Ước gì... bị sốt

Trần Minh Trần Minh
06:18 ngày 29-06-2015
HLV Carlos Dunga nói các cầu thủ của ông bị sốt trước khi trận đấu với Paraguay diễn ra, riêng hậu vệ Filipe Luis thì sốt đến mức... chả nhớ chuyện gì. Không biết chính xác Luis bị sốt gì, bởi bây giờ dân chúng Brazil cũng muốn bị sốt.
Ước gì... bị sốt

Nếu có thể tạm quên đi thực tại thì tốt biết mấy. Bởi thực tại quá ư phũ phàng. Đội bóng 5 lần vô địch thế giới bị loại ở tứ kết Copa America bởi Paraguay, đội bóng xếp chót vòng loại World Cup 2014. Đặc biệt, HLV của Paraguay - Ramon Diaz - chỉ mới nhận việc cách đây 6 tháng.

Người Brazil đâu dám ngông cuồng chờ đợi sự trở lại của đặc sản “jogo bonito” từng làm say mê giới mộ điệu qua đôi chân ma thuật của những Garrincha, Romario, Ronaldinho. Khi trao ĐTQG cho Carlos Dunga, họ chấp nhận hình ảnh thực dụng để đổi lấy kết quả. Nhưng bây giờ đến cả kết quả cũng không thấy. Thua Colombia ở vòng bảng, thua Paraguay sau loạt sút luân lưu, đấy là những cú tát quá mạnh vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Brazil!

Tứ kết Copa America 2015: Thất vọng Brazil, Argentina may mắn sống sót



Thua luân lưu ư? Đấy từng là thế mạnh của Brazil. Khi truyền thông ngợi ca khả năng sút phạt đền của Đức, người ta mặc nhiên không tính Brazil, bởi đó từng là vua trên chấm 11 mét. Selecao từng có những cầu thủ mà chỉ cần họ đứng trước chấm penalty là thủ môn đội bạn tim đập chân run. Họ cũng luôn có những thủ môn sinh ra để chụp 11 mét từ Claudio Taffarel, Dida, Marcos, Julio Cesar cho đến Diego Alves. Khí thế của họ trong khung gỗ khiến đối thủ hồi hộp mà sút hỏng.

Vậy mà bây giờ Brazil lại là những kẻ yếu bóng vía trên chấm 11 mét. Hai kỳ Copa gần nhất họ đều khăn gói ra về vì thất bại trong loạt “đấu súng”. Từ chỗ là điểm mạnh, giờ sút luân lưu trở thành điểm yếu của Selecao. World Cup 2014, thủ quân Thiago Silva xin không đá luân lưu vì sợ thất bại. 

Người Brazil muốn bị sốt mê man để quên đi thực tại là cả một đất nước cuồng điên vì bóng đá giờ kiếm không ra một thủ lĩnh. Neymar bị khiêu khích đến mức phải nhận thẻ đỏ rời sân. Thiago Silva - cựu thủ quân - thì vừa chạm tay ngớ ngẩn dẫn đến quả phạt đền cho đối thủ. 


Người Brazil cũng muốn bị sốt để quên đi nỗi nhục nhã để thua Đức 1-7 ngay trong kỳ World Cup trên sân nhà, rồi sau đó phải trải thảm đỏ mời lại Dunga. Thời còn thi đấu, Dunga thậm chí còn không phải là tiền vệ trung tâm hay nhất của Selecao. Đấy phải là Mauro Silva và Mazinho, những người tuy làm nhiệm vụ đánh chặn nhưng vẫn giữ được nét hào hoa thông qua khả năng giữ bóng thần sầu. Nhưng bây giờ Brazil đành phải hài lòng với Dunga, cũng như Dunga đành phải hài lòng với Robinho, một cầu thủ đã thất bại toàn tập ở châu Âu và phải dạt về Brazil dù từng được xưng tụng sẽ là một “Pele mới”.

Ước gì được sốt bởi chiếc áo vàng xanh của Brazil cũng chả còn được ngưỡng mộ trên toàn thế giới như Dunga đã nói. Trong hiệp 2 trận tứ kết, cứ mỗi khi Paraguay chuyền bóng, các khán đài lại hô lên “ole ole” để ủng hộ. Trước đây, khán giả trung lập mặc nhiên là của Brazil bởi họ yêu mến vô cùng các ngôi sao của Selecao, những báu vật tại CLB của họ.

Dunga nói đội bóng của ông bị sốt do một thứ virus nào đó. Rồi những cơn sốt ấy sẽ qua đi, nhưng có một thứ virus còn đáng sợ hơn đang lây lan với tốc độ khủng khiếp tại Brazil. Đấy là virus của sự thất vọng, của bi quan và nỗi hoài nhớ về một ngày tươi đẹp không biết bao giờ mới trở lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Silva lại chơi... bóng rổ Silva lại chơi... bóng rổ

    ĐT Brazil đã đánh mất lợi thế trước Paraguay sau pha chơi bóng bằng tay quá lộ liễu và hoàn toàn không cần thiết của Thiago Silva. Đó là tình huống tranh chấp bóng bổng không mấy nguy hiểm ở khá xa khung thành, nhưng Silva vẫn vung tay theo thói quen của môn… bóng rổ, dẫn tới quả penalty cho ĐT Paraguay.

