesut Oezil.  Ai ngờ Masal Bugduv chỉ là cái tên bịa ra theo tên “M’asal Beag Dubh” – truyện cổ Ireland về một lái buôn đòi bán con lừa lười biếng với giá cắt cổ.

Sky Sports việt vị vì tin vịt Aberdeen chiêu mộ Selzavon
Sky Sports việt vị vì tin vịt Aberdeen chiêu mộ Selzavon

Vẫn liên quan đến Arsenal, hồi Hè 2015 lại xôn xao tin Pháo thủ muốn mua tài năng 16 tuổi Rex Secco với giá tới 34 triệu bảng. Lại có tờ báo Anh nhanh nhảu xếp Rex Secco là cầu thủ tuổi “teen” đắt giá thứ 2 thế giới khi ấy, chỉ sau tân binh 36 triệu bảng, Anthony Martial của M.U. Sự thực chẳng có cầu thủ Rex Secco nào cả. 

Hãng tiếp thị mạng xã hội toàn cầu Social Chain bịa ra thương vụ ấy để minh họa cho sức lan tỏa của mạng xã hội trước hội nghị do công ty chuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến bóng đá Soccerex tổ chức tại Manchester (Rex Secco là cách viết đảo chữ từ Soccerex mà ra).

Rex Secco ảo mà được xếp hạng như thật
Rex Secco ảo mà được xếp hạng như thật

Cú lừa thế kỷ

Trò đùa “kinh điển” nhất, nổi tiếng nhất và đáng nhớ nhất trong chuyển nhượng phải kể đến vụ Ali Dia khiến Southampton ký hợp đồng hồi tháng 11/1996. Vụ này nổi tiếng đến mức tháng 11 năm ngoái, các báo Anh đồng loạt đưa lại để kỷ niệm tròn 20 năm ngày xảy ra “cú lừa thế kỷ”.

Mạo danh anh họ Weah, Dia khiến Southampton dính “cú lừa thế kỷ”
Mạo danh anh họ Weah, Dia khiến Southampton dính “cú lừa thế kỷ”

Hồi đó, Ali Dia chỉ là tiền đạo quèn, 31 tuổi, người Senegal. Nhưng Dia lại giả làm anh họ của George Weah. Dia nhờ một người bạn gọi điện đến các đội bóng Anh tự nhận là George Weah và giới thiệu “có ông anh họ từng đá cho PSG, từng có 13 lần khoác áo ĐT Liberia muốn được đầu quân”. 

Đòn “thả thính” này nào ngờ khiến HLV Graeme Souness của Southampton tin sái cổ. Anh họ của “Quả bóng vàng châu Âu 1995” không đá hay mới lạ. Dia được ký luôn hợp đồng 1 tháng với Southampton.

Trận Southampton gặp Leeds ngày 23/11/1996, huyền thoại Matthew Le Tissier chấn thương ở phút 32. Được Souness tung vào sân với kỳ vọng “cứu đội”, Dia lộ nguyên hình là cầu thủ… không biết đá bóng. Le Tissier miêu tả: “Gã chạy trên sân chẳng khác nào chú nai Bambi trên mặt băng vậy”. Southampton tá hỏa thanh lý hợp đồng với Dia. Còn “em họ Weah” tự phong im thin thít và lặn mất tăm luôn.

5 PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NHƯ ĐÙA
100 bảng và 1 thùng bia
Năm 1921, Hull City mua tài năng trẻ Blenkinsop từ Cudworth United với mức phí là 100 bảng và 1 thùng bia. Hôm chia tay Cudworth, Blenkinsop và đồng đội cũ cứ gọi là say nhòe mà không cần ra quán.


2 tấn thịt bò và thịt lợn
Năm 1998, CLB vừa bị xuống hạng ở giải VĐQG Romania, Jiul Petrosani vì quá khó khăn đã phải để tiền vệ Ion Radu sang đội Chimia Ramnicu Valcea. Đổi lại, Jiul Petrosani nhận về 2 tấn thịt bò và thịt lợn.

75kg tôm tươi
Năm 2003, BLĐ đội bóng Vindbjart của Na Uy không hài lòng với việc tiền đạo Kristensen nốc hải sản vô tội vạ bất chấp quy định về dinh dưỡng của đội nhà. Họ đẩy Kristensen sang đội Fekkeroy với phí chuyển nhượng là số tôm tươi theo trọng lượng của anh: 75kg.


Bóng, lưới và sơn
Năm 2005, tiền đạo Franco di Santo chuyển từ Tiro Suizo (Argentina) sang Audax Italiano (Chile) với giao kèo là 12 quả bóng, 2 bộ lưới và 40 lít sơn. 3 năm sau, Audax Italian bán Di Santo cho Chelsea với giá 3,4 triệu bảng.

1… ngôi sao bóng rổ
Năm 2016, Barca gạ Alaves lấy hậu vệ phải Douglas của mình với điều kiện ông chủ Josean Querejeta của Alaves để ngôi sao Adam Hanga của đội bóng rổ Laboral Kutxa (cũng thuộc quyền sở hữu của Querejeta) sang đội bóng rổ Barca. Querejeta từ chối lời đề nghị tinh quái này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup ĐT Việt Nam mất 6 trận trong năm 2024 nếu bị loại ở VL World Cup

    Nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ có thêm 6 trận thi đấu quốc tế trong năm 2024. Bằng không, quỹ trận này cũng sẽ không diễn ra, trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh.

  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x