Copa America 2019

Ở Brazil, sự cân bằng... là gì?

Kinh Thi Kinh Thi
09:19 ngày 24-06-2019
Điều tạm gọi là “thông lệ” đã tan vỡ hoàn toàn, ngay khi người ta tưởng như nó sắp hình thành: đội tuyển Brazil tấn công trong bế tắc, giữa những tràng la ó chế giễu của khán giả nhà!
Copa America: Ở Brazil, sự cân bằng... là gì?
Sau 2 trận đầu như thế, ngay cả những ai chỉ muốn đến sân để... la ó cũng không kịp làm việc ấy. Bởi Brazil đã dẫn 2-0 trong cái khoảng thời gian mà các đội khác thường đang thăm dò lối chơi của nhau. Đến phút 32 thì mọi chuyện coi như ngã ngũ ở tỷ số 3-0, dù tất nhiên tỷ số chung cuộc của trận thắng Peru sẽ là 5-0.

Nói rằng Brazil đi tiếp thì quá thừa thãi. Dù không thuyết phục trong 2 trận đấu vừa qua, đã bao giờ “Selecao” đối diện nguy cơ bị loại đâu! Họ không thể bị loại trong cái thể thức quá dễ dãi này của Copa America. Và do vậy, chúng tôi từng bàn: với một giải đấu không có vòng loại, với hoàn cảnh cả thế giới bóng đá (chứ không riêng gì Brazil) đều coi như bắt đầu một chu trình mới sau World Cup, hãy coi như vòng bảng Copa America chỉ là “vòng loại” để HLV Tite thử nghiệm các giải pháp chuyên môn trước khi cuộc chơi thật sự bắt đầu ở giai đoạn knock-out.

Chỉ trích Brazil vì hình ảnh không mấy thuyết phục trong hai loạt trận đầu tiên là hơi vội vã. Bây giờ lại khen họ chơi một trong những trận hay nhất dưới thời Tite thì... hãy gượm đã. Ai còn nhớ cảnh Brazil đè bẹp Argentina 3-0 hoặc thắng 4-1 trên sân Uruguay ở vòng loại World Cup 2018, khi Tite chỉ mới nhận ghế không lâu, và đang có chuỗi trận chính thức toàn thắng?

Trận thắng Peru 5-0 vừa qua không bao giờ là một trận đấu mang tính sống còn, vì Brazil đã chắc suất đi tiếp từ sau trận hòa 0-0 với đội Venezuela yếu kém nhất Nam Mỹ rồi. Tất nhiên, khi Tite bảo đấy là một trong những trận hay nhất mà ông từng dẫn dắt Brazil, thì đấy là việc của ông. Sẽ là điều đáng buồn cho giới hâm mộ bóng đá Brazil, khi một trong những trận đấu hay nhất lại... gần như không có ý nghĩa đáng kể nào!


Một trong những đặc điểm lớn xuyên suốt lịch sử bóng đá Brazil, là đội bóng nổi tiếng thế giới này, thuộc một trong những nền bóng đá cực đoan nhất thế giới này, rất hiếm khi có được một sự cân bằng cần thiết. Tùy từng thời điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể, có lúc đấy là sự mất cân bằng giữa công và thủ. Có lúc, đấy là sự mất cân bằng giữa hiệu quả và vẻ đẹp trong cách chơi. Cũng có lúc, đấy là sự mất cân bằng trong cách nhìn nhận, đánh giá “Selecao”, như trong 3 trận đã qua ở giải đấu này.

Đây là giải đấu đầu tiên trong lịch sử mà đội tuyển Brazil mặc cả áo trắng lẫn áo vàng. Ngày xưa họ mặc áo trắng, và đấy được xem là một trong những nguyên nhân của “thảm họa Maracana” tại World Cup 1950. Brazil khai tử chiếc áo trắng, chuyển sang áo vàng sau một cuộc thi thiết kế trang phục rầm rộ, kéo dài nhiều năm. 

Với quy định trang phục đội tuyển phải gồm đúng 4 màu trên quốc kỳ Brazil, đa số các mẫu dự thi đều trông... chẳng giống con giáp nào. Dùng đến 4 màu là quá nhiều, chưa kể các màu trắng, vàng, lục, lam thật khó kết hợp với nhau trên một bộ trang phục. Aldyr Garcia Schlee, 19 tuổi, chiến thắng nhờ biết cách... buông bỏ. Schlee chỉ dùng 2 màu chủ đạo là vàng, lam, và Brazil có bộ trang phục tuyệt vời nhờ sự cân bằng giữa các màu sắc.

Trong khi khán giả Brazil đang có cái nhìn mất cân bằng về “Selecao”, thì HLV Tite cũng nên tiếp tục nghiền ngẫm để... buông bỏ, như tinh thần của người thiết kế trang phục ĐT Brazil? Thắng 5-0 thì quá tốt rồi. Nhưng Brazil có cần can đảm... cất Gabriel Jesus, khi họ đã có Philippe Coutinho và Roberto Firmino? Cần thêm luồng gió mới, thì cũng đã có gương mặt trẻ Everton đang chơi trong nước rồi...

Peru 0-5 Brazil

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x