  • ĐT Brazil: Ngày tàn của đế chế ĐT Brazil: Ngày tàn của đế chế

    Lần thứ 2 liên tiếp Brazil bị Paraguay loại ở tứ kết Copa America. Nhưng nếu thất bại năm 2011 chỉ đơn giản là một cú ngã, thì trận thua rạng sáng qua có thể coi là hình ảnh đại diện cho sự đi xuống của cả một nền bóng đá.

  • Giờ sao, Dunga? Giờ sao, Dunga?

    Hôm thứ Sáu (26/6), Carlos Dunga từng ví von: “Tôi nghĩ mình chắc phải có gốc gác châu Phi nên mới bị ‘đánh’ nhiều đến thế” để mô tả về sức ép mà ông phải chịu. HLV này sau đó đã xin lỗi, nhưng thất bại trước Paraguay đang đặt ông trước một cơn bão tiếp theo.

  • Chile: 28 năm chờ đợi trận chung kết Copa America Chile: 28 năm chờ đợi trận chung kết Copa America

    Chỉ phải gặp Peru trong trận bán kết diễn ra vào sáng thứ Ba tới, Chile đang đứng trước viễn cảnh lọt vào chung kết Copa America lần đầu tiên kể từ năm 1987. Đây là thời cơ lịch sử của đội bóng xứ rượu vang để chấm dứt 99 năm không thể vô địch Nam Mỹ.

  • HLV Jorge Sampaoli: Duyên nợ với bóng đá Peru HLV Jorge Sampaoli: Duyên nợ với bóng đá Peru

    Cuộc chạm trán Peru tại bán kết Copa America 2015 tới đây (30/6) sẽ khơi dậy cho HLV Jorge Sampaoli của Chile những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Bởi, Peru chính là nền bóng đá có rất nhiều duyên nợ với vị chiến lược gia đầy cá tính này.

  • Robinho suy sụp vì không được đá luân lưu 11m Robinho suy sụp vì không được đá luân lưu 11m

    Tiền đạo Robinho vẫn chưa nuốt trôi thất bại cay đắng của Brazil dưới tay Paraguay ở trận tứ kết Copa America 2015 diễn ra sáng nay. Không chỉ buồn lòng bởi Brazil phải dừng cuộc chơi, cầu thủ này còn thất vọng vì anh không có cơ hội bước lên chấm đá luân lưu 11m.

  • Sergio Romero: Người hùng vô thừa nhận Sergio Romero: Người hùng vô thừa nhận

    Trận tứ kết giữa Argentina và Colombia tôn vinh 2 thủ môn David Ospina và Sergio Romero. Vì Argentina mạnh hơn nên Ospina phải làm việc nhiều hơn, nhưng không vì thế mà Romero không biết cách tỏa sáng.

  • Brazil bị loại, Dunga đổ lỗi cho bệnh cúm Brazil bị loại, Dunga đổ lỗi cho bệnh cúm

    HLV Carlos Dunga cho rằng lí do khiến ĐT Brazil thất bại trước ĐT Paraguay là bởi các cầu thủ của ông không có được thể lực tốt nhất do những ảnh hưởng khách quan.

  • Copa America: Lò luyện tiền đạo Copa America: Lò luyện tiền đạo

    Theo dõi trận tứ kết giữa Argentina và Colombia, người Italia lắc đầu, người Mỹ ngán ngẩm còn người xem trên toàn thế giới thì thở dài chán nản.

  • Colombia: Dấu chấm hết cho một thế hệ Colombia: Dấu chấm hết cho một thế hệ

    Colombia rời Copa America mà không để lại dấu ấn nào đáng kể. Và có thể xem đó là sự kết thúc cho một thế hệ cầu thủ tài năng với những Radamel Falcao, Camilo Zuniga, Pablo Armero, Teofilo Gutierrez và Jackson Martinez. HLV Jose Pekerman có thêm lý do để đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa nhằm hướng tới World Cup 2018.

  • Falcao và kỳ Copa America thảm họa Falcao và kỳ Copa America thảm họa

    Mùa giải 2014/15 là mùa bóng thảm hoạ của Radamel Falcao. Cả mùa, chân sút người Colombia chỉ ghi được đúng 4 bàn sau 29 trận cho M.U. Bởi vậy, Falcao từng kỳ vọng Copa America 2015, khi anh được trở lại với ĐT Colombia, khi anh được chơi bóng bên cạnh những đồng đội hiểu anh nhất, thì đó sẽ là cú hích để anh tìm lại phong độ đỉnh cao trước kia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x